Khao khát được phò tá CR7, đích thân James Rodriguez khẳng định sẽ tới Juventus, CLB mạnh nhất vũ trụ là đây

Theo tờ Kicker, cá nhân James Rodriguez đã đồng ý với đề nghị chuyển sang Juventus vào mùa Hè 2019.

 

 

James Rodriguez hiện đang trong năm thứ hai hợp đồng mượn từ Real Madrid.

 

Theo thỏa thuận, Bayern Munich được quyền mua James Rodriguez vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, có vẻ Hùm xám không muốn kích hoạt điều khoản mua lại.

 

Bayern Munich không muốn giữ, trong khi Real Madrid cũng không có ý định đưa trở về Bernabeu, nên James Rodriguez sớm đồng ý với Juventus.

 

Thời gian gần đây, Juventus thực sự nghiêm túc trong việc theo đuổi cầu thủ người Colombia.

 

Đại diện Juventus đã tích cực đàm phán với Jorge Mendes, người đại diện của James, để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng.

 

Đến sân Allianz, James Rodriguez có cơ hội tái ngộ bạn thân Cristiano Ronaldo – người có tác động mạnh mẽ đến Juventus trong thương vụ này.

Trả lời phỏng vấn ESPN, khi được hỏi ai là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất, Paul Scholes nhanh chóng “khoanh vùng” Ronaldo và Messi. Nhưng giữa hai siêu sao đương đại ấy, tiền vệ huyền thoại Man United chọn ai?

“Messi. Nhưng Ronaldo cũng cực kỳ giỏi”, Paul Scholes đưa ra lựa chọn.

“Ronaldo làm mọi người phát điên vì những gì cậu ấy làm trên sân cỏ, với tốc độ và sức mạnh. Cậu ấy ghi bàn, cậu ấy sút phạt. Nhưng để nói về một cầu thủ bóng đá hoàn thiện, Messi – ôi, đường chuyền của cậu ấy có thể làm được tất cả mọi điều”

Ảnh Internet

Nhận xét này là khá phũ phàng và gây ngạc nhiên, bởi trước khi sang Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã có 6 năm chơi bóng bên cạnh Paul Scholes trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester, và năm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha mới là ứng cử viên sáng giá hơn cho danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp, chứ không phải Messi.

Hiện tại,các cổng game thế giới đưa ra nhận định Ronaldo có xác suất nhận Quả bóng Vàng năm nay cao thứ hai, với mức cược 1 ăn 6, trong khi đó Messi chỉ được đánh giá ngang ngửa với Antoine Griezmann và Kylian Mbappe, có tỷ lệ thắng được 1 ăn 14.

Vừa qua, theo tiết lộ của nhà báo ESPN, Gabriele Marcotti, CR7 hóa ra đã biết trước thông tin mình bị thua cuộc ở lễ trao giải THE BEST và quyết định không tới Monaco. Về phía HLV Max Allegri, ông cũng ngầm xác nhận điều đó: “Cậu ấy đã rất tức giận và buồn bã, và cũng không đến Montecarlo để tham dự buổi Gala. Nhưng dù sao đây là quyết định cá nhân của Cristiano Ronaldo”.

Ảnh Internet

Trước thái độ và sự vắng mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha tại lễ trao giải, HLV Croatia, Zlatko Dalic tỏ ra vô cùng không hài lòng. Ông cho rằng tiền đạo số 7 quá chấp nhặt chuyện bị đánh bại: “Cậu ta không đến vì biết Luka Modric sẽ vượt mặt và giành giải thưởng cao quý? Điều đó thật sự chẳng đáng để tôi nhắc tới”.

“Tất cả những gì cậu ta làm hôm đó đều chỉ ra rằng Ronaldo là một kẻ ích kỷ và chúng tôi không bao giờ cần 1 người như thế trong đội của mình. Cậu ta là kiểu người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình: ‘Chẳng việc gì nếu toàn đội thua, điều quan trọng nhất chính là việc cậu ta có thể ghi bàn”’, nhà cầm quân 51 tuổi gay gắt cho biết.

Ảnh Internet

Chiến lược gia đương kim Á quân World Cup có lý do để chỉ trích hành động của chân sút Juventus. Nói gì thì nói, Modric cũng là người đồng đội từng gắn bó với anh suốt thời gian khoác áo đội bóng Hoàng gia.

Chưa kể, ngôi sao Croatia luôn hỗ trợ, ủng hộ và giúp đỡ CR7. Giờ lại vì tiền vệ 32 tuổi thắng giải, Ronaldo cạch mặt không đến, thật khiến người khác khó lòng chấp nhận.

Chưa dừng lại ở đó, Zlatko Dalic còn có lời đáp trả mạnh mẽ với những lời mỉa mai, không phục dành cho cậu học trò. “Cậu ấy xứng đáng nhận được giải thưởng đó. Modric là cầu thủ và một người tuyệt vời. Cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Và điều đó chưa bao giờ thay đổi bởi sự nổi tiếng ở Real hay việc liên tục đăng quang Champions League, thậm chí là vị trí Á quân World Cup. Modric chỉ đơn thuần là người tốt và sống theo bản tính của mình”, HLV Croatia chốt lại.

 

Bài liên quan