Người Thái hết ca ngợi lại quay sang mỉa mai chiến thắng của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam, báo giới trong nước và khu vực đã gửi lời chúc mừng các “chiến binh” áo đỏ, ngược lại một số CĐV Thái Lan vẫn mỉa mai, cho rằng chúng ta đã gặp may.

Theo Siam Sport , đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên những điều bất ngờ lớn nhất tại giải U23 châu Á năm nay với những kịch bản không thể kịch tính hơn.

Nằm ở bảng đấu loại với những đội bóng lớn của châu lục như U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria, đội tuyển U23 Việt Nam được xem là đội “lót đường”, nhưng với tinh thần chiến đấu quả cảm, chúng ta đã lọt qua “khe cửa hẹp” để vào tứ kết gặp U23 Iraq.

Sau 90 thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, hai đội vẫn không phân thắng bại khi hòa nhau với tỉ số 3-3. Đến loạt sút luân lưu cân não, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-3, đồng thời làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào vòng bán kết giải U23 châu Á.

Công Phượng và các đồng đội đã có màn trình diễn chói sáng trước U23 Iraq

Trước kỳ tích của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục, không chỉ giới báo chí mà người hâm mộ Thái Lan cũng quay sang ủng hộ U23 Việt Nam – điều rất hiếm thấy. Trong số đó không ít cổ động viên Thái Lan đã bày tỏ hãnh diện khi Việt Nam đã cứu vớt cho sự bết bát của bóng đá Đông Nam Á ở đấu trường châu lục.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ với U23 Việt Nam, cổ động viên có nickname Teera Poungmongkol viết: “Hơn cả việc giành chức vô địch Đông Nam Á, bởi vì họ đã đánh bại cả Australia và Iraq. Điều đó chứng tỏ rằng bóng đá Việt Nam có cơ hội vươn tầm ra thế giới hơn đội tuyển Thái Lan”.

Hay: “Chúc mừng Việt Nam! Chắc chắn chiến thắng của các bạn là động lực lớn cho các đội bóng đá Đông Nam Á”; “Chúc mừng Việt Nam! Các bạn đã buộc bóng đá châu Á và thế giới có cái nhìn khác về khu vực Đông Nam Á, không được coi thường chúng ta nữa!!!”, nickname Ratchakrit Damrongphonphakdee và nickname Pusittiporn lần lượt bày tỏ.

Một bộ phận khen U23 Việt Nam

Trong khi đó, thất vọng với màn trình diễn bết bát của đội nhà U23 Thái Lan ở giải đấu lần này, cổ động viên Ming Yannaraes Wesakavee chua chát mỉa mai rằng: “Đội mình chỉ thích tắm ở “ao làng” (Đông Nam Á), nhưng đội khác họ không thích thế…”

Ở giải U23 châu Á năm nay, ngoài Việt Nam khu vực Đông Nam Á còn có U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Mặc dù không làm nên được kỳ tích như Việt Nam nhưng U23 Malaysia cũng ngẩng cao đầu chia tay giải đấu khi lọt vào tứ kết và chỉ để thua sát nút đương kim á quân U23 Hàn Quốc 1-2 trong một trận cầu kiên cường.

Ngược lại, đội U23 Thái Lan bước vào giải đấu với quyết tâm làm nên lịch sử nhưng cuối cùng, họ chỉ nhận được một bài học đau đớn. Sau 3 trận vòng bảng, U23 Thái Lan không giành được điểm nào, để lọt lưới 7 bàn và chỉ ghi được 1 bàn. Đặc biệt, trận thua đậm với tỷ số 1-5 trước U23 Palestine đã khiến tham vọng của người Thái bị tổn thương thực sự.

Trước đó, hồi tháng 8 sau khi đánh bại Việt Nam, Indonesia và chủ nhà Malaysia để bước lên ngôi vị cao nhất bóng đá SEA Games 2017, đội bóng trẻ Thái Lan được tung hô với nhiều mỹ từ là đã đạt đến đẳng cấp vươn tầm châu lục sau khi 16 lần vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên, người Thái đã mau chóng ngủ quên sau thành công tại giải đấu “ao làng” và đánh mất đi nhiệm vụ của lá cờ đầu trong khu vực.

Kết quả của U23 Thái Lan đã khiến cho hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà bị tổn thương, và với một lẽ thường tình nhiều cổ động viên Thái Lan đã quay sang chỉ trích, tẩy chay đội tuyển, họ còn yêu cầu người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ chức. “Đến hôm nay ngài chủ tịch liên đoàn bóng đá còn ngồi đó làm gì nữa?“, nickname Vajrapat Asavagin viết.

Nhưng một bộ phận không nhỏ khác mỉa mai chiến thắng của U23 VN

Bên cạnh những cổ động viên hết lời ca ngợi U23 Việt Nam, một số cổ động viên khác của Thái Lan vẫn giữ thái độ hiềm khích khi cho rằng chiến thắng của U23 Việt Nam trước các đội bóng lớn chỉ là “ăn may”, là nhất thời. “Họ sẽ là đội bóng lớn, sẽ vượt qua chúng ta ư? tôi không nghĩ thế, chẳng bao lâu nữa đội bóng chúng ta sẽ trở lại, chắc chắn là vậy. Họ sẽ mãi mãi là kẻ đứng sau chúng ta.”, Atid Jittapan viết.

Hay: “Đội này lên đội tuyển quốc gia cũng vậy thôi, lại không đấu nổi với Thái Lan. Nhìn U19 Myanmar thì rõ, cũng ra đấu trường U20 thế giới nhưng cuối cùng về Sea Games lại chẳng làm được tích sự gì”, Samarth Sam tự tin thái quá chia sẻ.

Bài liên quan