Người Trung Quốc thán phục: “Chúng tôi đã rơi lệ vì tinh thần dân tộc của người Việt Nam”

Báo chí Trung Quốc hết lời khen ngợi, dư luận Trung Quốc nói đã thấy được vẻ đẹp thực sự của bóng đá sau khi xem U23 Việt Nam ở trận chung kết.

Chiều 27/1, U23 Việt Nam thất bại đáng tiếc trước U23 Uzbekistan sau bàn thua bất ngờ ở phút 119. Tuy nhiên, ngôi á quân vẫn là dấu mốc lịch sử với nền bóng đá nước nhà và cả khu vực Đông Nam Á.

Tờ Kaixian của Trung Quốc đưa tiêu đề: “Chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam chưa thể kéo dài kỳ tích”. Kênh CCTV5 gọi 119 phút thi đấu của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là “119 phút truyền thuyết” khi hai đội như vật lộn trên mặt sân trắng xóa. Kết quả chung cuộc chỉ có thể ngã ngũ sau bàn thắng bất ngờ vào phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai.

U23 Uzbekistan giành cúp vàng là điều được giới chuyên gia dự đoán từ trước. Nhưng sự ngoan cường, khả năng thi đấu ngang cơ đến phút cuối cùng của tuyển U23 Việt Nam lại khiến Trung Quốc bất ngờ.

Uzbekistan đè bẹp Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng lại thắng sát sao trước U23 Việt Nam. Trong bóng đá không có gì là không thể”, Kaixian nhận định.

“Ngựa ô siêu đẳng” U23 Việt Nam thua đáng tiếc

Báo chí Trung Quốc đánh giá có 3 “ngựa ô” tại giải U23 châu Á năm nay. Đó là Malaysia, Palestine và U23 Việt Nam. Ba đội tuyển này bất ngờ lọt vào lượt trận tứ kết. Nhưng U23 Việt Nam bứt tốc để trở thành “ngựa ô siêu đẳng”, đi đến trận đấu cuối cùng.

U23 Việt Nam đã thua trong trận tranh huy chương vàng. Nhưng người Trung Quốc cho rằng thắng thua không phải điều quan trọng nhất với thể thao, và đặc biệt là trận cầu trong bão tuyết. Trên trang Sina, hơn 9.000 bình luận đánh giá về trận cầu này. Nhiều ý kiến cho biết đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến trận chung kết “tuyết chiến”.

Người Trung Quốc lần đầu được xem trận “tuyết chiến” nảy lửa.

Độc giả tới từ Thiên Tân ca ngợi: “Một đội tuyển ở quốc gia chưa từng thi đấu dưới tuyết đối đầu với đối thủ mạnh đã quen với cảnh đóng băng. Tôi muốn nói rằng sự kiên cường của U23 Việt Nam cho thấy sức mạnh tinh thần mới là cội nguồn của thành công”.

“Đó là sự nỗ lực, chiến thắng chính giới hạn của bản thân. Đó mới là vẻ đẹp của thể thao. Cảm ơn U23 Việt Nam”, độc giả viết thêm. Ý kiến này nhận được nhiều lượt tán đồng nhất trên Sina với hơn 1.400 lượt like. Trên Weibo, thể lực của Việt Nam được đánh giá cải thiện đáng kể khi cả ba trận đấu gần nhất đều phải thi đấu 120 phút trong điều kiện khắc nghiệt.

Với những bàn thắng quyết định trong hai trận bán kết và chung kết, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được fan bóng đá tại Thượng Hải so sánh với những cầu thủ xuất sắc nhất. Họ gọi Quang Hải là “mãnh hổ”, trầm trồ trước pha ghi bàn đẹp mắt từ cú sút phạt trực tiếp.

Quang Hải được so sánh với những ngôi sao hàng đầu

Theo các đánh giá của fan bóng đá tại Trung Quốc, tiền vệ trẻ của Việt Nam sở hữu kỹ thuật tốt, khéo tận dụng ưu thế từ những đường chuyền ngắn trước đối thủ vượt trội về thể hình.

“Chúng ta từng có lứa cầu thủ xuất sắc tương tự với Giả Quảng Minh, Triệu Đạt Dụ, Mạch Siêu. Nhưng giờ đây Trung Quốc lại lúng túng khi tìm kiếm những ngôi sao bóng đá. Bóng đá Trung Quốc đang lụi tàn”, Sina trích đăng ý kiến độc giả tới từ Thượng Hải.

“U23 Việt Nam đi xa đến như vậy thật đáng nể. Đây là lứa cầu thủ thành công nhất. Họ còn giúp tôi được chứng kiến trận bóng đặc biệt trong bão tuyết. Tôi chúc mừng U23 Việt Nam”, độc giả tới từ Liêu Ninh chia sẻ.

Trung Quốc hẹn gặp Việt Nam

Giới truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Chủ đề “vì sao bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc” được mang ra tranh luận, mổ xẻ liên tục.

Ngay sau khi U23 Việt Nam giành huy chương bạc, kênh truyền thông chuyên về thể thao Xujiang đã đưa ra lời thách đấu: “Sẽ có ngày đó, bóng đá Trung Quốc hẹn gặp Việt Nam. Chúng tôi chờ đợi các bạn”.

Hình ảnh đẹp của các tuyển thủ trong bão tuyết được người Trung Quốc ca ngợi. Đối với dân mạng Trung Quốc, thể thao là vượt qua chính mình, và U23 Việt Nam đã làm được điều đó.

Giám đốc công ty quảng cáo tại Bắc Kinh, ông Gaga Yang tin rằng U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm của bất kỳ quốc gia nào tại châu Á. Trên trang cá nhân, Yang viết: “U23 Uzbekistan thắng U23 Việt Nam là điều đáng tiếc. Bất kể ai giành ngôi vô địch ở trận đấu này đều xứng đáng. Cả hai nước đều chú trọng đào tạo tuyển thủ trẻ. Tôi cho rằng U23 Việt Nam là hồi chuông báo động cho bóng đá Trung Quốc”.

Những quốc gia phát triển hơn tự cho quyền buông lỏng. Cái giá phải trả là chúng ta đã bị các đội khác vượt qua”, ông Gaga nhận xét.

Trong bài đưa tin về giải U23 châu Á, Sohu tin rằng cúp năm nay đã thành công ngoài dự định. U23 Việt Nam là đội bóng thổi sức nóng cho giải từ trên sân cỏ đến khu vực khán đài.

Ngày 27/1, Thường Châu đông đúc nhưng cảm giác đã nhường chỗ cho sự ấm áp và nóng hơn bởi sắc vàng đỏ của Việt Nam“, Sohu viết.

Một số bình luận khác của cư dân mạng Trung Quốc về trận chung kết U23 Châu Á.

1. Tưởng gì, Việt Nam cũng thua rồi.

(Có người rep: Nhưng người ta thua ở trận chung kết 🙂 )

2. Tém tém lại đi mấy má ơi, Việt Nam người ta có thua cũng là thua ở trận chung kết, còn mình thì thua từ vòng loại rồi, khác nhau một trời một vực đấy.

3. Lầu trên nói chuẩn, người ta nằm trong top 2 Châu Á, mình thì chắc cũng top 2, mà từ dưới đếm lên.

4. Tao có con bạn người Việt Nam, hôm qua nó nói với tao thế này: Dù họ thắng hay thua, thì họ vẫn là anh hùng trong lòng người dân bọn tao.

(Có người rep: Gì chứ tinh thần dân tộc của người ta vẫn cao hơn bên mình.)

5. Họ thua trận đấu, nhưng họ thắng được lòng dân.

6. Thua cũng phải, đội kia tướng ai cũng to khỏe, lợi thế về thân hình, thể trạng hơn hẳn đội Việt Nam.

(Có người rep: Một thằng bên đấy đè tao thôi chắc tao cũng nghỉ thở rồi).

7. Tao có xem mấy cái clip người Việt Nam tổ chức cổ vũ U23 tại quê nhà, biển người mênh mông luôn. Bọn họ thể nào cũng sẽ trở về giống như những người anh hùng.

8. Việt Nam thua trong vinh quang!

9. Nhật thua 4-0, Hàn thua 4-1, Việt Nam người ta chỉ thua có 2-1 thôi, mà đó còn là đấu giữa trời mưa tuyết nữa, vậy là đỉnh lắm rồi.

10. Việt Nam vĩ đại.

11. Chúng tôi cũng từng trải qua cảm giác này, chúng tôi hiểu mà, Việt Nam cố lên!

12. Từ tận đáy lòng tôi thực sự bội phục U23 Việt Nam. Bây giờ họ chỉ cần một chức vô địch để chứng minh mình thôi. Chứng minh 7 năm đạp lên thực tại để tập luyện điên cuồng.

13. Nếu như tuyết không rơi thì họ đã không thua.

14. Đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh của mình, thậm chí là còn tuyệt vời hơn những gì mà tôi nghĩ, tương lai của họ sẽ còn tươi sáng hơn nữa.

15. Tao không chấp nhận kết quả như vậy!

(Có người rep: Tao cũng vậy! Chỉ còn mấy phút cuối thôi mà!)

16. Trong biển người hôm nay cổ vũ họ, có không ít người là fan bóng đá, nhưng thực sự có rất nhiều người là vì lòng yêu nước.

(Có người rep: Lòng yêu nước của người Việt Nam không đùa được. Nhìn cái biển người đó xem, tự dưng tao thấy xúc động luôn ấy).

17. Sức mạnh với thể trạng của U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan, nhưng họ (U23 Việt Nam) để lại ấn tượng sâu sắc hơn đội đối thủ, đó là tinh thần dân tộc của người Việt Nam, là sự ngoan cường và nỗ lực của các cầu thủ đó.

18. Người Việt Nam họ chưa từng đá bóng trong mưa tuyết, như thế này là làm khó họ rồi.

19. Uzbekistan thắng Việt Nam, nhưng Việt Nam vinh quang hơn. Tuyết rơi nhiều như vậy rõ ràng là do đội Uzbekistan vận khí không tồi rồi, lại nói tuyết rơi nhiều như vậy, quả thực là làm khó Việt Nam.

20. Uzbekistan chơi rất hay, nhưng tôi phục Việt Nam hơn, nơi họ sống chưa từng có tuyết, họ chơi được vậy là cực kì giỏi đấy.

21. Việt Nam tuy thua mà vinh quang, họ đã sớm là anh hùng rồi.

22. Việt Nam thực sự rất tuyệt vời.

23. Tao đang ở Việt Nam nè, thua rồi mà người ta vẫn ra đường ăn mừng kìa. Tao hỏi mấy đứa bạn: Có thất vọng không ? Có buồn không ? Có muốn chửi người không ?

Bọn nó trả lời mà tao hết hồn luôn: Không thất vọng, chỉ là hơi tiếc thôi. Vì họ (U23 Việt Nam) đã rất vất vả, họ đã rất nỗ lực, so với bọn tao, họ mới là người buồn nhất. Thua thì cũng đã thua, nhưng ăn mừng thì vẫn ăn mừng chứ, bọn tao rất vui vì họ đã đi sâu như vậy, và bọn tao cũng rất tự hào.

(Có người rep: Tao không biết là mày nói thật hay nói dối, nhưng tao khóc thực rồi. Tao thấy cảm động vì tinh thần dân tộc của người Việt Nam).

Bài liên quan