Nhận được tin tình báo từ 2 phó soái do thám Malaysia, thầy Park hạ lệnh phải kèm chặt cái tên này

Tối hôm qua (12/11), tuyển Malaysia đã giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Lào trên sân nhà ở thủ đô Kuala Lumpur. Và ngay lập tức 2 phó soái đá có kết quả cho cuộc do thám này!

Ở lượt trận ra quân, Malaysia thực tế vẫn chưa “lộ nguyên hình” khi đối đầu Campuchia. Việc phải chơi ở Phnom Penh khiến Malaysia gặp không ít khó khăn. Đội bóng đất Mã có nhiều thời điểm phải chủ động chơi phòng ngự và khá vất vả mới bảo toàn chiến thắng sát nút.

Malaysia hạ Campuchia

Tuy nhiên, trước một Campuchia vô cùng quyết tâm làm nên chuyện trên sân nhà, có thể nhận ra “Những chú hổ” đã chủ động “ẩn mình”, giấu đi những nanh vuốt sắc nhọn của họ để nhằm mục đích giấu bài trước những đối thủ nặng ký ở AFF Cup, trong đó có ĐT Việt Nam.

Malaysia

Với đội tuyển Lào, qua trận đại bại trước ĐT Việt Nam có thể nhận thấy rõ dù được “thay máu” ở vị trí thuyền trưởng song đội bóng xứ Triệu voi vẫn tỏ ra cực kỳ yếu ớt và không có nhiều sự cải thiện so với chính họ ở những giải đấu trong quá khứ.

Malaysia

Việc thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu như thể “ngồi chơi xơi nước” suốt 90 phút đã cho thấy hàng công của Lào yếu đuối ra sao dù được chơi ở Viêng Chăn. Việc hàng thủ Lào liên tục chao đảo và 3 lần phải vào lưới nhặt bóng trước Việt Nam cũng cho thấy hệ thống phòng ngự của HLV V. Sundramoorthy mỏng manh tới nhường nào.

Ông Lư Đình Tuấn

Tối hôm qua, HLV Park Hang-seo sẽ cử người tới Kuala Lumpur để do thám lối chơi của tuyển Malaysia hòng “bắt bài” đối thủ trước cuộc tiếp đón trên sân Mỹ Đình. Chắc chắn, Tan Cheng Hoe hiểu điều đó và thật khó để nhà cầm quân này chỉ đạo các học trò bung hết sức khi chỉ phải tiếp đối thủ yếu như tuyển Lào.

HLV Park Hang-Seo chỉ đạo Công Phượng

Malaysia càng có thêm lý do để “giấu bài” bởi trong khi họ phải thi đấu lượt trận thứ hai thì ĐT Việt Nam lại được nghỉ ngơi. Theo lý thuyết, thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế nhất định về mặt thể lực ở màn đại chiến tại Mỹ Đình ngày 16/11 tới. Cũng vì thế, việc HLV Tan Cheng Hoe cất giữ một số trụ cột vào tối nay hòng “để dành” khi sang Mỹ Đình là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Malaysia

Song với thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong tay, mục tiêu giành 3 điểm với Malaysia cũng dễ như lấy đồ trong túi.

Nếu hôm nay “Cọp vẫn ẩn mình”, cuộc đại chiến ở Mỹ Đình sau đây 4 ngày hứa hẹn sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết bởi khi đó, hai đội sẽ đều “hiện thân” để phô diễn hết những khả năng của mình. Đó hứa hẹn sẽ là một màn “long tranh hổ đấu” thực sự.

Malaysia

Đến lúc đó, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam sẽ phải rất để mắt đến cái tên nguy hiểm nhất trên hàng công của Malaysia hiện tại là cầu thủ trẻ Safawi Rasid.

Safawi Rasid

Anh trở thành chân sút chủ lực của đội tuyển U23 Malaysia khi đóng góp tới 7 bàn thắng (4 bàn ở Asiad 2018, 2 bàn ở VCK U23 châu Á 2018, 1 bàn trong trận giao hữu với U23 UAE). Ở trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2018 gặp ĐT Maldives, Safawi tiếp tục nổ súng và nâng thành tích ghi bàn của mình trong năm 2018 (tính trên tất cả các mặt trận) lên con số 21 bàn.

Safawi Rasid

Sự thăng tiến liên tục của Safawi được thể hiện qua việc anh nhanh chóng được triệu tập vào ĐTQG Malaysia và giành luôn được một suất đá chính trên hàng công, bên cạnh các đàn anh dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Nosharul Talaha hay Zaquan Radzak.

Safawi Rasid

Sở trường ở vị trí tiền vệ cánh nhưng Safawi có xu hướng luôn bó vào trong để tìm cách tiếp cận khung thành đối phương và khi cần cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo.

Safawi Rasid

Điều đó giải thích vì sao Safawi với sự nhạy bén và khả năng dứt điểm đa dạng của mình lại ghi được nhiều bàn thắng như vậy. Phong độ ổn định, trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, Safawi Rasid được coi là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Malaysia hiện nay.

Bài liên quan