Không phải ai cũng được như Zidane, 7 cái tên này là những siêu sao sân cỏ trở nhưng lại thành “bom xịt” trên ghế huấn luyện

Không phải ai làm cầu thủ giỏi thì cũng có thể huấn luyện tốt. Sau đây là 7 mình chứng.

1. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka được biết đến là gã du mục từng trải qua rất nhiều CLB danh tiếng nhưng khi giải nghệ năm 2015, anh chuyển ngay sang nghề làm HLV. Chân sút người Pháp từng dẫn dắt 2 CLB là Shanghai Shenhua năm 2012 với tư cách cố vấn chuyên môn. Cho đến năm 2015 anh mới chính thức dẫn dắt Mumbai City. Nhưng thật đáng thất vọng anh chỉ ngồi ghế nóng vỏn vẹn 4 tháng vì thành tích của CLB quá tồi tệ. Sự ra đi của Anelka gây thất vọng rất lớn cho các CĐV vì họ đã quen với hình ảnh chân sút người Pháp tung hoành trên sân cỏ châu Âu và dù đi đến CLB nào anh cũng thích nghi ổn nhưng nghề huấn luyện không dành cho anh.

2. Bobby Charlton

Sir Bobby được biết đến là huyền thoại của Man United. Sau khi kết thúc sự nghiệp với Quỷ đỏ, ông đã quyết định chuyển đến Preston North End để đảm nhiệm vai trò HLV năm 1973. Thế nhưng, ngay mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt, CLB này đã phải xuống hạng. Với nỗ lực giúp Preston North End trở lại, ông quyết định xỏ giày ra sân, đảm nhiệm cùng lúc vai trò HLV và cầu thủ. Dù vậy, những bất đồng với BLĐ CLB khiến Sir Bobby ra đi đầu mùa giải 1975/76. Không phải ai là huyền thoại cũng có thể huấn luyện giỏi.

3. Edgar Davids

Edgar Davids từng là cầu thủ có kỹ thuật chơi bóng điêu luyện và trải qua rất nhiều CLB danh tiếng tại châu Âu. Sau khi giải nghệ năm 2014, ông đã dấn thân vào nghề huấn luyện nhưng có vẻ mọi thứ quá khó khăn. Davids dẫn dắt Barnet từ năm 2012 với chức danh cố vấn chuyên môn kiêm cầu thủ và gắn bó tại đây đến 2014.

4. Attilio Lombardo

Attilio Lombardo từng là tiền đạo một thời của Juventus và Lazio. Sau khi từ giã sự nghiệp sân cỏ năm 2002, ông chuyển sang công tác huấn luyện. Lombardo kinh qua 10 CLB khác nhau nhưng thành công không quá nổi bật. Ông lấn sân sang Ngoại hạng Anh khi làm HLV của Crystal Palace và trợ lý tại Manchester City nhưng đều không để lại dấu ấn gì.

5. Lothar Matthaus

Là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà nước Đức, thế nhưng Matthaus chưa bao giờ được huấn luyện một CLB nào tại quê nhà. Tại quê hương ông không chấp nhận một người có tính khí quá kỳ lạ. Năm 2006, Matthaus từng khiến BLĐ đội bóng Brazil Atletico Paranaense tức giận khi ông fax bức thư từ chức, không bao giờ quay lại gói gém đồ đạc cá nhân và để lại cho họ một hóa đơn thanh toán tiền điện thoại trị giá 5.000 Euro!

6. Gary McAllister

Gary McAllister vừa làm cầu thủ vừa làm cố vấn chuyên môn cho Coventry City từ năm 2002 đến 2004. Nhưng vì không để lại thành tích gì đáng chú ý nên ông ra đi và tiếp tục sự nghiệp huấn luyện tại Leeds United. Dù tên tuổi của ông được biết đến với thương hiệu của Liverpool và Leicester nhưng sự nghiệp cầm quân phần nào đã làm mất đi danh tiếng của ngài Gary.

7. Diego Maradona

Được biết đến là huyền thoại của bóng đá Argentina với chức vô địch World Cup năm 1986 nên hiển nhiên “Cậu bé vàng” được LĐBĐ nước nhà mời về làm HLV. Thế nhưng, để giúp đỡ và hướng dẫn những cầu thủ thi đấu được như ông, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Năm 2008, Maradona trở lại và ngồi vào chiếc ghế nóng đội tuyển Argentina cho chiến dịch World Cup 2010. Mộng đẹp của Maradona đã sớm khép lại khi Argentina bị Cỗ xe tăng ‘chà đạp’ với tỉ số 4-0.

Bài liên quan