Kiếm tiền như máy nhưng Ronaldo và Messi vẫn phải “hít khói” cầu thủ người Đông Nam Á này về độ giàu có

Khán giả Việt Nam có lẽ không lạ với cái tên Faiq Bolkiah, người từng xuất hiện ở SEA Games 29 vừa qua người có số tài khoản kếch xù mà đến cả Ronaldo và Messi đều phải mơ ước.

Anh gây chú ý không phải nhờ tài năng quá nổi trội, mà vì xuất thân cao quý. Năm nay 19 tuổi, Faiq là cháu gọi bác của Quốc vương (Sultan) Brunei hiện tại.

Bố của Faiq là Jefri Bolkiah, là Vương gia. Ông giàu có không chỉ vì trong Hoàng tộc mà đang sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ dầu mỏ.

Gia đình Faiq có tài sản lên đến cả chục tỷ bảng, khiến Faiq nghiễm nhiên được xem là cầu thủ giàu có nhất thế giới.

Trong một tháng, bố của Faiq có thể tiêu 35 triệu bảng để mua xe hơi, đồng hồ, kim cương và tiêu 1 triệu bảng cho một bữa tiệc karaoke với nhiều chân dài nóng bỏng. Ông Jefri được cho là sở hữu tới 2300 chiếc xe hơi, và không có chiếc siêu xe nào mà ông không thể mua nổi.

Nhưng niềm tự hào nhất của ông Jefri chính là chiếc du thuyền sang trọng và đắt tiền, có tên “Tits”. Ông còn nhờ một thợ thủ công dệt một tấm thảm với chất liệu là vàng lá và nữ trang, có giá đến 5 triệu bảng.

Đỉnh điểm cho quyền lực và sự giàu có của gia đình Faiq phải kể đến sinh nhật thứ 50 của ông Jefri.

Khi đó, để gây ấn tượng với cậu con trai 7 tuổi, ông Jefri đã mời Michael Jackson làm liveshow riêng cho gia đình ông thưởng thức.

Gia đình Jefri đã thuê chuyên cơ sang Mỹ và dự liveshow của “ông Hoàng nhạc pop”, được biểu diễn dành riêng cho gia đình ông. Ông Jefri được cho là đã tiêu tốn tới 12,5 triệu bảng cho bữa tiệc này.

Giàu có như thế, dĩ nhiên Faiq không cần làm việc để kiếm sống, vì tiền đối với Faiq không còn quan trọng. Anh chỉ sống để theo đuổi đam mê với quả bóng tròn.

Hiện Faiq đang chơi ở đội trẻ Leicester và nuôi mộng được một lần ra sân ở giải Ngoại hạng. Để đi đến khoảnh khắc ấy vẫn còn một thời gian nhưng cầu thủ 19 tuổi này vẫn rất nỗ lực để hoàn thành mục tiêu. Faiq đã tìm đến hàng loạt lò đào tạo trẻ nổi tiếng khắp nước Anh trong nhiều năm qua.

Khi còn là một cậu nhóc 10 tuổi, Faiq theo lò đào tạo trẻ có tiếng của Southampton sau một trận đấu cho AFC Newbury. Sự cạnh tranh ở Southampton quá khốc liệt, khiến Faiq không thể trụ lại. Đến năm 2013, Faiq thử việc ở đội trẻ Arsenal và chơi trong màu áo “Pháo thủ” ở giải Lion City Cup. Tại đây Faiq đã ghi một bàn vào lưới đội trẻ Singapore.

Chelsea biết tin và mời Faiq về trung tâm ở London, ký hợp đồng vào năm 2014. Nhưng chỉ sau 1 năm chơi cho đội trẻ Chelsea. Faiq đã quyết chuyển đến Leicester. Bởi sự cạnh tranh ở Chelsea còn khốc liệt hơn rất nhiều lần và các cầu thủ trẻ của Chelsea thường được đem cho mượn nhiều hơn là có thể chen chân vào đội hình chính.

Chưa thi đấu một trận chuyên nghiệp nào ở Anh nhưng Faiq vẫn là niềm hy vọng số một của bóng đá Brunei, nền bóng đá yếu trong khu vực Đông Nam Á. Faiq giữ băng đội trưởng và có vị trí số một trên hàng công tuyển Brunei.

Bài liên quan