Không phải Conte, đây mới là kẻ Mourinho chủ động không thèm bắt tay tại Stamford Bridge

Có lẽ nỗi đau do nghi án “bị học trò đâm sau lưng” dẫn đến mất việc tại Chelsea của Mourinho cách đây hai năm vẫn còn khiến ông ghi hận đến tận bây giờ.

Hôm qua, Man United đối đầu với Chelsea ở vòng 11 Premier League. Đội bóng của Conte đã giành chiến thắng bằng 1 bàn thắng do công của Morata.
Sau trận đấu, cả hai vị chiến lược gia lão luyện đã có màn đáp trả qua lại chuyện không bắt tay xã giao cuối giờ. Conte cáo buộc Mourinho chưa thể hiện được sự tôn trọng còn Người đặc biệt giải thích rằng do đối thủ mải mê ăn mừng và bản thân thì đã đi bắt tay những người khác rồi.

Điều đó cho thấy có vẻ như HLV người Bồ cũng chẳng cố ý tránh mặt đồng nghiệp dù trước trận đấu hai người buông ra không ít lời khiêu khích.

Mourinho thất vọng với trận thua của Man Utd

Tuy nhiên, có một trường hợp khác Mourinho đã chủ tâm chẳng muốn “xã giao”. Khi hai đội từ đường hầm ra sân, Mourinho đứng ở ngay cổng ra và bắt tay các cầu thủ đối phương một cách thân thiện.

Những trò cũ như Cesc Fabregas hay Thibaut Courtois đều nhận được cái bắt tay, vỗ vai thân tình từ ông thầy một thời gắn bó. Tuy nhiên, đến lượt Eden Hazard thì Người đặc biệt lại tỉnh bơ, đút tay vào túi áo và trực tiếp bỏ qua.

Điều này chứng minh mối quan hệ tệ hại giữa hai người vẫn còn kể từ khi Mourinho rời ghế nóng tại Stamford Bridge. Còn nhớ cách đây 2 năm, khi Mourinho thay Hazard ra ở phút 90 trong trận gặp Porto tại Champions League, Người đặc biệt đã vươn tay để bắt tay học trò nhưng bị cầu thủ người Bỉ gạt ra một cách cực kỳ dứt khoát.

Điều đáng nói là trước lần tái ngộ ở vòng 11, Hazard dành không ít lời ca ngợi cho ông thầy cũ:

“Khi Jose (Mourinho) đến, ông ấy đã cố gắng khiến cho tôi trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất nước Anh. Tôi nghĩ ông ấy đã khiến cho suy nghĩ này chen vào tâm trí tôi khiến tôi tin rằng điều đó có thể xảy ra”.

Bài liên quan