Mẹ Văn Đức: “Từ hồi U23 châu Á đến dừ Đức cứ đi suốt thôi; chắc là hấn bận tập luyện lắm”

Tôi cảm thấy rất vui. Đội tuyển Việt Nam thắng trận, rồi Đức còn ghi bàn nữa. Tôi thấy con trai hôm nay chơi được, nhưng cũng tiếc vì không lập được cú đúp. Nếu có bàn nâng tỷ số lên 3-1, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ dễ đá hơn rất nhiều ở trận lượt về tại Hà Nội”, bà Hiền nói với Zing.vn.

Bà Hiền cho biết thêm có rất đông hàng xóm tụ tập tại nhà riêng để theo dõi trận đấu giữa hai đội. Con số chính xác cũng phải lên đến vài chục người. Bầu không khí diễn ra đầy sôi động.

Bố, rồi anh trai và chị dâu của Đức “cọt” cũng sắp xếp công việc để theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu. Lúc tiền vệ khoác áo SLNA ghi bàn, bà Hiền cho biết căn nhà nhỏ như nổ tung vì tiếng hò reo. Điều này từng xuất hiện khi Phan Văn Đức thi đấu tại giải U23 châu Á 2018.

Ảnh Internet

Nhận xét những gì cậu con trai thể hiện, bà Hiền thổ lộ: “Nhìn Đức chơi ở trận trước thì lo, nhưng hôm nay như vậy là ổn rồi”. Khi được Zing.vn đặt câu hỏi về tình huống bỏ lỡ cơ hội trong hiệp 2, mẹ Phan Văn Đức thừa nhận: “Không riêng gì tôi, ai xem trận đấu cũng chắc chắn tiếc nuối vì pha bóng đó”.

Vào ngày 6/12, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân nhà tái đấu đối thủ Philippines. Bà Hiền từ giờ đã lên kế hoạch ra Hà Nội theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu, và đặc biệt cổ vũ cho con trai.

“Tôi sẽ ra Hà Nội một mình. Chắc chắn bản thân sẽ tới sân để ủng hộ đội nhà”, bà Hiền quả quyết.

Ảnh Internet

Lịch thi đấu những trận tiếp theo cũng như từ đầu giải rơi đúng ngày trong tuần, vì vậy hai vợ chồng không thu xếp được công việc để cùng tới sân. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vào chung kết, bà Hiền sẽ “nhường” suất cho bố của Phan Văn Đức đi cùng anh trai tiền vệ này.

Cuối cùng, bà Hiền chia sẻ Phan Văn Đức luôn giữ thói quen gọi điện thoại về nhà hỏi thăm mẹ từ lúc tập trung cùng đội tuyển quốc gia dự AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trước trận gặp Philippines, cả hai không thể gọi cho nhau. Mẹ người hùng của trận thắng Philippines hôm 2/12 cũng quá quen với điều đó.

Ảnh Internet

“Đức đi suốt từ giải U23 châu Á, nên tôi không lạ chuyện này. Hôm nay, tôi không gọi được cho con trai. Đó hẳn là vì nó bận tập luyện. Dù sao điều đó chẳng thành vấn đề, tôi quen như vậy rồi”, bà Hiền (cười) nói.

Bài liên quan