Nhà báo Thái Lan: “Philippines chỉ biết đá đúng một kiểu, làm sao mà thắng được Việt Nam cơ chứ”

Chia sẻ với Zing.vn, nhà báo Ton Teng Tan của Fox Sports phiên bản Thái Lan cho rằng đội tuyển Philippines đã mang đến Mỹ Đình thứ bóng đá rất tẻ nhạt.

“Họ chỉ biết đá trực diện và chờ những tình huống tỏa sáng của cá nhân. Suốt trận đấu, tôi không hề thấy Philippines chơi đồng đội. Họ tìm kiếm cơ hội qua những tình huống cố định, chơi bóng dài để tận dụng chiều cao của các cầu thủ. Điều này làm trận đấu tẻ nhạt”, cây bút người Thái Lan nói với Zing.vn.

Trước đó, Ton Teng Tan cho rằng những phút giây trước đó diễn ra không hề sôi động. Đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự kín kẽ để bảo vệ tỷ số 2-1. Điều thu hút nhà báo Thái Lan chính là bộ đôi cầu thủ chạy cánh Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng không thường xuyên dâng cao tấn công.

Phân tích đó cho thấy nhà báo Fox Sports phiên bản Thái Lan nghiên cứu rất kỹ màn trình diễn của tuyển Việt Nam từ đầu giải. “Tôi không cho rằng 75 phút đầu tiên có chuyên môn cao. Ngược lại, nó khá tẻ nhạt. Đối thủ Philippines đá tấn công kém sắc, còn Việt Nam không đẩy cao đội hình”, Ton Teng Tan nói.

Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 tối 6/12, tuyển Việt Nam trên sân nhà hạ Philippines 2-1, tỷ số giống lượt đi. Như vậy, thầy trò Park Hang-seo vào chung kết nhờ tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt. Trong khi đó, tuyển Philippines của Sven-Göran Eriksson chính thức dừng cuộc chơi, cùng với Thái Lan.

Đội tuyển Philippines không thể tạo ra điều kỳ diệu như cách đây 8 năm khi từng hạ Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Theo dõi những diễn biến trên sân, đội khách chơi thiếu biến hóa. Họ chỉ biết biết trông chờ vào các tình huống cố định hoặc sử dụng các đường chuyền dài vượt tuyến. Nhìn chung, ông Eriksson chưa để lại bất kỳ bản sắc hay tác động nào lên lối chơi Philippines từ khi nắm đội.

Theo cây bút Fox Sports phiên bản Thái Lan, việc “Azkals” đá nhạt nhòa dưới thời ông thầy người Thụy Điển rất dễ hiểu. Các bên chưa có nhiều thời gian làm việc cùng nhau. Nên nhớ, vị chiến lược gia 70 tuổi mới dẫn dắt đội tuyển Philippines hơn 1 tháng theo bản hợp đồng có thời hạn nửa năm.

Chứng kiến đội tuyển Philippines chơi đúng một bài là bóng dài, nhà báo Bob Guerrero của Rapeler nói: “Đội bóng của ông Eriksson thiếu ý tưởng tổ chức tấn công. Những tình huống cố định giờ là sự cứu rỗi. Còn Việt Nam, họ đang cố không để thủng lưới. Thật bực mình khi đá với một đội chơi như vậy”.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên sau trận đấu chính là, trong hai lần đội tuyển Philippines bị loại ở bán kết AFF Cup 2012 và 2014, các đội hạ được họ sau cùng đều trở thành nhà vô địch. Năm 2012 chứng kiến Singapore lên ngôi, và Thái Lan đăng quan ở giải đấu diễn ra 2 năm sau đó.

Cảm thán trên Twitter, nhà báo Bob Guerrero viết: “Tiến lên Việt Nam, hãy giành chức vô địch. Nếu chúng tôi thua, tôi muốn nói đội nhà đã thất bại trước nhà vô địch”.

Đối thủ của thầy trò Park Hang-seo ở trận chung kết AFF Cup 2018 là Malaysia, đội từng thua 0-2 trước Việt Nam tại vòng bảng.

Bài liên quan