Jose Mourinho: ‘MU thắng là được, tôi không quan tâm người khác nói gì’

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ba điểm là thứ duy nhất đáng quan tâm sau trận đấu này, thay vì những lời đàm tiếu của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Manchester United vừa tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Trên sân nhà Old Trafford, Marcus Rashford cùng các đồng đội đánh bại đối thủ trực tiếp Liverpool với tỉ số 2-1, qua đó nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên thành bốn điểm trên bảng xếp hạng.

Theo Mourinho, bất luận khán giả có coi chiến thắng của MU là xứng đáng hay không, đội bóng của ông cũng đã có ba điểm trọn vẹn.

 

Một kết quả hoàn hảo, đúng vậy. Ba điểm là điều rất quan trọng.

Tôi không nói đây là màn trình diễn hoàn hảo. Trong hiệp một, diễn biến trận đấu mang đến cơ hội để chúng tôi chơi bóng trực diện, tốc độ và ghi được hai bàn thắng, hơn là chúng tôi tự làm được. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này.

Trong hiệp hai, Liverpool kiểm soát bóng và MU kiểm soát thế trận dù không cầm bóng. Tôi không nhớ David De Gea có phải cứu thua hay đối diện với tình huống nguy hiểm nào không. Chỉ đến khi Liverpool có bàn gỡ, họ mới gây áp lực nhiều hơn, song MU vẫn kiểm soát hoàn toàn những cú đá phạt gián tiếp và trực tiếp.

Bạn có thể kiểm soát trận đấu khi bạn không có bóng và khi có bóng, rất có thể bạn lại gặp rắc rối. Diễn biến trong hiệp hai không giống như kế hoạch của chúng tôi, khi Liverpool ép sân và đẩy MU vào tình thế phòng ngự nguy cấp hơn, nhưng hàng thủ chơi rất hay” – Mourinho khẳng định trên Sky Sports.

Cú đúp của Rashford mang về 3 điểm trọn vẹn cho MU.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng lý giải quyết định thay Marcus Rashford trong hiệp hai. “Tôi nghe Gary Neville đặt câu hỏi về tình huống Rashford phải nhận thẻ đỏ, nên tôi có chút lo lắng khi trọng tài có thể xem được trong giờ nghỉ giữa hai hiệp!?

MU cần ưu tiên phòng ngự, rõ ràng, khi Liverpool bố trí nhiều cầu thủ ở khu trung tuyến. Ashley Young phải bó vào trong, Rashford sẽ đối diện với Alexander-Arnold với áp lực lớn khi phải nhận một thẻ vàng. Tôi rút cậu ấy ra để tung vào cầu thủ có thể phạm lỗi một lần với Alexaner-Arnold” – Mourinho phân tích.

Cựu HLV Chelsea cũng buồn lòng khi một bộ phận cổ động viên MU la ó Scott McTominay bởi tình huống chuyền về trong pha phản công của Quỷ đỏ.

Mourinho bảo vệ quyết định của học trò. 

Tôi buồn với phản ứng của họ dành cho McTominay – cậu bé mới 20 tuổi và vừa thực hiện những quyết định rất chính xác. Họ muốn McTominay phải thực hiện quyết định sai lầm là chuyền bóng lên.

Khi cậu bé ấy quyết định ngắt nhịp tấn công để không làm mất bóng, cậu ấy mang đến giải pháp kiểm soát bóng trên phần sân của đối thủ. Đó là giải pháp đúng đắn nhưng rất nhiều cầu thủ đẳng cấp, kinh nghiệm lại không làm điều đó. Cổ động viên có thể phản ứng với tôi vì quyết định của tôi, không vấn đề gì” – Mourinho bảo vệ quyết định của McTominay.

Sau cùng, “Người đặc biệt” nhấn mạnh về vai trò của chiến thắng trong bối cảnh MU bị Liverpool và Tottenham bám đuổi rất gắt gao.

Tôi thấy mệt mỏi. Tôi có trận đấu vào thứ ba tới với Sevilla. Chúng tôi đã thắng trận này và tôi không quan tâm người ta nói gì hết. Ba điểm, chiến thắng quan trọng, cầu thủ hạnh phúc và đương nhiên là tôi cũng hạnh phúc” – Mourinho kết luận.

Bài liên quan