Hết tụt dốc không phanh đến scandal thủ thành Văn Lâm bị tẩn, chuyện quái gì đang xảy ra ở CLB Hải Phòng?

Sau lượt đi thi đấu khá thành công, 4 trận đã qua ở lượt về V.League 2017, Hải Phòng thua 3, thắng 1. Khi dư luận chưa kịp đặt câu hỏi về điều gì đang xảy ra ở đội bóng đất Cảng thì sinh chuyện thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm bị đánh…

Cần phải nhắc lại là sau lượt đi V.League 2016 ít được ra sân, ở lượt về mùa giải năm ngoái, Đặng Văn Lâm là người góp công rất lớn giúp Hải Phòng có thể chạy đua cùng Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Cho đến vòng đấu cuối cùng V.League 2016, cuộc cạnh tranh giữa Hà Nội FC và đội bóng đất Cảng vẫn diễn ra rất quyết liệt. Và cuối cùng, đội bóng của bầu Hiển chỉ có thể đăng quang nhờ hơn Hải Phòng hiệu số bàn thắng-thua (+17 so với +15) khi 2 đội cùng được 50 điểm và cùng thắng 2-1 ở kết quả đối đầu khi được thi đấu trên sân nhà.

Lúc này, dư luận đang nhắc lại sai lầm của Văn Lâm ở vòng 23 V.League 2016 vào cuối tháng 8 năm ngoái, khiến đội bóng đất Cảng thua chủ nhà XSKT. Cần Thơ 2-3, qua đó mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội FC. Sau trận đấu đó, một số cầu thủ Hải Phòng đã tranh cãi, lao vào định “động chân động tay” với thủ môn Việt kiều.

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm (áo đen) từng va chạm với một số đồng đội ở Hải Phòng sau trận thua XSKT.Cần Thơ vòng 23 V.League 2016

Thực tế, ở tình huống quyết định ấy, Văn Lâm có sai khi khép góc không tốt trước pha đánh đầu cận thành của Oseni. Nhưng rõ ràng hàng thủ của Hải Phòng đã sai trước, để ngoại binh XSKT.Cần Thơ lọt xuống một cách vô cùng thoải mái trước khi hạ Văn Lâm.

Và thêm nữa, trong cả trận đấu đó, Văn Lâm đã chơi tốt, có những pha cứu thua mười mươi cho Hải Phòng!

Tới V.League 2017, khi trở thành “trụ đồng” số 1 ở đội bóng đất Cảng, Văn Lâm càng chứng tỏ được mình. Nói không quá, anh chính là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lượt đi V.League 2017.

Ở 13 trận lượt đi mùa giải năm nay, chàng thủ môn 24 tuổi đã có 4 lần giữ sạch lưới cho Hải Phòng trong các trận thắng Than Quảng Ninh 2-0 (vòng 3), thắng Quảng Nam 2-0 (vòng 8), hòa FLC Thanh Hóa 0-0 (vòng 9), thắng TP.HCM 1-0 (vòng 10).

Đặng Văn Lâm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất tại V League thời điểm hiện tại

Ngày 13.6, Đặng Văn Lâm được giới chuyên môn, người hâm mộ Việt Nam thừa nhận tài năng khi chơi xuất thần trong giúp đội tuyển Việt Nam hòa đội khách Jordan 0-0 ở bảng C vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2019. Đây cũng là trận đấu đầu tiên Văn Lâm xuất trận chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, sau khi đặt dấu ấn ở đội tuyển trở về CLB, Đặng Văn Lâm cùng Hải Phòng liên tiếp phải nhận những trận thua muối mặt ở lượt về V.League 2017: thua Hà Nội FC 0-2 (vòng 14), thua XSKT.Cần Thơ 0-2 (vòng 17) và mới đây nhất thua B.Bình Dương 0-2 (vòng 17).

Trận duy nhất Hải Phòng thắng ở lượt về là 90 phút vượt qua đội cuối bảng gần như đã nhận suất rớt hạng là Long An với tỷ số 3-2 (vòng 15). Đó cũng là trận thắng rất nhọc nhằn khi Hải Phòng bị dẫn 2-0 rồi lội ngược dòng ghi 3 bàn trong khoảng 10 phút cuối trận.

Những kết quả không như ý đã khiến đội bóng đất Cảng tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp với vỏn vẹn 25 điểm. Điều gì đang xảy ra thế?

Và đúng vào thời điểm giới truyền thông đang mải dõi theo cuộc “mổ xẻ” của VFF sau thất bại SEA Games 2017 thì cả làng nháo nhác với thông tin thủ môn Việt kiều Văn Lâm bị cựu tuyển thủ Sỹ Mạnh – thành viên ban huấn luyện Hải Phòng đánh phải đi viện!

Bức ảnh được thủ môn Đặng Văn Lâm đăng tải trên Instagram với nội dung thống thiết: “Tôi không phải là kẻ cướp. Tôi là một cầu thủ bóng đá. Tôi đến Việt Nam để chơi bóng, không phải để đánh nhau”.

Lý do được cho là Lâm “láo”, không coi các “đàn anh” ra gì nên Sỹ Mạnh phải “ra tay” trị! Sỹ Mạnh cũng rất “quân tử” khi nói thẳng chính mình đã hành hung Lâm khi trả lời một tờ báo trong ngày 11.9. Anh cũng chẳng ngại ngần thách thức Lâm “Tây” cùng tất cả “mọi loại báo chí” trên trang cá nhân. Ấy vậy mà HLV Trương Việt Hoàng khi trả lời một tờ báo còn nói đại ý là do Lâm tự ngã chứ chả có sự hành hung nào cả (?!).

Trên facebook cá nhân, HLV Trương Việt Hoàng còn đăng tải dòng trạng thái: “Biết hãy nói, không biết đừng nói!”.

Vậy thì nếu HLV Trương Việt Hoàng “biết” thì ông đang biết cái gì khi bao che cho hành động rõ ràng là sai trái của một thành viên trong ban huấn luyện.

Khoan bàn chuyện Văn Lâm “láo” đến đâu! Mà “láo” hay “không láo” không do 1 người nhận xét quy kết. Tất cả đã có quy chế của CLB và rất nhiều chế tài khác. Hành xử theo kiểu xã hội đen trong một đội bóng như vậy là không thể chấp nhận!

Cứ chơi bời kiểu đó, Hải Phòng đã “tự bắn vào chân mình”, chứ kêu ai được nếu chẳng bao giờ biết đến danh hiệu vô địch V.League để tri ân người hâm mộ quê hương!

Bài liên quan