Ngoại hạng Anh có hàng công siêu đẳng

Ngoại trừ Chelsea, 5 ông lớn còn lại trong “Big 6” là Man City, Liverpool, Tottenham, MU và Arsenal đều sở hữu hàng công hùng mạnh mùa này.

Tờ bóng đá anh chia sẻ sau 2 trận, Man City dù xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng họ đã ghi 7 bàn (3,5 bàn/trận). Thực tế nhà ĐKVĐ có thể đã đứng đầu và ghi nhiều hơn thế nếu ở trận gặp Tottenham, họ tận dụng được thêm vài ba cơ hội.

Sự ra đi của Eden Hazard cùng án cấm chuyển nhượng khiến Chelsea suy yếu khá nhiều. Họ chỉ có tân binh 20 tuổi Christian Pulisic (mua từ mùa đông) và phải gọi lại tiền đạo 21 tuổi Abraham và tiền vệ công 20 tuổi Mount sau một thời gian cho mượn.

Về cơ bản, họ vẫn giữ nguyên những ngôi sao tấn công của mình, chỉ “Quỷ đỏ” bổ sung cầu thủ chạy cánh Daniel James. Sức mạnh của Man City và Liverpool vẫn ấn tượng trong khi Tottenham, MU và Arsenal có cách “làm mới” riêng.

Kết quả bóng đá ngọa hạng anh là thành công của Arsenal, như tất cả đã thấy, có công lớn thuộc về bộ đôi Lacazette và Aubameyang, tác giả của cả 3 bàn thắng giúp đánh bại Newcastle và Burnley. Sau mùa đầu tiên kết hợp với nhau, ghi tổng cộng 50 bàn, cặp đôi này càng nguy hiểm bội phần.

Ngoại hạng Anh có hàng công siêu đẳng

Ngoại hạng Anh có hàng công siêu đẳng

Tottenham dù vắng Dele Alli trong giai đoạn đầu vì chấn thương nhưng họ có Lamela và Moura (cùng ghi bàn giúp Spurs cầm hòa Man City 2-2), đội trưởng Harry Kane cũng đã 2 lần “nổ súng”.

Rashford và Martial, mỗi người đã ghi 2 bàn cho MU. Martial cho thấy anh thay Lukaku chơi trung phong hay ra sao. Khả năng chạy chỗ, tốc độ, rê dắt, xử lý trong phạm vi phạm của tiền đạo người Pháp quá ấn tượng.

MU đáng lẽ đã lên ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu Pogba không tranh đá phạt đền với Rashford và sút hỏng, ném đi chiến thắng trước Wolves. Nhưng dẫu sao, “Quỷ đỏ” cũng đang cho thấy sự “lột xác”, trong đó sự kết hợp giữa Rashford và Martial trên hàng công thực sự mang ý nghĩa then chốt.

MU và Arsenal có sự tiến bộ, đặc biệt là hàng công sẽ giúp cho cuộc đua Ngoại hạng Anh mùa này thêm hấp dẫn. Man City, Liverpool và cả Tottenham nữa sẽ phải gồng mình, có thể là đua “ngũ mã”.

Bài liên quan