Hơn 10 năm trôi qua, Ronaldinho vẫn không thể tha thứ cho “tội đồ” trong thất bại tại Đức

World Cup 2006 được tổ chức tại Đức từ 9/6 tới 9/7, và đây được coi là một trong những kỳ WC tồi tệ nhất của người Brazil. Nói về thất bại này, huyền thoại Ronaldinho vẫn cho rằng, chính Roberto Carlos là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Ở trận tứ kết giữa Pháp và Brazil, “Những chú gà trống” đã đánh bại “Vũ công samba” bằng bàn thắng duy nhất của Thierry Henry, loại nhà ĐKVĐ lúc đó khỏi World Cup, trước khi tiến vào trận chung kết cùng ĐT Italia.

Thời điểm đó, Roberto Carlos đã nhận không ít chỉ trích từ giới chuyên môn vì lỗi lầm cá nhân. Tuy nhiên huyền thoại người Brazil vẫn khăng khăng cho rằng bàn thua đến do sai sót trong chiến thuật của ĐT Brazil. anh cho rằng mình đang tuân thủ rất đúng nhiệm vụ được bố trí, và chính điều này vô tình đã khiến Brazil phải thất vọng.

Roberto Carlos đã nhận không ít chỉ trích từ giới chuyên môn vì lỗi lầm cá nhân.

Tuy nhiên, Ronaldinho, một thành viên khác cũng có mặt trong trận đấu năm ấy hoàn toàn không đồng tình. Cựu cầu thủ Barca khẳng định phải có một ai đứng ra nhận trách nhiệm trong pha phòng ngự hớ hênh trước ĐT Pháp. Và rõ ràng không thể có một cái tên khác ngoài Carlos:

Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rằng ‘chẳng hiểu lúc đó Roberto Carlos đang làm cái quái gì nữa?’ ” Ronaldinho trả lời trên ESPN.

Cựu hậu vệ cánh trái của Real cũng như Brazil đã thả lỏng hoàn toàn Henry trong pha đá phạt trực tiếp.

Cựu hậu vệ cánh trái của Real cũng như Brazil đã thả lỏng hoàn toàn Henry trong pha đá phạt trực tiếp. Và chỉ vài giây sau, chân sút người Pháp thoải mái băng xuống, dễ dàng đệm lòng tung lưới Selecao. Qua đó hất cẳng nhà ĐKVĐ khỏi sân chơi World Cup.

Năm đó, Italia là ĐT đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng kịch tính 5-3 trên chấm luân lưu trước chính ĐT Pháp. Bên cạnh đó, chắc hẳn NHM cũng không thể nào quên khoảnh khắc Zidane đã húc đầu vào ngực Materazzi. HLV của Real đã khép lại sự nghiệp huy hoàng của mình bằng một hành động không thể xấu xí hơn.

Bài liên quan