Harry Kane tỏa sáng rực rỡ, “Sư tử” Anh gầm vang trên đất khách

Đúng như dự đoán, tuyển Anh có thắng lợi giòn giã 4-0 trước Malta dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, Tam sư cũng phải rất nỗ lực mới đạt được điều mình cần.

HLV Gareth Southgate tung ra sân đội hình khá mạnh với sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Harry Kane, Dele Alli hay Jordan Henderson. Tuy nhiên, dù có lợi thế về chất lượng con người nhưng tuyển Anh gặp vô vàn khó khăn trong việc phá lưới Malta.

Trong suốt 53 phút đầu tiên, bóng chủ yếu lăn bên phần sân đội chủ nhà. Tuy nhiên, những cầu thủ đến từ nước Anh hoàn toàn bế tắc trong khâu ghi bàn. Những Chamberlain, Sterling hay Kane hoạt động miệt mài nhưng vấp phải một hàng thủ dày đặc của đối thủ.

Kane có một ngày thi đấu chói sáng.

Phút 46, HLV Southgate quyết định tung tiền đạo đang thi đấu cho Manchester United, Marcus Rashford vào sân thay Sterling. Mãi đến phút 53, Tam sư mới có thể ghi bàn thắng đầu tiên. Các cầu thủ đội khách phối hợp khá nhiều trước khung gỗ đối thủ để làm Malta rối loạn, sau đó Kane tung chân quyết đoán trong vòng cấm đem về bàn mở tỉ số trận đấu.

Có bàn thắng, tuyển Anh dù cải thiện về mặt tâm lý nhưng vẫn rất vất vả trong việc tìm bàn thắng thứ 2. Mãi đến phút 86, Bertrand mới gia tăng cách biệt cho Tam sư bằng cú sút xa đầy uy lực khiến thủ thành Andrew Hogg của Malta phải vào lưới nhặt bóng.

Các cầu thủ Malta thấm mệt và không còn nhiều ý chí chiến đấu. Đó cũng là lúc tuyển Anh có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút bù giờ. Lần lượt Danny Welbeck (vào thay Chamberlain) và Kane có thêm những pha lập công giúp Tam sư giành thắng lợi 4-0. 3 điểm có được giúp Tam sư tiến gần hơn đến tấm vé dự World Cup 2018 khi hiện đang dẫn đầu bảng F với 17 điểm sau 7 lượt trận. Theo sát là Slovakia, đội có thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Slovenia, với 15 điểm.

Chung cuộc: Malta 0-4 Anh

Bài liên quan