NÓNG: Liverpool coi như chấp cả Salah lẫn Mane vì lễ hội “quái đản” này, Real vô địch chắc rồi!

Ngày 15/5, lễ hội Ramadan của Hồi giáo chính thức bắt đầu và Liverpool sẽ phải đau đầu khi Mohamed Salah và Sadio Mane sẽ phải nhịn ăn trong nhiều ngày vì thế họ sẽ không thể có được thể trạng tốt nhất cho trận chung kết C1.

Đây là ngày lễ quan trọng của người Hồi giáo và yêu cầu các tín đồ nhịn ăn uống vào ban ngày trong suốt quãng thời gian diễn ra. Trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày 27/5 và Liverpool lo ngại bộ đôi tiền đạo của họ sẽ không đủ thể lực để thi đấu.

Cả Mane lẫn Salah đều là các cầu thủ sùng đạo và chắc chắn sẽ không từ bỏ ngày lễ này để phục vụ cho CLB. Bên phía Real Madrid chỉ có duy nhất cầu thủ dự bị Achraf Hakimi là người Hồi giáo.

“Ramadan gây ra chút khó khăn vì tôi phải tập luyện hai buổi mỗi ngày. Thời tiết thì rất nóng và tôi còn phải thi đấu nữa,” Salah chia sẻ vào năm 2014. “Khi bạn tập luyện với cường độ như vậy, năng lượng sẽ tiêu hao đáng kể.”

“Tôi thậm chí còn không thể uống nước cho tới 21h30. Nhưng Ramadan có ý nghĩa rất lớn đối với tôi nên tôi vẫn cảm thấy ổn”.

HLV Jurgen Klopp cũng tiết lộ, các cầu thủ Hồi giáo trong đội như Salah, Sadio và Emre Can thường đến sân tập sớm một hoặc hai phút để thực hiện những thủ tục theo đức tin.

Bài liên quan