NÓNG: Ghét Perez bội ước, sợ Neymar, Ronaldo chắc chắn rời Real Madrid

Real Madrid khó có thể giữ chân Cristiano Ronaldo khi Chủ tịch Florentino Perez đã nuốt lời hứa với siêu sao người Bồ Đào Nha và còn đang rắp tâm mang về sân Santiago Bernabeu một “ông hoàng phòng thay đồ mới” thay thế CR7: Neymar.

Tương lai của Cristiano Ronaldo đã và đang nóng lên hơn bao giờ hết khi anh tuyên bố cân nhắc việc đi hay ở trong buổi lễ mừng công cùng Real Madrid ở thủ đô Tây Ban Nha ngay sau khi họ đăng quang Champions League mùa này.

Danh hiệu Champions League năm thứ 3 liên tiếp không đủ giữ chân Ronaldo ở lại Real Madrid

Trong số ra mới nhất hôm nay, nhật báo uy tín Record ở Bồ Đào Nha – quê nhà của chính siêu sao này đã đưa dòng tít ngay trang nhất “Ronaldo sẽ rời Real Madrid”. Tờ báo này khẳng định chắc nịch việc ra đi của CR7 là “không thể đảo ngược” và nguyên nhân chính bắt nguồn từ “sự vi phạm lời hứa trắng trợn của Florentino Perez (Chủ tịch Real Madrid)”.

Điều này trùng hợp với thông tin trước đó từ tờ Marca (thân Real ở Tây Ban Nha) chia sẻ về việc José Ángel Sánchez – Tổng Giám đốc Real đã tổ chức một cuộc họp bất thường với vào thứ Ba tuần trước (29/5, chỉ 3 ngày sau khi “Kền kền trắng” vô địch Champions League năm thứ 3 liên tiếp).

Trong cuộc họp đó, phía ban lãnh đạo Real đã thông báo với Jorge Mendes – người đại diện thân thiết của Ronaldo rằng CLB này không sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu mà CR7 đưa ra nhằm gia hạn hợp đồng.

Nhật báo Record (Bồ Đào Nha) đưa ra những thông tin xác đáng khẳng định quan điểm Ronaldo chắc chắn sẽ chia tay Real Madrid

Tờ Record cũng đã khẳng định quyết định chia tay sân Santiago Bernabeu của Ronaldo “không phải là về tiền bạc mà điều anh cần là sự công nhận”. Ronaldo cảm thấy rất phẫn nộ về sự tráo trở của Chủ tịch Florentino Perez khi nuốt lời hứa sẽ tăng lương cho anh.

Nguồn tin từ đài phát thanh Cadena COPE cho hay, Cristiano Ronaldo đang hy vọng anh sẽ nhận được 75 triệu euro/mùa, tức gấp 2,5 lần con số 30 triệu euro hiện tại để toàn tâm toàn ý thi đấu.

Những lí do khác cũng khiến siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha muốn rời Real Madrid ngay hè này trên đỉnh vinh quang là nỗi ám ảnh từ Neymar – siêu sao được Perez rất muốn mang về Bernabeu để thay thế chính vị thế độc tôn của Ronaldo trên sân cỏ và trong phòng thay đồ hay sức ép từ giới truyền thông liên quan đến việc giải nghệ sớm của CR7.

Sự ra đi của HLV Zinedine Zidane – người thầy mà anh rất kính trọng (cũng có tin đồn bất đồng với Chủ tịch Perez và tuyên bố chia tay Real sau một cuộc họp kín) hay trước đó là việc “Kền kền trắng” ruồng bỏ Pepe, Fabio Coentrao và James Rodriguez đã tăng thêm sự bất mãn của Ronaldo.

Theo tờ Record, nếu chính thức nói lời chia tay Real Madrid hè này, ngôi sao người Bồ sẽ có thể tìm kiếm thử thách mới khi sang Pháp (PSG), Italia hoặc trở về giải Ngoại hạng Anh tái hợp MU sau 9 năm xa cách.

Bài liên quan