Man Utd mất bản sắc: “Mỏ vàng” bị lãng quên, Mourinho chẳng biết gì ngoài “đốt tiền”

MU chi hàng trăm triệu bảng mỗi mùa hè, nhưng chưa bao giờ HLV Mourinho thấy thỏa mãn. Nhưng nếu “Người đặc biệt” trao cho các cầu thủ trẻ một cơ hội, có lẽ MU đã có thêm nhiều Rashford.

Cuối tháng 10, HLV Jose Mourinho bày tỏ sự thất vọng với ban lãnh đạo MU. Nhà cầm quân người Bồ thúc giục giới chủ chi tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Và chỉ vì MU không thể chiêu mộ Ivan Perisic hồi mùa hè, “Người đặc biệt” đi đến kết luận rằng đội bóng đang thiếu tham vọng trong việc cạnh tranh thứ hạng.

Nhưng huyền thoại Gary Neville vừa gửi đến HLV Mourinho một thông điệp: “Ông đang lãng phí hàng trăm triệu bảng mà không hề hay biết”. Trong buổi hội ngộ của thế hệ vàng 1992 ngay tại Old Trafford, cựu thủ quân MU – đại diện ưu tú của lò Carrington, nhắn nhủ với Mourinho:

“Ở đâu đó có người nói rằng trong thế giới bóng đá hiện nay, chỗ đứng của các cầu thủ cây nhà lá vườn đã kết thúc. Nhưng những Rashford, McTominay hay Lingard vẫn đang chơi bóng ở đội 1. Nó là minh chứng rằng lò Carrington chưa bao giờ thiếu các tài năng trẻ. Vấn đề thuộc về người quản lý và cơ chế dành cho các cầu thủ trẻ ra sao mà thôi”.

Mourinho chỉ trình làng được một tài năng trẻ của lò Carrington, đó là McTomiway

Hiện tại, Tottenham được xem là bệ phóng tốt nhất dành cho các cầu thủ trẻ. Dưới thời HLV Pochettino, rất nhiều tài năng trẻ sáng giá được trình làng để rồi ghi dấu ấn đậm nét. Đó là tay săn bàn sát thủ Harry Kane; là Dele Alli – người vừa lập cú đúp nhấn chìm Real Madrid ở Wembley; là Harry Winks – được ví như Iniesta của nước Anh.

Tuy nhiên, Gary Neville cho rằng các cầu thủ của học viện bóng đá của MU chưa bao giờ kém cạnh so với bất cứ lò đào tạo trẻ nào của nước Anh. Neville chia sẻ: “Marcus Rashford đang thi đấu nổi bật ở cả MU lẫn đội tuyển Anh, cho dù cậu ấy chỉ vừa bước sang tuổi 20. Tôi tin rằng Rashford có thể đạt đến đẳng cấp của các cầu thủ hàng đầu thế giới nếu được phát triển đúng hướng”.

Có một thực tế là HLV Jose Mourinho chưa bao giờ được xem là người sẵn sàng mạo hiểm để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Mùa giải thứ hai tại MU, nhà cầm quân người Bồ cũng chỉ trình làng được một tài năng trẻ từ học viện là Scott McTomiway – người vừa được trao cơ hội đá chính trước Benfica và đã chơi khá tốt. Tuy nhiên, chừng đó là quá ít so với lượng cầu thủ trẻ tiềm năng của lò Carrington.

Nhớ lại giai đoạn Louis van Gaal còn hiện diện, rất nhiều cầu thủ trẻ MU đã được trao cơ hội. Trong số đó, Marcus Rashford là thành viên ưu tú nhất. Rashford hiện đang phát triển rất nhanh, nhưng ai cũng hiểu rằng công lao chủ yếu thuộc về người tiền nhiệm Van Gaal.

Thành công của MU gắn liền với các cầu thủ trẻ

Gary Neville “mách nước” cho HLV Mourinho rằng, cách tốt nhất để kết nối với người hâm mộ là thông qua các cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo của đội bóng. Lịch sử MU trong những giai đoạn huy hoàng nhất đều gắn liền với các cầu thủ thuộc dạng “cây nhà lá vườn”.

Đó là lứa học trò của Sir Matt Busby. Nếu không vì thảm họa Munich 1958, lứa cầu thủ ấy đã mang về mốc son chói lọi hơn nữa. Nhưng với những người còn lại như Sir Bobby Charlton là cũng đủ để MU tạo ra cột mốc là đội bóng Anh đầu tiên vô địch châu Âu mùa 1967/1968. Trong khi đó, thế hệ vàng 1992 của anh em nhà Neville, Beckham, Butt, Scholes cùng với những thành viên trước đó như Giggs, tạo nên mốc son là cú ăn ba chói lọi mùa 1998/99.

Thế nên, thay vì ném hàng trăm triệu bảng vào các kỳ chuyển nhượng, HLV Mourinho không nên bỏ qua mỏ vàng Carrington mà ông đang có trong tay. Khi đó, “Người đặc biệt” sẽ thấy được tham vọng, hoài bão của các cầu thủ trẻ lớn như thế nào.

Bài liên quan