Pele, Rô béo, Kaka và dàn huyền thoại chúc mừng kỷ lục giành bóng vàng của Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được lời chúc từ chủ tịch Florentino Perez cùng những huyền thoại, cựu danh thủ từng khoác áo đội bóng Hoàng gia Real Madrid.

Không có bất ngờ xảy ra ở buổi gala trao giải Quả bóng vàng, Cristiano Ronaldo với màn trình diễn ấn tượng cùng chức vô địch La Liga, Champions League đã đánh bại Messi và Neymar để bảo vệ thành công danh hiệu cá nhân cao quý của tạp chí France Football .

Siêu sao người Bồ Đào Nha có cho mình danh hiệu cá nhân thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trước đó, CR7 cũng bảo vệ thành công danh hiệu The Best – Cầu thủ hay nhất do FIFA trao tặng vào tháng 10.

Chia sẻ trên bục nhận giải, tiền đạo 32 tuổi cho biết: “Thật hạnh phúc, đây là một trong những khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời tôi. Cảm ơn đồng đội tại Real Madrid và ĐTQG Bồ Đào Nha, họ đã giúp tôi đứng ở đây ngày hôm nay”.

Ronaldo rạng rỡ chụp hình cùng dàn huyền thoại, cựu danh thủ từng khoác áo Real Madrid và chủ tịch Florentino Perez. Phát biểu trong đêm gala, Rô béo và chủ tịch Perez không quên dành cho Ronaldo những lời khen có cánh và chúc anh thành công hơn nữa trong tương lai.

“Chúc mừng Ronaldo giành Quả bóng vàng năm nay. Tôi rất muốn được sát cánh cùng cậu”, Vua bóng đá Pele gửi lời chúc đến CR7 trên trang cá nhân.

“Chúc mừng người anh em”, Rio Ferdinand chúc mừng người đồng đội cũ tại Manchester United.

Lịch sử bóng đá thế giới chứng kiến 2 “người ngoài hành tinh” cùng có 5 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Từng bị chế giễu khi Messi giành 4 Quả bóng vàng liên tiếp nhưng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Ronaldo đã cân bằng kỷ lục số lần giành danh hiệu này của đồng nghiệp người Argentina.

2017 tiếp tục là một năm hoàn hảo với Cristiano Ronaldo khi anh thâu tóm hàng loạt danh hiệu lớn từ tập thể đến cá nhân gồm: La Liga, Champions League, Siêu cúp châu Âu cùng 3 danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của UEFA, FIFA và tạp chí uy tín France Football.

Messi và Neymar lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 trong cuộc bầu chọn của France Football. Cả 2 đều không đến Paris để tham dự đêm gala trao giải.

Bài liên quan