Lê Sỹ Mạnh – tay chơi đào hoa và nhiều tai tiếng

Sự nghiệp của Lê Sỹ Mạnh được biết đến với cuộc sống lãng tử và phóng túng nhiều hơn những bàn thắng trên sân cỏ.

Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với những scandal sử dụng thuốc lắc, đánh nhau với đồng đội… Do đó, Lê Sỹ Mạnh thường được gán ghép với biệt danh “tay chơi” bóng đá Việt Nam hay “ngựa chứng” làng túc cầu. Mới đây, Sỹ Mạnh lại dính đến vụ lùm xùm hành hung thủ thành Đặng Văn Lâm.

Ngay cả khi không còn tham gia đá bóng, bản tính của Mạnh “Kanu” vẫn không thay đổi. Anh, một kẻ có chút gì đó ngông cuồng, thẳng tính, chẳng nể trọng gì ai.

Quá khứ không phải dạng vừa

Lớn lên trong một gia đình khá giả ở Thanh Hóa, con đường tìm đến bóng đá của Lê Sỹ Mạnh chỉ vì đơn giản sở thích. Vốn biết bóng đá không phải “cần câu cơm”, Sỹ Mạnh sống rất phóng túng, chơi bóng đúng nghĩa kiểu lãng tử. Bởi vậy, người ta biết nhiều đến anh như một dân chơi khét tiếng hơn.

Năm 2008, Sỹ Mạnh nằm trong số những tay chơi dính vào vụ ầm ĩ sử dụng thuốc lắc bị Công an quận 7 (TP.HCM) hốt trọn ổ. Một năm sau, cây săn bàn có biệt danh Mạnh “Kanu” lại dính vào vụ đánh nhau với đồng đội Minh Đức và Hồng Minh ở Trung tâm Thành Long 2. Thời cầu thủ của Sỹ Mạnh trôi qua như thế.

Lê Sỹ Mạnh, “ngựa chứng” của bóng đá Việt Nam.

Tới lúc chia tay sự nghiệp quần đùi áo số và chuyển lên công tác huấn luyện, Mạnh “Kanu” vẫn không bỏ được cá tính ngông cuồng, không coi ai ra gì. Mùa giải 2016, trận Hải Phòng làm khách trên sân Cần Thơ, cựu tiền đạo này chửi trọng tài và bị tước quyền chỉ đạo 3 trận. Lúc đó, Sỹ Mạnh đã làm trợ lý cho HLV Trương Việt Hoàng.

Cái vòng luẩn quẩn cứ bám theo Mạnh “Kanu” không dứt được. Nhắc đến Lê Sỹ Mạnh, những vụ lùm xùm cứ diễn ra dài tập. Hôm qua, làng báo dậy sóng khi đưa tin Lê Sỹ Mạnh đòi nện Lâm “tây” vì những mâu thuẫn cá nhân. Có người nói lúc đó anh say rượu và thậm chí cầm dao lao vào phòng thủ thành đang bắt cho Hải Phòng rượt chém.

Thực hư không rõ thế nào, chỉ thấy trên trang cá nhân một ngoại binh Hải Phòng đăng tấm ảnh Lâm “tây” chân chống nạng rời khỏi bệnh viện và sau đó rời chạy trốn khỏi CLB luôn. Chuyện không dừng lại ở đó. Cựu tiền đạo 32 tuổi còn lên tiếng dọa nạt Văn Lâm bằng những lời lẽ đúng kiểu côn đồ trên Facebook. Anh như thách thức tất cả.

Thông điệp trên facebook của Sỹ Mạnh như thách thức tất cả.

Làng túc cầu từng chứng kiến rất nhiều cầu thủ “lắm tài nhiều tật”. Dân trong nghề gọi những gương mặt như vậy bằng cái tên “ngựa chứng”. Với Lê Sỹ Mạnh, dùng biệt hiệu đó gán cho cựu cầu thủ này không sai.

Sát thủ tình trường

Dấu ấn Lê Sỹ Mạnh để lại trên sân không nhiều, scandal trong cuộc sống ngoài sân cỏ lại vô số. Nhắc đến Mạnh “Kanu’’ là nhắc đến một tiền đạo thi đấu đầy sức mạnh trên sân cỏ và là một sát thủ tình trường trong cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều giai thoại muôn mặt được người ta kể về chàng tiền đạo xứ Thanh nổi tiếng hào hoa và đầy chất ngông này.

Nhờ cái vẻ ngoài điển trai như người mẫu, Mạnh “Kanu” đi đâu cũng cuốn hút phụ nữ. Nhiều người nói rằng cựu tiền đạo này từng là khách hàng thân thiết của một số tụ điểm ăn chơi, giải trí. Rất nhiều bóng hồng cũng đi qua trong đời anh. Cũng dễ hiểu bởi Mạnh “Kanu” có vẻ ngoại hình lạnh lùng, vóc dáng bảnh bao nên rất dễ khiến phụ nữ say đắm.

Nhưng đến nay, cô gái để lại cho cựu tiền đạo Ninh Bình nhiều cảm xúc nhất phải kể đến Tâm “tít”. Một dạo, báo chí đồn thổi giữa anh và hot girl làng giải trí Việt xuất hiện một tình yêu đẹp lung linh. Khi ấy, Tâm “tít” chưa bước chân vào làng showbiz. Tình yêu của họ kéo dài vài năm nay, trải bao buồn vui hờn giận.

Tâm “tít”, một trong những hot girl được đồn thổi cặp kè với Sỹ Mạnh ngày trước.

Chuyện Mạnh “Kanu” cặp kè với Tâm “tít” mọi người ai cũng biết, tuy nhiên giữa họ lại không thể có được điểm chung cần thiết để tiến xa hơn trong mối quan hệ. Thời điểm năm 2012, sau khi rời CLB Sài Gòn FC, Sỹ Mạnh và Tâm “tít” liên tục xảy ra cãi vã qua lại. Cuối cùng, cả hai quyết định “đường ai nấy đi”, khép lại chuyện tình ồn ào.

Sau này, Sỹ Mạnh trưởng thành và chững chạc hơn. Tháng 8 vừa rồi, anh và siêu mẫu Trúc Nguyễn, người đoạt giải Bạc trong cuộc thi ngôi sao người mẫu 2010, bước lên xe hoa. Tưởng rằng Sỹ Mạnh điềm tĩnh, hành động có suy nghĩ hơn khi có gia đình, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Hình phạt bị Hải Phòng sa thải cho thấy “ngựa chứng” vẫn quen đường cũ.

Sỹ Mạnh cũng chẳng hối hận gì hành động của mình. Cái chức trợ lý HLV ở CLB theo anh cũng chỉ làm cho vui. Hỏi ra mới biết ở quê nhà Thanh Hóa, Mạnh “Kanu” đã dọn đường sẵn cho cuộc sống hậu vận. Anh có quán cà phê rất lớn tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Với kế hoạch kinh doanh như vậy, Sỹ Mạnh ngông cuồng cũng dễ hiểu.

Trường hợp của Sỹ Mạnh thật sự rất đặc biệt. Có thời điểm, anh trở thành trung phong mà bất kỳ CLB nào cũng mong muốn nhờ lối chơi hiện đại. Mạnh “Kanu” cũng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Trợ lý Nguyễn Văn Sỹ ở thời điểm đó đánh giá rất cao trung phong này.

Chỉ tiếc, tài năng của Sỹ Mạnh chưa thể hiện được nhiều, nó lại bị thui chột bởi quá nhiều bê bối.

Sinh ngày 2/12/1984, Lê Sỹ Mạnh từng đá cho Ninh Bình, Quảng Nam, Sài Gòn, Hà Nội và Thanh Hóa. Anh có 5 lần khoác áo tuyển Việt Nam từ năm 2009 tới 2010. Sau khi giải nghệ, Sỹ Mạnh trở thành trợ lý cho HLV Trương Việt Hoàng ở CLB Hải Phòng.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan