James hóa tội đồ, Bayern thua sốc ở chung kết Cúp QG Đức

Với hai sai lầm cá nhân đáng trách của ngôi sao James Rodriguez và sự thiếu may mắn, Bayern đã phải ngậm ngùi nhìn Frankfurt giành Cúp Quốc gia Đức….

Bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, HLV Jupp Heynckes trong lần cuối ngồi trên băng ghế chỉ đạo đã sử dụng đội hình mạnh nhất có thể cho Bayern Munich. Trong khi đó, bên phía Frankfurt, HLV tương lai của Hùm xám, Niko Kovac tỏ rõ sự thận trọng khi sử dụng sơ đồ trong trận cuối của mình với “Đại bàng” khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-1-1.

HLV Heynckes và Kovac đều có trận cuối với CLB của mình

Với hàng tiền vệ đông đảo, Frankfurt nhập cuộc đầy tự tin và chủ động trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, Bayern với lực lượng vượt trội nhanh chóng kiểm soát được tình hình, đẩy đội bóng của Kovac vào thế chống đỡ. Phút thứ 8, Robert Lewandowski tiếp tục thể hiện sự kém duyên trong những trận đấu gần đây khi cú sút phạt đẹp mắt của anh đi chạm xà ngang.

Trong lúc áp đảo, Bayern lại sớm nhận gáo nước lạnh từ một sai lầm cá nhân của James Rodriguez. Ngôi sao người Colombia xử lý cực kì chậm chạp để Ante Rebic cướp được bóng. Tiền đạo mang áo số 4 của Frankfurt sau pha phối hợp với Kevin Prince Boateng đã thoát xuống cực nhanh, vượt qua sự truy cản của Niklas Sule và dứt điểm hiểm hóc tung lưới Sven Ulreich. 1-0 đầy bất ngờ cho Frankfurt.

Rebic mở tỉ số cho Frankfurt từ sớm sau sai lầm của James

Nhận bàn thua, Bayern tràn lên tấn công và cũng tạo ra một số cơ hội trong hiệp 1. Đáng chú ý nhất là hai cú đánh đầu của Thomas Muller ở phút 17 và Joshua Kimmich 7 phút sau đó nhưng bóng đều đi chệch cột dọc trong gang tấc. Dù vậy, nhìn chung Hùm xám tấn công khá bế tắc trước hàng thủ và tuyến tiền vệ được tổ chức hết sức chặt chẽ của Frankfurt.

45 phút đầu tiên kết thúc với lợi thế nghiêng về Frankfurt. Một kết quả bất ngờ và đáng thất vọng nhưng hợp lý với Bayern khi họ chơi đơn điệu, chủ quan và đặc biệt lại tiếp tục mắc sai lầm cá nhân dù cho bài học trước Real Madrid ở bán kết Champions League vẫn còn đó.

Sau giờ nghỉ, Bayern xốc lại tinh thần và tiếp tục dồn ép Frankfurt. Sau nhiều nỗ lực, Hùm xám được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỉ số ở phút 53. Từ pha chọc khe của Sule, Joshua Kimmich thoát xuống bên cánh phải và chuyền vào trong rất vừa tầm băng lên của Lewandowski để tiền đạo người Ba Lan chích mũi giày tung lưới Hradecky.

Lewandowski giúp Bayern sống lại hi vọng

Sau bàn gỡ hòa của Bayern, Frankfurt cũng không tỏ ra nao núng mà tiếp tục thể hiện sự khó chịu của mình. Trong khi đó, HLV Heynckes đã thực hiện những sự thay đổi nhằm tạo thêm đột biến khi tung bộ đôi ngôi sao người Pháp, Corentin Tolisso và Kingsley Coman vào thay lần lượt Thiago Alcantara rồi Muller chơi thiếu hiệu quả.

Đến phút 80, Bayern có lần thứ 2 bị xà ngang từ chối bàn thắng, lần này là từ cú đánh đầu hiểm hóc của Mats Hummels. Và sau pha bóng này 2 phút, Frankfurt thêm một lần nữa vượt lên, với người mắc sai lầm… lại là James.

Người hùng của Frankfurt với cú đúp, Rebic

Từ pha tranh chấp không tốt của James với Boateng, bóng được chuyền lên cho Rebic. Tiền đạo người Croatia băng xuống tốc độ, vượt qua sự truy cản của Hummels và tâng bóng đánh bại Ulreich một cách bình tĩnh trong pha đối mặt. Đáng chú ý, trước đó dường như bóng đã chạm tay Boateng nhưng sau khi xem lại tình huống trên VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. 2-1 cho Frankfurt và là dấu chấm hết cho Bayern.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Bayern không những bị từ chối một quả phạt đền sau khi Boateng phạm lỗi với Javi Martinez trong vòng cấm mà thậm chí còn nhận thêm bàn thua ở những giây bù giờ cuối cùng. Tận dụng pha phạt góc hỏng ăn của Hùm xám, cầu thủ vào sân thay người Gacinovic dẫn bóng từ sân nhà đến sát khung thành đã bỏ trống bởi thủ môn Ulreich không kịp lùi về, nhẹ nhàng ấn định tỉ số 3-1 và mang Cúp Quốc gia Đức về cho Frankfurt.

James đã có một trận đấu đáng thất vọng

Bayern dù có phần đen đủi nhưng không thể phủ nhận Frankfurt đã chơi một trận đấu quá hay và xứng đáng trở thành nhà vô địch. Đáng tiếc cho HLV Heynckes khi ông không thể có lời chia tay viên mãn với cú đúp quốc nội, lại phải nhận thất bại trong 2 trận cuối sự nghiệp của mình (Bayern thua Stuttgart 1-4 ở vòng cuối Bundesliga).

Trong khi đó, Niko Kovac đã có hành tranh là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp trước khi tới với đội bóng số 1 nước Đức. Chiến lược gia người Croatia cũng để lại món quà cuối cho “Đại bàng” là chiếc Cúp Quốc gia Đức kèm tấm vé dự Europa League mùa tới.

Kovac đạt danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp trước khi sang Bayern

Đội hình thi đấu:

Bayern: Ulreich, Kimmich, Sule, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Muller (Coman, 70’), Thiago (Tolisso, 64’), James, Ribery (Wagner, 87’), Lewandowski.

Frankfurt: Hradecky, Abraham, Hasebe, Salcedo, da Costa, Mascarell, De Guzman (Russ, 74’), Boateng, Willems, Wolf (Gacinovic, 60’), Rebic (Haller, 89′).

Bài liên quan