Giàu có là thế nhưng khi các siêu sao bóng đá “kẹt xỉ” thì cũng không ai bằng

Hầu bao lúc nào cũng căng phồng, song không ít ông sao sân cỏ lại gây sốc qua cách hành xử theo kiểu bủn xỉn, “vắt cổ chày ra nước”.

Điều này đã phần nào phơi bày những khoảng tối khó ngờ đằng sau vẻ hào nhoáng thường thấy của cánh cầu thủ kiêm triệu phú…

Không phải vô cớ mà mọi sự chú ý từ giới hiếu kỳ tại Anh đang đổ dồn vào cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling của CLB Man City. Tài năng của Sterling đương nhiên là điều không phải bàn cãi. Với lối chơi tốc độ, Sterling hiện là một trong những cầu thủ chạy cánh có tiếng tại làng bóng đá Anh nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Tương xứng với khả năng chuyên môn đã được thể hiện trong những trận ra sân thi đấu cho Man City tại Premier League (giải ngoại hạng Anh), Sterling nhận mức lương cao ngất ngưởng khiến nhiều người thèm muốn lên tới 180.000 bảng/tuần. Nếu như chỉ dừng lại ở việc chi tiêu một cách bình thường, mọi sự có lẽ không có gì quá ầm ĩ. Đằng này ngôi sao người Anh đã khiến khối người phải choáng váng qua màn “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” mỗi khi mua sắm bất kỳ thứ gì đó.

Raheem Sterling bủn xỉn kể cả khi mua quần áo giá rẻ.

Nói có sách, mách có chứng. Sterling và cô bạn gái Paige Milian mới đây đã bị bắt gặp mò đến cửa hiệu bán quần áo giá rẻ Primark tại trung tâm thành phố Manchester. Tưởng rằng vớ được khách sộp là ngôi sao cỡ bự như Sterling, ngờ đâu nhân viên bán hàng tại cửa hiệu Primark đã phát hoảng trước kiểu cò kè bớt một thêm hai khi mua quần áo và phụ kiện như giày, thắt lưng từ Sterling.

Chẳng mảy may để ý gì tới thái độ sửng sốt từ nhân viên bán hàng cũng như một vài khách hàng có mặt tại đây, Sterling vẫn ra sức kì kèo. Chứng kiến cảnh Sterling mua được chiếc áo phông với giá bèo bọt đúng… 2 bảng sau một hồi ngã giá, có khách hàng đã thốt lên với đại ý, Sterling hẳn là phải hả hê lắm như thể vừa cùng đồng đội tại Man City đánh bại đối thủ thuộc dạng “khó nhằn” nào đó!

Cũng chính Sterling còn trở thành đề tài châm biếm của nhiều người vì sự tiết kiệm đến mức… keo kiệt khó tin của anh ta. Chẳng là Sterling chỉ đi chiếc xe cà tàng Smart Fortwo mỗi khi tới sân tập của Man City cũng như khi đi thi đấu cho đội bóng thành Manchester.

Theo lời thừa nhận từ Sterling, một trong những điểm khiến ngôi sao này khoái đi chiếc xe Smart Fortwo tới như vậy là bởi nó “ăn ít xăng” hơn so với rất nhiều dòng xe khác. Thậm chí Sterling có lần còn cao hứng tuyên bố với đại ý anh ta sẽ chạy chiếc Smart Fortwo tới lúc nó không thể hoạt động nữa thì thôi(!?).

Nhắc tới Sterling, không ít thợ sửa xe tại một số gara ở thành phố Manchester phải lắc đầu ngao ngán vì chuyện cò kè bớt một thêm hai qua mỗi lần đưa xe đi sửa chữa hay bảo dưỡng.

Không chỉ có trường hợp của Sterling, danh sách sao sân cỏ thuộc “vắt cổ chày ra nước” còn xuất hiện khá nhiều cái tên quen thuộc trong làng bóng đá thế giới. Trường hợp đầu tiên đáng nhắc tới ở đây là tiền vệ người Pháp, Paul Pogba hiện đang thi đấu cho CLB Man United. Tiếng là nhận mức lương khủng tới 290.000 bảng/tuần từ CLB chủ quản Man United song Pogba đã khiến anh chàng làm nghề vận chuyển đồ đạc có tên Kondi Moyo vật vã khổ sở khi đòi khoản thù lao… 100 bảng.

Pogba chỉ chịu trả 100 bảng sau 3 tháng bị hối thúc liên tục.

Mọi sự bắt đầu khi Pogba gọi điện tới công ty vận chuyển tư nhân Grey Panther, nơi Kondi làm việc để thuê vận chuyển đồ đạc tới biệt thự mới tậu có giá 2,9 triệu bảng tại khu vực Altrincham. Hì hục đóng gói rồi bốc xếp đủ thứ đồ lỉnh kỉnh sau hơn 3 tiếng đồng hồ, Kondi mới chất đủ đồ lên chiếc xe chở đồ chuyên dụng. Khi được Kondi yêu cầu thanh toán số tiền công bốc xếp và vận chuyển chỉ có 100 bảng, “ông sao” của Man United lại đá trái bóng cho người quản lý của mình bằng việc bảo Kondi hãy liên hệ người quản lý để nhận tiền.

Chỉ khổ cho Kondi đã phải mỏi cổ chờ đợi việc thanh toán tiền công. Sau hơn 3 tháng trời vừa chờ đợi vừa gọi điện hối thúc liên tục, Kondi mới nhận được số tiền 100 bảng trong sự búc xúc tột độ. “Pogba cần phải lấy làm xấu hổ vì kiểu so kè từng đồng và chây ì trong việc trả tiền công”, Kondi lớn tiếng quả quyết trước giới truyền thông, “Tôi chưa từng gặp một khách hàng nào lại bủn xỉn đến mức như vậy”.

Rất giàu có nhưng Phill Jones lại rất chi li từng đồng

Tương tự như Pogba, hậu vệ Phil Jones của Man United từng gây sốc khi sa thải cùng lúc hai vợ chồng người giúp việc có tên Angela Stubbs và Nigel Stubbs từ chuyện săm soi hóa đơn mua xăng có giá 300 bảng. Ngoài ra, tiền vệ Wilfried Zaha (Crystal Palace) đã khiến khá nhiều fan phải “vái cả nón” bởi sự hà tiện tới mức khó tưởng tượng nổi. Giàu có là thế nhưng Zaha chỉ dám bỏ ít tiền ra mua chiếc cũi đã qua sử dụng cho chú cún cưng của anh ta với giá 30 bảng (khoảng gần 1 triệu đồng tiền Việt Nam).

Cùng với cánh cầu thủ, cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Anh, Sam Allardyce đã bị người phụ nữ có tên Maria Williams bóc mẽ vì sự bủn xỉn. Chẳng là Maria đã bị “Big Sam” (biệt danh của Allardyce) đòi nằng nặc phải trả thêm 50 bảng vì lý do cực kỳ vô lý là tự ý sử dụng… máy giặt trong thời gian thuê nhà.

Thế mới thấy cánh sao sân cỏ cũng có những trường hợp khó đỡ về sự keo kiệt, bủn xỉn đến mức khó tin. Âu thì cũng là con người. Chỉ là thật tội nghiệp cho những fan hâm mộ chỉ biết tin vào những pha bóng hút hồn và vẻ ngoài hào nhoáng thường thấy của họ mà thôi!

Bài liên quan