James Rodriguez và những số 10 thất bại của Real Madrid

Kể từ thời điểm tiền vệ tài hoa Luis Figo chia tay sân Bernabeu, Real Madrid vẫn chưa thể tìm được người kế tục số 10 một cách xứng đáng nhất.

Luis Figo từng là kẻ Judas nổi tiếng nhất làng túc cầu khi quyết định rời Barcelona gia nhập Real Madrid. Nhưng với 2 chức vô địch La Liga, 1 Champions League, tiền vệ người Bồ Đào Nha được xem là thương vụ rất thành công của Kền kền.

Khi Luis Figo rời Real Madrid năm 2005, dường như đã có một lời nguyền ám vào số 10 mà anh để lại. Bằng chứng là những Robinho, Sneijder hay James Rodriguez đều chưa thể vụt sáng trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời Bernabeu.

Robinho (2005-2008)

Robinho là chỉ mang lại nỗi thất vọng cho Real

Robinho đã tiêu tốn của Real Madrid tận 24 triệu euro Hè 2005 thế nhưng những gì cầu thủ người Brazil để lại chỉ mang đến nỗi thất vọng to lớn. Anh không một lần thoát ra khỏi cái mác thần đồng để rồi phải rời Berbaneu không kèn, không trống. Sau này, Robinho lang bạt sang Man City, AC Milan rồi biến mất trên lục địa già khi cập bến Guangzhou Evergrande, Trung Quốc trước khi trở lại quê nhà khoác áo CLB Atlético Mineiro.

Wesley Sneijder (2007-2009)

Những gì Sneijder mang lại chưa đủ làm các CĐV hài lòng

Hè 2007, Sneijder gia nhập Real Madrid từ Ajax với giá trị lên đến 27 triệu euro và thừa hưởng chiếc áo số 10 từ chính tay Robinho. Tổng cộng 2 mùa giải thi đấu tại đây, Sneijder ra sân 66 trận, ghi được 11 bàn thắng nhưng bấy nhiêu thôi là chưa đủ để làm hài lòng các CĐV Real Madrid.

Sự nghiệp của tiền vệ người Hà Lan chỉ thực sự bước ra ánh sáng khi giúp Inter Milan đoạt cú ăn ba danh hiệu mùa giải 2009/10, đồng thời đưa “Cơn lốc màu da cam” đoạt vị trí thứ hai tại World Cup 2010.

Lass Diarra (2009-2012)

Lass Diarra chỉ đóng vai trò dự bị

Một số 10 khá kỳ lạ của Real Madrid khi vị trí của anh là một tiền vệ phòng ngự. Cựu tiền vệ Arsenal, Chelsea chuyển đến khoác áo Kền kền từ Portsmouth với giá 20 triệu euro nhưng anh chỉ đóng vai trò dự bị tại đây. Gần 4 mùa giải ở La Liga, Diarra chơi 117 trận, ghi được 1 bàn thắng. Đây là một trong những số 10 gây thất vọng nhất trong lịch sử Real Madrid.

Mesut Oezil (2010-2013)

Ozil là ngôi sao lóe sáng rồi vụt tắt trên bầu trời Bernabeu

Mùa đầu tiên, Oezil là “số 10″ đích thực ghi kiến tạo 25 bàn, sau đó, anh giúp Real Madrid đoạt chức vô địch La Liga. Thế nhưng kể từ khi kế thừa áo số 10 từ mùa giải 2011/12, trước sự kỳ vọng quá lớn của các ông chủ “Nhà trắng”, Oezil dần sa sút phong độ và bị bán đứt sang Arsenal Hè 2013.

Anh từng rất được các CĐV Real Madrid yêu mến và cũng khó có thể nói Oezil là bản hợp đồng thất bại nhưng, có chút gì đó tiếc nuối khi anh chưa thực sự vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới tại sân Bernabeu. Ngay khi anh rời đi, Real Madrid đã hoàn tất giấc mơ Decima mùa 2013/14, và mới nhất là trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

James Rodriguez (2014-nay)

James phải ra đi vì không thể chen chân vào đội hình chính

Chơi rất hay trong mùa đầu tiên dưới trướng Carlo Ancelotti nhưng dần dần, James mất hút trên sân. Những xung đột với HLV Rafa Benitez hay Zinedine Zidane gần đây khiến BLĐ Real buộc phải cân nhắc bán James. Theo đó, James đã chính thức cập bến Bayern Munich dưới dạng cho mượn 2 năm, kèm điều khoản mua đứt… Rõ ràng, chiếc áo số 10 vẫn đang ám ảnh những hậu bối của Luis Figo tại sân Berbaneu.

Bài liên quan