Griezmann tỏa sáng rực rỡ, Pháp lội ngược dòng đầy kịch tính, đẩy Cỗ xe tăng Đức xuống “bờ vực thẳm”

Thi đấu khá ổn trên đất Pháp nhưng mọi nỗ lực của người Đức đã bị một tay Griezmann phá hỏng tất cả.

Sau thất bại thảm hại 0-3 trước Hà Lan, HLV Joachim Low đã có sự thay đổi táo bạo khi áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 trong cuộc chiến với Pháp. Thilo Kehrer và Niklas Sule hợp cùng Mats Hummels án ngữ trước khung thành Manuel Neuer. Khu trung tuyến là bộ đội Joshua Kimmich và Toni Kroos. Phía trên, Serge Gnabry và Leroy Sane hỗ trợ cho tiền đạo cắm Timo Werner. Bên kia chiến tuyến, HLV Didier Deschamps đem nguyên đội hình trong trận chung kết World Cup 2018 vào sân để tiếp đón người Đức trừ sự vắng mặt duy nhất vì chấn thương của Samuel Umtiti. Quyết định cho thấy Tuyển Pháp rất xem trọng trận đấu này.

Ngay từ những phút đầu tiên, nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao, khác hẳn so với trận lượt đi. Cơ hội ghi bàn sớm đến với đội tuyển Đức ở phút 13 khi đường căng ngang của Sane vào trong đã chạm tay Kimpempe. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11. Trong màn đối đầu cân não với thủ môn Lloris, Kroos đã có cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số cho Cỗ xe tăng. Một bàn thắng đem đến rất nhiều hy vọng cho người Đức.

Kroos mở tỉ số trên chấm 11m.

Vươn lên dẫn trước, Đức áp dụng lối chơi phòng ngự phản công trước sức ép rất lớn của tuyển Pháp. Phút 18, họ suýt nâng tỉ số lên 2-0 trong tình huống Sane dốc bóng phản công và có thể ‘2 đánh 1’. Tiếc rằng, đường chuyền của Sane cho Werner lại đi hơi mạnh giúp thủ môn Lloris đẩy bóng giải nguy ngay trước mũi giày số 9 tuyển Đức.

Những phút còn lại của hiệp một và đầu hiệp hai, Cỗ xe tăng phòng ngự rất tốt khiến tuyển Pháp không có nhiều cơ nguy hiểm. Vậy nhưng, trong thế bế tắc, Nhà vô địch thế giới lại ghi bàn bằng 1 bài tấn công ít ai ngờ. Phút 62, Lucas Hernandez băng xuống bên cánh trái và căng ngang vào trong. Không phải Giroud, Griezmann mới là người tung ra cú đánh đầu chớp nhoáng không cho Neuer một chút cơ hội để cản phá. Thế cân bằng trận đấu được tái lập.

Đến phút 80, thảm họa thật sự đổ xuống đầu người Đức khi trọng tài cho Pháp hưởng quả penalty trong tình huống phạm lỗi không rõ ràng. Pha quay chậm cho thấy tác động của Hummels là không đủ để Maituidi ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Griezmann không mắc bất cứ sai lầm ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Cú đúp của Griezmann trong hiệp 2 giúp Pháp lội ngược dòng ngoạn mục.

Công bằng mà nói, Đức thi đấu không đến nỗi tệ trước Pháp nhưng vẫn phải nhận thất bại. Trận thua này đẩy niềm tin của NHM xuống đáy và không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc ghế của Joachim Low. Bên cạnh đó, Đức đứng trước nguy cơ rớt xuống Nhóm B khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận.

Chung cuộc: Pháp 2-1 Đức

Ghi bàn: Griezmann 62′, (p) 80′ – Kroos (p) 13′

Đội hình ra sân

Bài liên quan