Gold Cup 2017: 4 ngôi sao mai đáng chờ đợi nhất

Người xem chờ đợi gì ở một giải đấu kéo dài 3 tuần, có 12 đội tham gia và vỏn vẹn chỉ có 3 đội từng vô địch trong lịch sử? Câu trả lời là những ngôi sao được kỳ vọng. Liệu trong số những người ấy, chúng ta sẽ tìm ra một Dwight Yorke hay một Paulo Wanchope trong tương lai? Vậy những ai được kỳ vọng ở giải lần này?

ALPHONSO DAVIES (Canada)

Thật khó tin khi khi một cậu bé mới 16 tuổi lại đang thi đấu trong đội hình chính của CLB Vancouver Whitecaps và ĐT Canada. Nhưng điều đó là sự thật. Alphonso Davies đang tạo nên những bất ngờ ngay khi Gold Cup chưa khai mạc.

Davies là một cầu thủ nhập cư vào Canada năm 5 tuổi, có bố mẹ là người Liberia. Anh cực kỳ tự tin khi cầm bóng, Davies không hề tỏ ra thua thiệt những đối thủ hơn mình đến cả chục tuổi. Khi tiền vệ cánh này dốc bóng, người ta thấy rõ tinh thần “không có gì để mất” của anh. Không chỉ giỏi tấn công, Davies còn rất tích cực tham gia phòng ngự, hiếm khi bỏ qua một quả bóng nào.

Alphonso Davies

Điểm yếu của Davies là khả năng khống chế bóng, nhưng kỹ năng ấy hoàn toàn có thể được cải thiện theo thời gian, khi Davies có thêm nhiều trận chuyên nghiệp hơn. Với 34 trận chuyên nghiệp ở tuổi 16, anh hoàn toàn có thể đá đến 150 trận khi mình sinh nhật lần thứ 20.

MATT MIAZGA (Mỹ)

Trung vệ của ĐT Mỹ là cái tên thứ hai. Các CĐV Chelsea có lẽ sẽ nhớ đến cái tên này vì tháng 1/2016, Chelsea đã chi 5 triệu USD để mang Miazga sang London. Và cũng như nhiều cầu thủ trẻ ở đây, Miazga rơi vào trong “đường dây cho mượn” chằng chịt của Chelsea. Mùa trước, anh ra sân cả thảy 29 trận đấu ở Vitesse Arhem (Hà Lan).

Matt Miazga

Cao to, cậy sức là phong cách của Miazga. Nhưng thói quen thích áp sát sau lưng đối thủ khiến Miazga rất hay phạm lỗi, trong số đó có nhiều lỗi không đáng. Nhưng bù lại, sức mạnh vượt trội giúp anh không ngại va chạm, và anh thường thắng khi tranh chấp tay đôi với những cầu thủ cũng chơi cậy sức. Miazga là mẫu trung vệ cổ điển, và anh được kỳ vọng sẽ là lá chắn ở hàng phòng ngự ĐT Mỹ tại Gold Cup lần này.

RONALD MATARRITA (Costa Rica)

Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi người Costa Rica cũng là một nhân vật thú vị. Anh khởi đầu ở vị trí trung vệ và dần cảm thấy mệt mỏi vì… không gian quá hạn chế. Và thế là anh dần dời ra cánh để có thể bao quát một khoảng sân rộng lớn hơn.

Ronald Matarrita

Matarrita ký hợp đồng với New York City hồi tháng 1 năm ngoái, và đã ra sân 25 trận ở mùa bóng đầu tiên, thậm chí còn được bầu là Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm của New York City. Matarrita rất thích dùng kỹ thuật lừa bóng qua cầu thủ khác, anh là mẫu cầu thủ lấy tấn công làm phòng ngự. Cuối trận đấu, anh vẫn có thể vừa đoạt bóng lại là lập tức vút đi như thể đấy mới là khoảng thời gian đầu trận.

ISMAEL DIAZ (Panama)

Ismael Diaz, 20 tuổi, là một trong những tài năng được đánh giá cao nhất ở đội trẻ Porto. Anh chơi cho đội Tauro F.C của Panama từ năm… 15 tuổi và lập tức lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên ở châu Âu, trong đó có PSV Eindhoven và Porto. Năm 2015, Porto chiêu một thành công tiền vệ cánh này.

Ismael Diaz

Thuận chân phải nhưng chơi ở cánh trái, chỉ nặng có 78 kg, Diaz được xem là có lối chơi gợi nhớ đến Alexis Sanchez. Ở đội Porto B, Diaz thi đấu tổng cộng 55 trận, ghi 15 bàn, kiến tạo 10 lần, có thể mạnh là tốc độ và sáng tạo. Panama đến với giải đấu này cùng nhiều tham vọng, sau khi đã bất ngờ về thứ ba ở giải lần trước. Để duy trì thành công, họ sẽ cần đến những phút lóe sáng của Diaz.

Bài liên quan