GÓC MU: Đã đến lúc Mourinho tước tấm băng đội trưởng của Pogba để tính kế lưỡng toàn

Alexis Sanchez đến Man United, đem theo một làn gió mới đầy hứng khởi, nhưng Mourinho lại đang phải đau đầu với Pogba và David de Gea. Phải làm sao bây giờ?

1. Lại thêm một mùa bóng nữa từ lúc Sir Alex chia tay chiếc ghế huấn luyện ở Old Trafford, Man United vẫn chưa nhìn thấy con đường đến với chức vô địch Premier League để khôi phục lại vị thế bá chủ của bóng đá Anh ngày nào. Nhưng dẫu gì họ cũng có được một mùa giải khá thảnh thơi, tính từ lúc HLV David Moyes tiếp quản.

Thảnh thơi, là bởi đây là mùa bóng đầu tiên trong 5 mùa bóng trở lại đây, Quỷ đỏ thong dong nắm trong tay vị trí vững chắc trong top 4, đồng nghĩa với suất dự Champions League, dù cho họ đang xếp thứ 2, cách đội đầu bảng Man City đến 13 điểm và chỉ hơn Tottenham – đội đang xếp thứ 5 có 7 điểm trong lúc giải đấu còn đến 12 vòng.

Nên nhớ rằng trong 4 mùa giải gần đây nhất, Man United chỉ duy nhất có 1 lần có mặt trong top 4 Premier League, với vị trứ thứ 4 ở mùa giải 2014/15, và mùa giải trước phải kiếm vé tham dự bằng “cửa sau” là chức vô địch Europa League.

Kế hoạch buộc Man United phải chơi xung quanh Pogba và Ibrahimovic đã phá sản hoàn toàn.

Mùa giải đầu tiên của mình ở Old Trafford, Mourinho không giấu giếm ý đồ buộc Man United phải chơi xung quanh Ibrahimovic và Pogba. Kết quả là khi Ibrahimovic phung phí quá nhiều cơ hội và rồi chấn thương, Quỷ đỏ “chết lặng”, bên cạnh đó, Pogba chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ở mùa giải trước.

Mùa giải này, với “món quà” từ Chelsea mang tên Matic, Pogba đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều, và chiếc băng đội trưởng vốn trên lý thuyết nằm trong tay của Michael Carrick có lúc đã được Mourinho trao lại cho Pogba, với hi vọng chân sút người Pháp có thể lĩnh xướng hàng công Man United thành công.

Dẫu vậy, với sự xuất hiện của Alexis Sanchez, cùng việc rút Pogba ra ngoài trong trận đấu gặp Huddersfield hồi tuần trước, niềm tin của Mourinho đặt vào cựu tiền vệ Juventus này đã không còn nguyên vẹn. Thậm chí đã xảy ra một cuộc cãi vã nho nhỏ giữa Mourinho và Pogba khi cầu thủ này bị thay ra.

Mourinho đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào Pogba như trước

Thực ra, mùa bóng này đánh dấu bước tiến rất lớn của Pogba, và nếu chỉ xét về mặt chuyên môn, chân sút sắp bước sang tuổi 25 này hoàn toàn xứng đáng đeo chiếc băng đội trưởng của Man United. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, khá giống với Lukaku, vấn đề lớn nhất mà Pogba gặp phải là tâm lý.

Bên cạnh việc bị ảnh hưởng tâm lý bởi những tác động cả trong lẫn ngoài chuyên môn, như sự xuất hiện của Alexis Sanchez chẳng hạn, cả vị trí trên sân, lẫn vị trí trên bảng lương của chân sút người Chile đều tác động đến phong độ và sự tập trung của Pogba.

Với sự thiếu vắng của một cầu thủ “có tiếng nói” và là động lực cho toàn đội trên sân, là đầu tàu vực lại tinh thần cho toàn đội trong những tình huống khó khăn, Pogba rõ ràng không thích hợp với trọng trách được Mourinho trao cho bởi lối chơi bóng khá cá nhân và ích kỷ, gây không ít ức chế cho chính các đồng đội của mình.

2. Trong khi đó, suốt 7 năm qua, David de Gea chưa bao giờ làm người hâm mộ Quỷ đỏ phải thất vọng với sự xuất sắc trong khung gỗ. Cứ mỗi mùa giải trôi qua, thủ thành người Tây Ban Nha lại càng xuất sắc hơn, trình diễn thêm những pha cứu thua khó tin hơn và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối ở Old Trafford.

David de Gea đang “khó ở”, dù cho hợp đồng giữa anh vào Man United còn thời hạn khá dài. Trong động thái mới nhất, thủ thành số 1 của ĐTQG Tây Ban Nha đã ra “tối hậu thư” cho Man United: tăng lương cho anh bằng Pogba (khoảng 200.000 bảng/tuần) hay để anh đi theo tiếng gọi chèo kéo của Real Madrid.

Với những đóng góp hiện tại, David de Gea hoàn toàn xứng đáng với mức lương ngang tầm Pogba

Đề xuất của David de Gea là có lý, bởi người gác đền 27 tuổi này đang là thủ thành được thèm muốn nhất thế giới. Và Mourinho nên nhớ, tâm lý thi đấu của David de Gea là cực kỳ vững vàng, khác hẳn với Pogba, và ở tuổi 27, thủ thành này cần thêm sự công nhận cụ thể hơn nữa cho cống hiến của mình cho Old Trafford.

Vậy tại sao không trao tấm băng đội trưởng cho David de Gea, vừa để giữ chân cầu thủ xuất sắc nhất Man United suốt những năm qua, để Quỷ đỏ có thêm một thủ lĩnh thực sự trên sân, thủ lĩnh mang trong mình dòng máu Quỷ đỏ kiêu hùng và lòng trung thành đáng được tưởng thưởng.

Ngày Michael Carrick chia tay Man United sắp điểm rồi, và nếu có ai đó để các cổ động viên Quỷ đỏ có thể đặt niềm tin tuyệt đối, đó chỉ có thể là David de Gea, phải không Mourinho?

Bài liên quan