Neymar chấn thương khóc như Rô béo: PSG bất lực, Real buồn hơn vui

Hình ảnh Neymar đau đớn đến tột cùng trên sân cuối tuần qua khiến người ta nhớ tới Rô béo năm nào. PSG cố lạc quan nhưng đó có vẻ là một chấn thương nặng ở mắt cá của siêu sao 26 tuổi trong bối cảnh trận quyết chiến Real cận kề.

Trong những năm tháng vàng son của mình, thiên tài Rô béo (Ronaldo, người ngoài hành tinh) cũng từng dính không ít chấn thương. Đáng nhớ nhất là vào tháng 4/2000, anh trở lại sau 6 tháng dưỡng thương, bị gập gối kinh dị sau một pha đảo chân. Huyền thoại người Brazil thét lên đau đớn, ngồi bệt xuống sân, hai tay ôm lấy đầu gối với gương mặt mếu máo vô cùng khổ sở và đáng thương.

Neymar chưa bao giờ đau đớn như thế này

Cuối tuần qua, Neymar cũng tự chấn thương, không va chạm với ai nhưng cú tiếp đất bị lỗi khiến anh bị lật cổ chân. Neymar đau đớn đến nỗi, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má siêu sao người Brazil. Phải mất rất nhiều thời gian để các bác sỹ điều trị tức thời trên sân, trước khi đưa cầu thủ này ra sân bằng cáng. Hình ảnh ấy làm nhiều người sởn gai ốc nghĩ về Rô béo.

Trên trang cá nhân, Neymar đã chia sẻ hình ảnh về chấn thương anh gặp phải trong chiến thắng 3-0 của PSG trước Marseille. Đó là bàn chân bó bột kèm biểu tượng mặt buồn. Một số nguồn tin cho rằng Neymar phải nghỉ 3 tuần nhưng tờ Sky Sports tiết lộ, tình hình không đơn giản như vậy, trái ngược với sự lạc quan của đội ngũ y tế PSG và HLV Unai Emery.

Neymar công bố chấn thương

Ban đầu PSG khẳng định sẽ làm mọi cách để chữa trị cho Neymar nhưng họ chỉ dám tin tưởng chân sút này sẽ trở lại vào giữa tháng 3. Trong khi trận đấu quan trọng nhất của mùa giải là màn đón tiếp Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Công viên các Hoàng tử lại diễn ra vào ngày 6/3. PSG đã bất lực trong việc đưa Neymar ra sân, theo Guardian.

Sky Sports khẳng định, Neymar chắc chắn không thể đá trận gặp Real. Thậm chí, ngôi sao người Brazil có thể cần tới ít nhất 1 tháng rưỡi để hồi phục bởi dạng chấn thương mắt cá không hề đơn giản, rất dễ tái phát. PSG đã thua Real 1-3 ở lượt đi và mất Neymar, khó khăn sẽ bủa vây. Người Real đáng lẽ phải vui tột độ nhưng HLV Zidane lại… buồn.

Tôi không vui nếu Neymar chấn thương. Hy vọng cậu ấy có thể thi đấu. Tôi chẳng bao giờ muốn bất cứ cầu thủ nào của đối thủ chấn thương”, HLV Zidane bày tỏ quan điểm. “ Nhưng tôi cũng không nghĩ điều đó ảnh hưởng đến trận đấu tới. Nếu Neymar không ra sân, sẽ có một cầu thủ khác thay thế, PSG có rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Tôi chỉ không thích khi nhìn thấy Neymar chấn thương”.

Bài liên quan