Những siêu sao bị trả lương quá “bèo bọt” so với tài năng: Giật mình trước mức lương của Rashford và Alli

Đều là những ngôi sao số một và có đóng góp lớn lao nhưng Edinson Cavani, Dele Alli, Marcus Rashford,…lại có mức thu nhập khá bèo bọt so với những đồng nghiệp chơi cùng vị trí.

Harry Kane (Tottenham – 120.000 bảng/tuần)

Mức lương của Kane là khá cao so với mặt bằng chung tại Tottenham nhưng khi so sánh với các đồng nghiệp tại Premier League, thu nhập của tiền đạo người Anh chỉ bằng một phần. Lukaku, chân sút chủ lực của MU đang nhận 250.000 bảng mỗi tuần, Sergio Aguero của Man City cũng đều đặn bỏ túi 240.000 bảng mỗi tuần. Chứng kiến phong độ ấn tượng của Kane hiện tại, người hâm mộ Spurs có quyền lo lắng khi có rất nhiều CLB sẵn sàng trả mức lương cao gấp nhiều lần để có được chữ ký của tiền đạo sinh năm 1993.

Alexis Sanchez (Arsenal – 115.000 bảng/tuần)

Ngôi sao ghi 24 bàn, kiến tạo 10 lần ở mùa giải trước vì quá bất mãn với chế độ lương bổng nên vẫn chần chừ chưa gia hạn dù chỉ còn vài tháng hợp đồng. Thái độ làm việc thiếu quyết đoán của BLĐ Arsenal rất có thể sẽ khiến họ để mất ngôi sao số một trên hàng công vào tay một trong 2 kình địch thành Manchester, những CLB sẵn sàng dùng mức lương trên 200.000 bảng để mời gọi Alexis Sanchez.

Radja Nainggolan (Roma – 70.000 bảng/tuần)

Là một trong những trụ cột không thể thay thế nơi tuyến giữa Giallorossi trong những mùa giải gần đây nhưng mức lương Nainggolan lại khá bèo bọt. Nhưng vì tình yêu với đội chủ sân Olimpico, ngôi sao người Bỉ sẵn sàng từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ 2 đại gia Premier League là MU và Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè vừ qua.

Marcus Rashford (Man Utd – 20.000 bảng/tuần)

Sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải 2015/16, Rashford đã được trọng thưởng bằng việc tăng gấp 10 lần thu nhập. Tuy nhiên so với mặt bằng chung tại Old Trafford, sao trẻ người Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn so với mức độ cống hiến của mình. Ngay cả một cầu thủ chẳng bao giờ được ra sân như Luke Shaw cũng đang nhận mức đãi ngộ lên đến 110.000 bảng/tuần.

Christian Eriksen (Tottenham – 75.000 bảng/tuần)

Bên cạnh Harry Kane, Eriksen cũng là một trong những ngôi sao sáng nhất trong đội hình của “Gà trống”. Với khả năng của mình, “Nhạc trưởng” người Đan Mạch hoàn toàn có thể kiếm được mức lương gấp đôi ở bất kỳ CLB lớn nào tại châu Âu.

Christian Pulisic (Dortmund – 25.000 bảng/tuần)

Trong vai trò của một số 10, Pulisic có thể làm mọi thứ từ rê dắt, kiến tạo và cả ghi bàn. HLV Peter Bosz coi sao mai người Mỹ là chìa khóa thành công của Dortmund trong tương lai nên chắc chắn ông sẽ tìm mọi cách để trói chân anh, bao gồm cả phương án tăng lương.

Jan Oblak (Atletico Madrid – 75.000 bảng/tuần)

Sẽ không quá lời khi gọi Oblak là một nửa sức mạnh của Atletico. Với phong độ ổn định kéo dài trong nhiều mùa giải, thủ môn người Slovenia luôn mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho khung thành của Rojiblancos. Nhìn sang sân Nou Camp, ngay cả thủ môn dự bị của Barca là Jasper Cillessen cũng có mức thu nhập lên đến 55.000 bảng mỗi tuần.

Edinson Cavani (PSG – 115.000 bảng/tuần)

Xét về mức độ cống hiến và hiệu suất ghi bàn, Cavani đều làm tốt hơn tân binh Neymar. Tuy nhiên, chân sút chủ lực của đội bóng thủ đô Paris nhận mức lương chỉ bằng một phần 6 thu nhập của đồng nghiệp người Brazil (677.000 bảng/tuần).

Dele Alli (Tottenham – 50.000 bảng/tuần)

Rõ ràng khoản thu nhập này hoàn toàn không xứng đáng với cầu thủ được mệnh danh là “thần đồng bóng đá” của xứ sở sương mù. Là trụ cột của Spurs trong 2 mùa giải vừa qua nhưng Dele Alli lại có thu nhập ít hơn cả cầu thủ chuyên đánh bóng ghế dự bị Moussa Sissoko (95.000 bảng/tuần) hay chân sút người Hàn Quốc Son Heung-min (85.000 bảng/tuần).

Bài liên quan