Neymar tham lam “cướp” Penalty, phá cột mốc vĩ đại Cavani khiến CĐV PSG tức giận la ó

Mối quan hệ giữa Neymar và Cavani chưa bao giờ “cơm lành canh ngọt”. Trong một ngày Neymar chói sáng còn Cavani đi vào lịch sử, bộ đôi này vẫn có những điều để không hài lòng về nhau.

Neymar “cướp” penalty, phá cột mốc vĩ đại của Cavani

PSG đại thắng Dijon 8-0, mở hội tại Công viên các hoàng tử. Lẽ ra đó là một ngày niềm vui trọn vẹn với người Paris. Nhưng không, chiến thắng ngoạn mục đó bị lu mờ bởi lùm xùm giữa Neymar và Cavani. Cho dù không có cuộc tranh cãi nào nổ ra trên sân, nhưng ai cũng cảm nhận thấy “cuộc chiến tranh lạnh” giữa họ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Neymar thi đấu chói sáng cùng PSG

Trước Dijon, Neymar là cầu thủ thi đấu ấn tượng hơn hết. Bản hợp đồng 222 triệu euro lập cú porker đầu tiên kể từ ngày gia nhập PSG, giúp anh có 15 bàn thắng sau 15 trận tại Ligue 1, 24 bàn sau 23 trận trên mọi đấu trường. Thêm nữa, bản thân Neymar còn có thêm 2 đường kiến tạo cho Di Maria và Mbappe lập công. Siêu sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới thậm chí được trang thống kê thể thao Whoscored chấm điểm 10 trọn vẹn cho màn trình diễn chói sáng.

Nhưng vẫn có khoảng tối ở Neymar, thậm chí nó làm lu mờ những điểm sáng ở siêu sao người Brazil. Neymar ghi 4 bàn, còn Cavani chỉ ghi 1 nhưng đó là bàn thắng đầy ý nghĩa. Tiền đạo người Uruguay đi vào lịch sử CLB với tư cách chân sút vĩ đại nhất. Chỉ có điều, Cavani phải chia sẻ thành tích đó với kẻ đã rời bỏ nước Pháp mà đi, Zlatan Ibrahimovic: Cả hai có cùng 156 bàn thắng. Nếu Cavani ghi thêm 1 bàn thắng nữa, anh sẽ là kẻ độc tôn.

Lẽ ra bàn thắng thứ 157 của Edinson Cavani đã đến. Phút 82, khi tỷ số đã là 7-0, PSG được hưởng một quả phạt đền. Nó do chính Cavani kiếm được với một pha xử lý khéo léo, khiến hậu vệ Dijon phải phạm lỗi để truy cản. Trên khán đài Parc des Princess, CĐV gọi tên Cavani.

Sẽ là thỏa đáng nếu Cavani thực hiện quả phạt đền đó, ghi danh vào lịch sử đội bóng. Anh đã cố tình nán lại, ra dấu hiệu với Neymar rằng mình muốn thực hiện quả penalty. Nhưng Neymar – khi đó đã có 3 bàn thắng, lại ôm lấy trái bóng và bước đến chấm 11m. Không có gì khó khăn, Neymar có bàn thắng thứ tư cho riêng mình ở trận này.

Cavani ăn mừng bàn thắng một cách miễn cưỡng với Neymar

Trên khán đài, cổ động viên của PSG – những người đã từng phát cuồng, đốt pháo sáng và tuần hành dọc sân Công viên các hoàng tử khi hay tin Neymar đến, đã dành cho cựu cầu thủ Barcelona những tiếng la ó. Họ la hét rất lớn để phản đối sự ích kỷ không có điểm dừng của Neymar, thậm chí hô vang tên “Cavani! Cavani!”.

CĐV nhà la ó, Neymar nổi giận “thách thức”

Sau quả penalty đó, Edinson Cavani miễn cưỡng ăn mừng với Neymar Junior, dù nét mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Với tư cách là đội phó PSG, Cavani nào có thể làm gì hơn là thể hiện tinh thần trách nhiệm. Sau vụ tranh chấp penalty đầu mùa, đặc quyền nay đã dành hẳn cho Neymar. Nhưng chắc chắn là mối quan hệ giữa họ – những người vốn đã chẳng ưa gì nhau, sẽ càng bị đào sâu khoảng cách.

Lẽ ra Cavani là người giận dữ, vậy nhưng không, Neymar mới là người nổi giận. Sau khi các CĐV hô vang tên Cavani, Neymar định chạy ra góc sân ăn mừng nhưng anh đứng khựng lại, quay đầu và tỏ thái độ không vui dù vừa ghi bàn thắng. Chưa hết, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Neymar đi thẳng vào đường hầm. Anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nhưng với Neymar, danh hiệu ấy chẳng hề gì và anh tỏ thái độ thất vọng với CĐV đội nhà bằng cách không ở lại nhận giải.

CĐV PSG hô vang tên Cavani khi Neymar thực hiện quả penalty

Sau trận, đàn anh của Neymar trong “phe Brazil”, đội trưởng Thiago Silva cố gắng chữa ngượng. Silva thừa nhận rằng đã có một số CĐV nhà phản đối Neymar, nhưng bào chữa hành vi đi thẳng vào đường hầm của cậu em đồng hương “không phải vì giận dỗi NHM”. Về phần mình, HLV Unai Emery cũng cố gắng hàn gắn vết thương lòng cho hai ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng. Nhưng những gì diễn ra trên sân đã tự nó có câu trả lời chính xác nhất. Ở đó, Neymar và Cavani vẫn là mối quan hệ mặt trăng – mặt trời, có thể bằng mặt nhưng chưa bao giờ bằng lòng.

Còn với Neymar, cầu thủ này đang tự biến mình thành kẻ thù của cả đội bóng. Tồi tệ nhất là chống lại hàng vạn CĐV, điều đó chỉ khiến cho những tháng ngày sắp tới của Neymar trở nên khó nhọc hơn.

Theo TTVN

Bài liên quan