Lloris hóa “Người nhện” khiến Ronaldo phát cáu, triệu fan Real “không thèm” De Gea

Người hùng ở Bernabeu rạng sáng nay là một cái tên ít ai ngờ đến. Không phải Ronaldo, không phải Harry Kane, mà lại là… thủ thành Hugo Lloris.

Những năm qua, thủ môn luôn là một vấn đề khiến Real Madrid đau đầu. Chủ tịch Florentino Perez chưa bao giờ đặt trọn vẹn sự tin tưởng vào Keylor Navas, mặc dù thủ thành người Costa Rica đã cùng với Real chinh phục rất nhiều vinh quang.

Tham vọng bao lâu nay của Real là chiêu mộ David de Gea. Tuy nhiên, sau trận đấu với Tottenham tại Bernabeu rạng sáng nay, có lẽ giới chóp bu Real sẽ phải nghĩ lại. Bởi lẽ, màn trình diễn của thủ thành Hugo Lloris là quá xuất sắc.

Pha cứu thua xuất thần của Lloris sau cú đánh đầu cận thành của Benzema

Theo thống kê của Whoscored, người gác đền của Tottenham đã thực hiện 7 pha cản phá xuất sắc, khiến các tiền đạo trứ danh của Real phải nản lòng. Một mình Cristiano Ronaldo đã có 7 lần dứt điểm, trong đó có 3 lần bóng hướng vào khung thành Spurs. Tuy vậy, ngoài trừ quả penalty phút 43, tất cả đều bị Lloris hóa giải.

Màn so găng giữa Lloris và Navas chênh lệch hơn hẳn. Thủ môn của Real “chỉ” cản phá được 4 pha dứt điểm của đối thủ. Theo Whoscored, thủ môn Navas được chấm 7,3 điểm; trong khi đó đồng nghiệp bên phía Spurs được chấm tới 8,3 điểm. Dĩ nhiên, Lloris chứ không phải Ronaldo hay Kane và dàn sao ở Bernabeu, được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ronaldo cũng nhiều lần bất lực trước sự xuất sắc của Lloris

Đông đảo Madridista được một phen chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Hugo Lloris. Và không ít trong số đó đã dành cho thủ thành người Pháp sự mến mộ. Trên tờ Marca, 63% fan Real muốn Chủ tịch Florentino Perez chiêu mộ thủ thành đội trưởng của Tottenham và ĐT Pháp. Số đông Madridista đã chán ngán với sự dai dẳng, khó khăn trong quá trình chiêu mộ De Gea và vì thế, thủ môn của MU không còn là cái tên được người Madrid chờ đợi nữa. Thay vào đó chính là Hugo Lloris.

So sánh một chút sẽ thấy, mức độ ổn định của Hugo Lloris không kém David de Gea là bao. Trong 178 trận đã chơi tại Premier League, thủ môn của Tottenham cản phá 437 lần, 2 cản phá penalty thành công, giữ sạch lưới 64 trận và nhận 190 bàn thua. Trong khi đó, De Gea có 208 trận ở giải Ngoại hạng Anh cùng MU. Anh giữ sạch lưới 82 trận, thực hiện 555 lần cản phá, cũng 2 lần chiến thắng penalty và thủng lưới 198 lần.

Không phải Kane, Lloris mới là người có màn chào sân Bernabeu hoàn hảo

Cần nói thêm rằng, bệ phóng của Tottenham và MU là rất khác nhau. De Gea đến với “Quỷ đỏ” khi MU của Sir Alex còn rất mạnh. Họ chỉ trải qua 1 mùa giải tồi tệ cùng David Moyes. Những năm sau đó, MU dù là của Van Gaal hay Mourinho đều thủng lưới rất ít. Một phần lý do là tài năng của De Gea, nhưng phần khác bởi triết lý của HLV.

Dưới thời Van Gaal, MU chủ trương cầm bóng nhiều, khiến đối thủ không có bóng mà tổ chức tấn công về phía khung thành De Gea. Trong khi đó, Mourinho luôn muốn bóp nghẹt các ý đồ tấn công của đối thủ bằng lối chơi chắc chắn, thiên về phòng ngự, thậm chí sẵn sàng tử thủ.

So sánh Lloris và De Gea

Trong khi đó, Tottenham trước đây ở một đẳng cấp thấp hơn MU. Còn hiện tại, đội bóng của Mauricio Pochettino thiên về tấn công và việc họ bị đối thủ phản công nhiều hơn, nguy cơ thủng lưới của Lloris có lẽ sẽ cao hơn De Gea.  Vì thế, nếu Real không thể chiêu mộ De Gea trước sự cứng rắc của MU, Hugo Lloris là một lựa chọn không tồi mà giá cả chắc chắn rẻ hơn De Gea rất nhiều.

Cả trăm triệu fan Real (riêng facebook đã có hơn 100 triệu like) hẳn cũng sẽ hài lòng nếu đội nhà tậu về Lloris.

Bài liên quan