James Rodriguez tỏa sáng rực rỡ sau chuỗi ngày bị ruồng rẫy, Bayern hạ gục kẻ khó chịu Leipzig, chiếm luôn ngôi đầu từ Dortmund

Bayern Munich bước vào cuộc đấu với Leipzig nhận tin rất vui khi Dortmund bất ngờ thua Hannover 2-4 ở trận đấu sớm. Điều đó càng khiến thầy trò Jupp Heynckes có thêm quyết tâm giành chiến thắng để qua đó đánh chiếm ngôi đầu Bundesliga.

Đây là lần gặp thứ 2 liên tiếp của hai đội trong vòng 3 ngày. Ở trận đấu trước, Bayern Munich đã phải chờ đến hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng trước Leipzig. Điều đó cho thấy, Leipzig là một tập thể có chất lượng và đồng đều. Tuy nhiên, ở trận đấu đêm qua, họ đã không gặp may và đành chấp nhận để thua 0-2.

Bước vào trận đấu này, HLV Jupp Heynckes đã có 2 sự điều chỉnh đáng chú ý. Trong đó, Vidal phải ngồi dự bị cho Sebastian Rudy, còn James được xếp đá chính trong vai trò số 10 ưa thích sau quãng thời gian dài bị đày ải trên ghế dự bị.

Bayern Munich được hưởng lợi khi Leipzig phải chơi thiếu người từ rất sớm sau chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Willi Orban

Với lợi thế sân nhà và đội hình nhiều ngôi sao, Bayern nhanh chóng đẩy cao đội hình với ý đồ đánh phủ đầu. Chiến thuật của Bayern đã phát huy tác dụng, trước sức ép tấn công khủng khiếp ngay từ đầu khiến Leipzig tỏ ra lúng túng và chưa bắt nhịp trận đấu.

Ngay phút thứ 13, trong một pha vào bóng thô bạo của hậu vệ Willi Orban bên phía đội khách, trọng tài liền rút ra một chiếc thẻ đỏ. Lợi thế hơn người từ quá sớm giúp Hùm xám làm chủ thế trận và có được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 19. Từ một pha đi bóng bên cánh phải Robben truyền vào trong và James Rodriguez có mặt đúng lúc đệm bóng hiểm hóc, hạ gục thủ môn đối phương.

Lợi thế hơn người ngay lập tức được Hùm xám cụ thể hóa bằng bàn thắng của James Rodriguez

Sau khi bị dẫn trước, Leipzig liền thay tiền đạo Timo Werner bằng một hậu vệ. Nhận thấy đội khách không còn tiền đạo chủ lực, Bayern càng tập trung cho mặt trận tấn công hơn. Thế trận lúc này chỉ là một chiều, các cầu thủ Hùm xám liên tục tạo ra các miếng tấn công khác nhau để khoan phá hàng phòng ngự đối phương. Sau nhiều lần bỏ lỡ, Lewandowski cuối cùng cũng có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Lewandowski nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Bayern khi hiệp 1 còn chưa kết thúc

Đó là tình huống ở phút 38, Javie Martinez có pha chọc khe thông minh, đặt Lewandowski vào thế đối mặt với thủ môn. Tiền đạo người Ba Lan tung ra cú đá hiểm hóc, không cho thủ thành đối phương cơ hội cản phá. Tuy nhiên, anh đã bị chấn thương ở những phút cuối hiệp 1 và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Vidal.

Sang hiệp 2, trận đấu trở nên nhạt hơn khi Bayern chơi trùng xuống. Đây là điều dễ hiểu bởi họ đã dẫn trước 2 bàn và tiền đạo chủ lực Lewandowski không thể thi đấu tiếp. Trong khi đó, Leipzig dù rất cố gắng nhưng không thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Hùm xám.

Tuy nhiên sau đó chân sút chủ lực người Ba Lan cũng phải rời sân sớm do gặp phải chấn thương

Bayern tập trung rất nhiều ở giữa sân và gần như cả hiệp 2 Leipzig không thể vượt qua khu vực này. Cả trận đấu, đội khách chỉ tạo ra đúng 3 cú sút, điều đó đủ cho thấy sự lép vế hoàn toàn về mặt thế trận. Chung cuộc Bayern Munich giành chiến thắng với tỉ số 2-0.

Với 3 điểm có được ở trận đấu này, Bayern vượt lên dẫn đầu BXH với 23 điểm, trong khi đó Dortmund bất ngờ để thua Hannover 96 và bị tụt xuống vị trí thứ 2. Tuy nhiên chiến thắng này của Hùm xám cũng phải trả giá đắt bằng chấn thương của tiền đạo chủ lực Lewandowski. Nếu đó là một chấn thương nặng thì tổn thất còn lớn hơn gấp bội bởi HLV Jupp Heynckes sẽ không có tiền đạo thay thế tương xứng.

Chung cuộc: Bayern Muncih 2-0 RB Leipzig

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân của 2 đội

Bảng xếp hạng

BXH Bundesliga sau loạt trận tối thứ 7

Bài liên quan