Người Thái thất vọng về trận thua bạc nhược của U23 VN rồi lại SỐC vì đội nhà phải tranh hạng 3

Người hâm mộ Thái Lan tỏ ra thất vọng lớn sau thất bại đầy bạc nhược của U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan tại giải M-150. Nhưng ngay sau đó họ lại sốc hơn khi đội nhà thua Triều Tiên và phải tranh hạng 3 với chính U23 Việt Nam.

Đánh bại U23 Myanmar 4-0, U23 Việt Nam được kỳ vọng lớn trong việc giành tấm vé vào chơi trận chung kết của giải M-150. Thế nhưng Công Phượng và đồng đội đã làm người hâm mộ thất vọng khi để thua bạc nhược trước U23 Uzbekistan và không thể giành vé vào chơi trận đấu tranh ngôi vô địch.

Với việc để thua U23 Uzbekistan 1-2, U23 Việt Nam đã phải nhường vé vào chơi trận chung kết giải giao hữu trên đất Thái Lan vào tay đối thủ đến từ Trung Á. Thất bại này cũng đẩy thầy trò HLV Park Hang Seo xuống chơi ở trận tranh giải ba của giải đấu giao hữu này.

Người Thái thất vọng về trận thua của U23 Việt Nam

Thất bại của Công Phượng và các đồng đội không chỉ khiến người hâm mộ quê nhà thất vọng mà nó còn khiến các cổ động viên Thái Lan tranh cãi quyết liệt trên các mạng xã hội về nguyên nhân khiến U23 Việt Nam để thua. Theo đó, có rất nhiều ý kiến chỉ trích phong độ thất thường của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trang cá nhân Nuboj fulmo nói: “Tôi không nghĩ đây có thể là đối thủ của chúng ta. U23 Việt Nam, họ không còn là chính mình trước Uzbekistan. Hãy nhìn cách Myanmar đá với đối thủ này. Thế nhưng sao Việt Nam lại đánh bại Myanmar nhỉ? thật khó hiểu”.

Đồng tình với quan điểm trên, tài khoản Vorakul Ngamsaku đưa ra quan điểm: “Họ vẫn không thay đổi gì từ SEA Games. Họ thi đấu như thể chỉ mang thiên hướng cảm xúc. Đá thế này thì làm sao cùng đội tuyển chúng ta vươn ra tầm châu lục được đây?”

Trong khi Jirapot Meathiyaphan lại tỏ ra tiếc nuối về thất bại của U23 Việt Nam. Anh ấy chia sẻ: “Tôi đã rất hi vọng về việc Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết. Tuy nhiên điều này có vẻ đã không thành sự thật. Mong rằng Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ tại giải đấu tới”.

Không đồng ý với các ý kiến trên, tài khoản Chatchawin Jandaeng lại đưa ra quan điểm hoàn toàn khác khi cho rằng M-150 chỉ là giải giao hữu để các đội bóng cọ xát và thử nghiệm đội hình: “Đừng chỉ trích họ quá như vậy! Hãy nhìn xem, họ ra sân với quá nửa đội dự bị. Tôi cho rằng Việt Nam đang thử nghiệm đội hình cho giải U23 Châu Á sắp tới đó. Chẳng phải đội tuyển của chúng ta cũng vậy sao”.

Những ý kiến trên được NHM Thái Lan đưa ra trước trận U23 nước này gặp U23 Triều Tiên. Và sau đó họ đã rất sốc khi U23 Thái Lan sẽ phải thi đấu trận tranh hạng 3 với U23 Việt Nam.

Được kỳ vọng sẽ vào chơi trận chung kết sau khi đã đánh bại U23 Nhật Bản ở ngày ra quân. Tuy nhiên, U23 Thái Lan đã bất ngờ để U23 Triều Tiên đánh bại với tỷ số tối thiểu do pha lập công của Ri Hun ở phút thứ 80. Với trận thua 0-1 này, U23 Thái Lan chính thức mất ngôi đầu vào tay U23 Nhật Bản.

Thái Lan bất ngờ thua Triều Tiên

Việc đoàn quân của Zoran Yanikov để thua đầy bạc nhược không kém U23 Việt Nam đã khiến các cổ động viên Thái Lan nổi cơn thịnh nộ. Khán giả nước chủ nhà cho rằng có thể có một kế hoạch mờ ám nào đó khi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng thua trong khi họ chỉ cần 1 điểm là vào chung kết.

Chia sẻ trên mạng xã hội, tài khoản Horokkopo de Chokchai nói: “Quá sốc! Tôi không thể tưởng tượng ra kết quả khó tin này. Không phải họ mới thua U23 Nhật Bản 4-0 đó sao. Tại sao chúng ta và Việt Nam cùng thua nhỉ, có kế hoạch nào đó chẳng. Tôi không quan tâm nhưng tôi không thích chúng ta đá trận hạng 3 với Việt Nam”.

Đồng tình với quan điểm trên, tài khoản Wirintira Nakkarin cho rằng với tư cách là đội chủ nhà, Thái Lan phải đá trận chung kết. Nakkarin chia sẻ: “Tại sao ư? không thể giải thích được. Tuy nhiên chúng ta phải đá chung kết chứ không phải đá trận tranh hạng ba vớ vẩn với Việt Nam”.

Trong khi Keng Jung lại chút những bực tức lên U23 Việt Nam: “Việt Nam đá thất vọng nên họ xứng đáng phải đá trận tranh giải 3. U23 Thái Lan quá tốt để phải gặp họ. Tranh hạng 3 ư! Tôi sẽ không xem trận đấu này vì chắc chắn chúng ta lại thắng thôi. Kết quả luôn là như vậy mà”.

Làn sóng tức giận của người hâm mộ Thái diễn ra khắp trên các trang mạng xã hội của nước này. Hầu hết các ý kiến đều không vui vẻ khi U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam tại trận tranh giải 3 của M-150 Cup. Tuy nhiên có một số nhận định cho rằng cặp đấu này vẫn đáng được chờ đợi.

Tài khoản Sakdina Porka đưa ra quan điểm: “Thật sự là tôi cũng rất thất vọng khi chúng ta thua. Tuy nhiên trận chung kết đáng chờ đợi đã không tới, nhưng nó đã xảy ra ở trận tranh hạng ba. Đừng nói với tôi là bạn sẽ không xem U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam. Còn trận đấu nào ở giải M-150 hấp dẫn hơn”.

NHM Thái thất vọng toàn tập về trận thua của đội nhà

Khó khăn có lẽ thuộc về U23 Việt Nam nhiều hơn vì thực tế là các cầu thủ của chúng ta vẫn luôn chịu áp lực lớn mỗi khi phải thi đấu với Thái Lan, thậm chí lần này là trên sân đối phương. Mới ở SEA Games cách đây ít tháng thôi, lứa cầu thủ Thái Lan này cũng đã đả bại Việt Nam tới 3-0, để loại thầy trò HLV Hữu Thắng khỏi Đại hội thể thao ĐNÁ.

Nếu nhận thêm một thất bại nữa tại cúp M-150, không biết thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm kinh nghiệm quý báu gì không. Nhưng họ sẽ phải đối mặt với việc sa sút tinh thần và chịu nhiều “gạch đá” từ NHM và truyền thông nước nhà. Điều ấy sẽ không dễ chịu chút nào cho thầy trò HLV người Hàn Quốc.

CĐV Thái Lan có hành động đáng lên án ở trận thua Triều Tiên

U23 Thái Lan nhận thất bại cay đắng và điều này khiến hàng ngàn khán giả trên sân I-mobile Buriram phải thất vọng. Cuối trận, những người yêu mến U23 Thái Lan còn la ó, chửi mắng trọng tài, thậm chí đỉnh điểm còn có 1 cổ động viên giơ ngón tay thối về phía trọng tài biên khi không công nhận bàn thắng của Worawut ở phút bù giờ.

CĐV Thái Lan phản ứng trước các quyết định của trọng tài.

Bài liên quan