Những ngôi sao giá hời đến mức khó tin ở các kỳ chuyển nhượng gần đây

Giữa thời buổi kim tiền, một cầu thủ tiềm năng cũng có giá lên đến vài chục triệu bảng. Nhưng với một cách nào đó, các đội bóng vẫn đem về được những ngôi sao với mức giá rất hời.

Sadio Mane – 2016 – 37,08 triệu bảng: 13 bàn và 2 kiến tạo sau 27 trận ở Premier League, Mane góp công lớn giúp Liverpool giành suất dự Champions League. Cầu thủ người Senegal vẫn đang chứng tỏ số tiền mà Lữ Đoàn Đỏ chi cho anh đáng giá từng xu sau 3 bàn thắng trong 3 trận mở màn liếp tiếp vừa qua.

N’Golo Kanté – 2016 – 32,22 triệu bảng: Chỉ với hơn 30 triệu bảng, Chelsea đã có trong đội hình cầu thủ hay nhất Premier League 2016. Mọi chuyện càng tuyệt vời khi Kante tiếp tục tỏa sáng giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 2 trong 3 mùa gần nhất.

David Luiz – 2016 – 31,5 triệu bảng: Ở những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016, Chelsea bất ngờ mang về người cũ David Luiz từ PSG với mức phí chỉ 31,5 triệu bảng. Đây là một con số quá hời so với đẳng cấp của David Luiz nếu so sánh anh với các trung vệ có mức giá tương tự hoặc thậm chí là cao hơn như John Stones hay Eliaquim Mangala.

Edin Dzeko – 2016 – 9,9 triệu bảng: Trong cơn bão giá của thị trường chuyển nhượng, thật khó tin khi mức phí của một chân sút đã khẳng định được đẳng cấp là Dzeko chỉ 10 triệu bảng. Chân sút người Bosnia đã ghi được 29 bàn thắng sau 37 trận tại Serie A mùa giải năm ngoái, qua đó góp công lớn vào vị trí thứ 2 chung cuộc của Roma.

Leonardo Bonucci – 2017 – 32,5 triệu bảng: Thật khó tin khi Juventus đồng ý bán một trung vệ hàng đầu thế giới như Bonucci cho đại kình địch AC Milan với chỉ hơn 30 triệu bảng. Trong thời buổi mà một cầu thủ chưa chứng tỏ được gì ở đấu trường châu Âu như Van Dijk còn bị hét giá tới 60 triệu bảng thì AC Milan đã quá hời khi mua được Bonucci.

Toni Kroos – 2014 – 20 triệu bảng: 3 năm trước, Real Madrid đã mang về cho mình một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Đội bóng hoàng gia chỉ mất có 20 triệu bảng để thuyết phục Bayern Munich nhả người. Không ít người cho rằng đây là một trong những thương vụ đánh cắp lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Paulo Dybala – 2015 – 36 triệu bảng: Juventus tiếp tục cho thấy cái tài mua bán của mình khi đem về “Messi đệ nhị” với mức giá 36 triệu bảng. Paulo Dybala liên tục tỏa sáng và trở thành nhân tổ chủ chốt trong thành công của Juve những mùa giải gần đây. Hè này, Dybala từng được Barcelona liên hệ với mức phí lên đến 100 triệu euro nhưng không thuyết phục được nhà đương kim vô địch Serie A nhả người.

Heung-Min Son – 2015 – 27 triệu bảng: Tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga nhưng Tottenham chỉ mất có 27 triệu bảng để có được chữ ký của Heung-Min Son. Mùa giải vừa qua, Heung-Min Son đã góp dấu giày vào 20 bàn thắng cho Spurs, qua đó giúp đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc.

 

Bài liên quan