Man City vs Liverpool, 18h30 ngày 09/09: Thiêu rụi Etihad

Kể từ khi Pep Guardiola đến, Man City chỉ thắng vỏn vẹn… 20% số trận đại chiến ở Premier League. Thành tích đại chiến nghèo nàn, lối chơi đang rơi vào tình trạng “loạn đao pháp”, liệu Man xanh sẽ chống đỡ thế nào trước cơn cuồng phong đỏ đang muốn nuốt chửng Etihad?

Gà đại chiến gặp “vua đại chiến”

NHM Man City sẽ không bao giờ quên trận đại chiến đầu tiên của Pep Guardiola sau khi ông tiếp quản ghế HLV trưởng Man City. Đó chính là trận derby Manchester vòng 4 Premier League 2016/17 – trận đấu mà Man xanh chơi hay tới mức được ví von như đội bóng đến từ hành tinh khác. Đáng tiếc, chiến thắng 2-1 trước Man United hôm đó vừa là dấu ấn đầu tiên nhưng cũng đồng thời là cuối cùng của Guardiola trong những trận đấu nội bộ Big Six tính đến lúc này.

Kể từ cuộc chạm trán với Man United đến nay, Man City của Pep đã chơi thêm 9 trận đại chiến nữa và thành tích thật sự là một nỗi hổ thẹn: thắng 1, hòa 4, thua 4. Như vậy tính đến trước trận gặp Liverpool tối nay, tỷ lệ thắng đại chiến Premier League của Guardiola chỉ là… 20%, thấp nhất nhóm đại gia trong cùng quãng thời gian này.

Liverpool đã từng đánh bại Man City trong cuộc đối đầu mùa giải trước

Trong khi đó, Liverpool ở thái cực đối nghịch hoàn toàn. Vòng trước, The Kop đã chơi một trận đại chiến kiểu mẫu trước Arsenal để Man xanh nhìn vào mà học hỏi. Và nếu NHM cho rằng chiến thắng 4-0 của The Kop có được là do Arsenal quá yếu thì hãy tham khảo thêm những con số thống kê sau: Kể từ khi Klopp tiếp quản ghế nóng tại Anfield, Liverpool chính là đội bóng có thành tích đá đại chiến tốt nhất Big Six.

Thời gian này (từ tháng 8/2015 đến nay), Liverpool chơi tổng cộng 19 trận đấu lớn tại Premier League, thắng 9, hòa 9 và chỉ thua đúng 1 trận. Liverpool bỏ túi tới 36 điểm từ các trận đại chiến với tỷ lệ thắng lên tới 47%. Trong cùng quãng thời gian này, Man City chỉ kiếm được 15 điểm từ các trận đại chiến với tỷ lệ thắng vỏn vẹn 17%, kém nhất Big Six.

Ổn định đụng độ rối loạn

Như vậy, lạc quan mà nói thì sự có mặt của Pep Guardiola (vào tháng 8/2016) đã giúp Man xanh cải thiện tỷ lệ thắng đại chiến từ 17% lên… 20%. Nhưng về cơ bản nó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Man City vẫn là đội bóng chơi những trận đấu lớn tệ nhất Big Six và hôm nay, họ gặp chính CLB đá đại chiến tốt nhất.

Ngoài niềm tin đến từ những thống kê trên thì Liverpool thực tế cũng đang hưng phấn hơn rất nhiều so với Man City. Trong khi The Kop đã tìm được một phong cách thắng để bám vào đó mà đá thì Man xanh vẫn đang rối như mớ bòng bong trong triết lý của Pep Guardiola. Kể từ đầu mùa, Pep xáo trộn liên tục các vị trí. Đơn cử như Bernando Silva đã phải chơi 3 trận đấu ở 3 vị trí khác nhau.

Tình hình ở 2 CLB cũng đang rất khác nhau khi Man City đang tỏ ra ổn định thì Liverpool đang gặp vấn đề với Coutinho

Sự thiếu nhất quán trong cách bố trí đội hình của Guardiola mâu thuẫn với chính triết lý của ông. Pep đòi hỏi các cầu thủ phải ăn ý, đập nhả, kiểm soát thế trận, nhưng mỗi trận ông lại “vẽ” ra một đội hình khác nhau thì tìm đâu ra sự ăn ý. Trong khi đó, Liverpool chẳng cần phải vẽ vời , hoa mỹ làm gì. Thực tế là bộ ba sát thủ Sadio Mane – Roberto Firmino – Mohamed Salah đều đơn thuần là những máy chạy, thi đấu khá độc lập. Nhưng chỉ cần như vậy là đủ để trận cuồng phong Merseyside nuốt chửng Etihad hôm nay rồi.

THÔNG TIN
– Man City: Sterling bị treo giò. Kompany chấn thương.
– Liverpool: Clyne, Lallana chấn thương. Coutinho chưa chắc thi đấu.

Đội hình dự kiến

Đội hình dự kiến của 2 đội

Nhận định: Man City 1 – 2 Liverpool

Bài liên quan