NHA chi gần 1 Tỷ euro tạo bom tấn, sắp phá kỷ lục mọi thời đại

Thị trường chuyển nhượng còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc nhưng Ngoại hạng Anh sắp cán mốc chi 1 tỷ euro mua sắm.

Với tốc độ mua sắm phi mã như hiện nay, dự kiến khi thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa (sau ngày 31/8), 20 đội bóng tham dự mùa giải 2017/18 sẽ phá kỷ lục 1,38 tỷ euro chi tiêu được lập ra trong mùa hè năm ngoái.

Trong số các tân binh, có thể xếp Romelu Lukaku (85 triệu euro), Alvaro Morata (80 triệu euro), Lacazette (60 triệu euro), Kyle Walker (hậu vệ, 57 triệu euro), Benjamin Mendy (hậu vệ, 55 triệu euro) và Ederson Moraes (40 triệu euro – thủ môn đắt nhì thế giới) vào diện bom tấn. Premier League đang có một mùa “bội thu” bom tấn.

Trong 20 CLB Premier League, Manchester City của HLV Pep Guardiola bạo chi nhất với 240 triệu euro (217 triệu bảng) để mang về 6 tân binh. Với đà này, họ sắp phá vỡ kỷ lục 219,8 triệu bảng chi tiêu trong một kỳ chuyển nhượng của Real Madrid (thiết lập mùa hè 2009).

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày qua, “The Citizen” đã chiêu mộ thành công 3 hậu vệ với tổng giá lên đến 145 triệu euro. Cụ thể đó là Benjamin Mendy (58 triệu euro), Danilo (29,5 triệu euro) và Kyle Walker (57 triệu euro).

Top 15 bản hợp đồng hè 2017 của Ngoại hạng Anh.

Ba tân binh vừa nêu hợp với Bernardo Silva (49 triệu euro), Emerson (34 triệu euro) và Douglas Louis (11 triệu euro) tạo thành mùa hè bận rộn mua sắm của Man City. Con số 240 triệu euro hè 2017 phá kỷ lục 180 triệu euro của chính Man City, lập ra trong mùa hè 2016.

Gần đây, HLV Pep Guardiola tâm sự: “Tôi không muốn CLB chi nhiều tiền. Nhưng mọi thứ đã thay đổi và các đội bóng bị cuốn vào cơn bão mua sắm. Mọi người nói sự loạn giá phát sinh là lỗi của Man City, nhưng những đội bóng khác cũng đang chi rất nhiều tiền”.

Đúng như lời Pep nói, Chelsea và MU năm nay cũng chi tiêu bạo tay, góp phần thổi giá cầu thủ. “The Blues” chi 80 triệu euro tậu Alvaro Morata và 45 triệu euro mua Bakayoko. Manchester United dễ dàng vượt qua mốc 100 triệu euro chỉ với 2 bản hợp đồng Romelu Lukaku (85 triệu euro) và Victor Lindelof (35 triệu euro).

Ngoài ra, Arsenal và Liverpool năm nay đều phá kỷ lục chuyển nhượng của chính họ, bằng các bản hợp đồng Alexander Lacazette (60 triệu euro) và Mohamed Salah (39 triệu euro).

Cách đây vài hôm, HLV Mourinho bày tỏ lo ngại về tệ mua sắm bừa bãi ở Ngoại hạng Anh. Ông nói: “Tôi không nghĩ có vấn đề gì với chuyện phá két vì Paul Pogba hay khoản tiền điên rồ để chiêu mộ Neymar. Điều tôi lo ngại là số tiền bỏ ra cho nhóm cầu thủ tầm trung”

“Những phi vụ như Pogba sẽ chỉ nên xảy ra 1 hoặc 2 lần trong một kỳ chuyển nhượng. Nếu có 100 vụ như thế, tôi nghĩ nó sẽ mang đến sự nguy hiểm. Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy lo lắng, bởi chúng ta nói về 30, 40 hay 50 triệu bảng dễ như chơi vậy. MU tốn khoản tiền lớn mua Lukaku vì nếu không bạo chi, bạn sẽ chẳng có được gì”, Mourinho khái quát.

Bài liên quan