Gục ngã dưới chân Thụy Điển, Italia chính thức ngồi nhà xem World Cup sau 60 năm

Có cả 90 phút trên sân nhà để sửa sai nhưng Italia đã chơi quá bế tắc và bị Thụy Điển cầm chân với tỷ số 0-0. Kết quả đáng tiếc này đã khiến Azzurri lần đầu tiên không thể giành vé tham dự VCK World Cup sau 60 năm…

Cách biệt tối thiểu 1 bàn ở trận lượt đi về cơ bản không phải rào cản quá lớn đối với mục tiêu ngược dòng của ĐT Italia. Nhưng điều khiến các tifosi lo ngại nhất ở thời điểm hiện tại chính là màn trình diễn kém thuyết phục của hàng tấn công. Lo ngại ấy là có cơ sở bởi ở trận lượt về đêm qua tại San Siro, các chân sút áo xanh đã không thể ghi bàn dù có tới 27 lần dứt điểm.

Để Thụy Điển cầm hòa với tỷ số 0-0, Italia đã chính thức lỡ hẹn VCK World Cup 2018. Đây là thảm kịch với bóng đá Italia bởi nó chưa từng xảy ra với họ trong suốt 60 năm qua.

Trước áp lực nặng nề từ NHM và sự vắng mặt của Marco Verratti (treo giò), HLV Gian Piero Ventura đã phải đưa ra 3 sự thay đổi so với trận lượt đi. Đấy là sự góp mặt của Florenzi, Jorginho và Gabbiadini trong đội hình xuất phát. Tuy vậy, Azzurri vẫn ra sân với sơ đồ 3-5-2 vốn không phát huy được sự hiệu quả ở trận lượt đi.

Áp lực phải giành chiến thắng khiến các cầu thủ Italia tràn lên tấn công ngay từ hiệp 1

Quyết tâm ngược dòng của người Italia đã được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng trước lối chơi quyết liệt của Thụy Điển, trận đấu đã bị vỡ vụn bởi những tình huống vào bóng trên mức cần thiết. Chỉ trong vòng 30 phút đầu trận, có tới 4 chiếc thẻ vàng đã được trọng tài Mateu Lahoz rút ra. Nó đủ để phản ánh tính chất căng thẳng của trận đấu.

Những tranh cãi cũng đã xuất hiện tại San Siro. Phút thứ 9, các cầu thủ Italia phản ứng đòi penalty ở tình huống Parolo ngã trong vòng cấm. Nhưng 4 phút sau, trọng tài Lahoz cũng từ chối cho Thụy Điển được hưởng phạt đền dù Darmian đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Phút 29, Barzagli cũng có hành vi tương tự nhưng Thụy Điển vẫn không được hưởng phạt đền.

Xét về mặt thế trận, Italia đã chơi lấn lướt ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, do thiếu tính đột biến ở hàng tiền vệ, Azzurri tỏ ra rất bế tắc, nhất là khi họ vấp phải lối chơi áp sát rất khó chịu của Thụy Điển. Số cơ hội mà đoàn quân áo thiên thanh tạo ra trong 45 phút đầu tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Italia tung ra vô số cú sút về phía khung thành của Thụy Điển nhưng đều không có được điều mình cần

Tình huống đáng để nói nhất về Italia trong hiệp 1 chính là pha thoát xuống dứt điểm đưa bóng qua người thủ thành Olsen của Immobile ở phút 40. Nhưng ở pha bóng này, hậu vệ Thụy Điển đã kịp băng về phá lưới ngay trước vạch cầu môn. Sự đen đủi tiếp tục đến với Azzurri khi cú đánh đầu sau đó ít phút của Bonucci lại đưa bóng đi chệch khung gỗ.

Bước sang hiệp 2, Italia gây sức ép mạnh mẽ hơn. Tính tổng cộng, đã có tới 27 cú dứt điểm được tạo ra về phía khung thành của Olsen. Tuy vậy, phải thừa nhận những cơ hội mà Azzurri tạo ra chưa đủ lớn để họ có thể khai thông thế bế tắc.

Những cơ hội họ tạo ra dù rất nhiều nhưng không có tình huống nào thực sự rõ nét để có thể ăn bàn

Ngay cả khi tung El Shaarawy và Belotti vào sân, Italia cũng không thể xuyên thủng mành lưới của Thụy Điển. Trận đấu bế tắc tới mức Azzurri đã phải sử dụng rất nhiều những cú dứt điểm từ xa hay những tình huống câu bóng bổng theo kiểu “cầu may”. Nhưng với thể hình và lối chơi kỉ luật, đội bóng Bắc Âu đã vô hiệu hóa thành công đấu pháp của Ventura.

Thời gian càng trôi về cuối trận, Italia càng vội vàng hơn trong các tình huống tấn công. Hệ quả, họ đã không thể nắn nót với các cú dứt điểm và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Để thua chung cuộc với tỷ số 0-1, đội bóng từng 4 lần lên đỉnh thế giới đã chính thức trở thành khán giả của VCK World Cup 2018.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, Italia chính thức mất vé dự World Cup trong tiếc nuối

Chung cuộc: Italia 0-0 Thụy Điển

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân của 2 đội

Bài liên quan