HY HỮU: 3 trận mất 3 người gác đền, SLNA sẽ chữa cháy bằng cách cầu cứu “thủ môn bất đắc dĩ” của ĐTVN?

V-League 2018 còn chưa bắt đầu, SLNA đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở vị trí người gác đền.

3 trận đấu tại AFC Cup đã cướp đi cả 3 người gác đền hàng đầu của SLNA. Thủ quân Trần Nguyên Mạnh bị gãy tay trong trận gặp Tampines Rover ngày ra quân AFC Cup 2018 và phải nghỉ ít nhất 5 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Tới lượt trận thứ hai gặp Johor Darul Ta’zim, thủ thành số 2 Lê Văn Hùng dính phải chấn thương căng cơ và chưa thể tập luyện cùng các đồng đội.

Văn Tiến dính chấn thương trong trận đấu chiều nay.

Vận đen tiếp tục bám đuổi đội chủ sân Vinh khi Văn Tiến đã bị chấn thương ở cuối trận đấu cuối cùng của lượt đi vòng bảng AFC Cup. Dù đã cắn răng thi đấu đến hết trận. Tuy nhiên, sau trận đấu, thủ thành số 3 của SLNA thậm chí còn không thể tự di chuyển. Trong buổi kiểm tra tại bệnh viện, Văn Tiến được chuẩn đoán bị lật cổ chân và phải nghỉ thi đấu 3 tuần.

Như vậy, trong tay HLV Đức Thắng hiện tại chỉ còn một thủ môn duy nhất, đó là Lê Quang Đại (sinh năm 1993). Trước tình thế này, việc Quế Ngọc Hải phải sắm vai “thủ môn bất đắc dĩ” hoàn toàn có thể xảy ra. Còn nhớ tại bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia, Ngọc Hải cũng phải thay thế người đồng đội Nguyên Mạnh (bị thẻ đỏ và Việt Nam hết quyền thay người) xỏ găng trấn giữ khung thành.

Quế Ngọc Hải từng phải làm thủ môn bất đắc dĩ của ĐT Việt Nam.

Mới đây, SLNA đã tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng tại đấu trường AFC Cup khi cầm hòa Persija Jakarta với tỷ số 0-0 dù phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận. Với 1 điểm quý giá, đoàn quân của HLV Đức Thắng duy trì ngôi đầu bảng H với 7 điểm. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Johor DT đã bất ngờ để Tempines cầm hòa. Do đó, khoảng cách giữa SLNA và đội xếp thứ 2 vẫn là 3 điểm. Đây là một lợi thế rất lớn đối với Văn Đức và các đồng đội trước khi loạt trận lượt về diễn ra sau đây 1 tuần.

Bài liên quan