Pep bất ngờ lên tiếng xin lỗi M.U; Mourinho ‘dỗi’, dừng họp báo chỉ sau 6 phút

HLV Pep Guardiola đã có động thái mới nhất sau vụ bê bối tại phòng thay đồ sân Old Trafford, bằng cách lên tiếng xin lỗi đội chủ nhà vì đã có màn ăn mừng hơi thái quá sau khi Man City giành chiến thắng 2-1 trước M.U ở trận derby cuối tuần vừa rồi.

Vụ ẩu đả này được khơi nguồn từ khi các cầu thủ Man City bật nhạc ăn mừng inh ỏi khiến HLV Jose Mourinho bực bội xông vào phòng thay đồ đối phương để phản đối. Và khi Mourinho đang cãi vã tay đôi với Ederson thì bị ném sữa, nước và chai rỗng vào người. Sự việc bị đẩy lên cao trào khi Marcos Rojo dẫn một số cầu thủ M.U lao sang hỗ trợ ông thầy.

Các cầu thủ Man City đã ăn mừng như thể họ lên ngôi vô địch

Có đến 30 cầu thủ và các nhân viên CLB của cả hai bên đã lao vào cuộc ẩu đả được mô tả như là “một trận đấu rugby” với rất nhiều màn gây hấn và va chạm lẫn nhau.

Trong động thái mới nhất, HLV Pep Guardiola đã “xuống nước” xin lỗi phía M.U về hành động thái quá của Man City tại phòng thay đồ. Ông nói: “Nếu như chúng tôi đã làm sai, chúng tôi xin lỗi toàn thể CLB M.U – chúng tôi không có ý định muốn trêu ngươi các bạn. Đó đơn giản chỉ là một màn ăn mừng bình thường thôi, và nếu như mọi người không hiểu cho thì tôi xin lỗi.

Chúng tôi đã thắng một trận derby. Các bạn biết đấy, trước đây, đôi khi họ cũng đã ăn mừng rất nhiều lần tại phòng thay đồ ở Etihad như thế và có sao đâu. Chúng ta phải biết tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng”.

Pep lên tiếng xin lỗi, nhưng không quên nhắc lại rằng việc ăn mừng sau chiến thắng của Man City là chuyện bình thường

Sau khi trận đấu khép lại, các cầu thủ Man City đã tranh thủ chia vui cùng các CĐV trên khán đài, nhưng Pep đã thúc giục các học trò của mình mau chóng quay trở lại phòng thay đồ. Giải thích về việc này, ông nói: “Trước đấy, tôi đã hét vào mặt Redmond của Southampton. Đôi khi, những việc bạn làm không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, và thế nên tốt nhất là cứ quay trở về phòng thay đồ, để sau đó chúng ta có thể bàn tán bất cứ điều gì”.

Mourinho ‘dỗi’, dừng họp báo sau 6 phút

Trong khi đó HLV Jose Mourinho tuyên bố cầu thủ M.U đã không làm gì sai trong vụ ẩu đả với phía Man City ở đường hầm Old Trafford sau trận derby Manchester hôm Chủ nhật vừa qua.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Bournemouth, khi được hỏi liệu các cầu thủ M.U đã hành động đúng đắn trong vụ việc không, Mourinho đáp: “Tôi tin chứ. Tôi tin“.

Có phải ông cảm thấy cần phải bảo vệ Lukaku hay không?“, một phóng viên khác đặt câu hỏi. “Không hề. Cáo buộc ư? Chứng minh đi? Hãy trưng bằng chứng ra rồi hãy trừng phạt cậu ấy“, Mourinho đáp trả mạnh mẽ.

Mourinho khẳng định cầu thủ M.U không làm gì sai

Khi được hỏi liệu có phải căng thẳng gia tăng do Man City cho rằng chẳng có vấn đề gì với cách ăn mừng đó, trong khi Mourinho thì sẽ không bao giờ làm vậy, HLV M.U trả lời: “Đúng, chính xác là như thế”.

Mourinho đã viện dẫn màn ăn mừng của M.U sau khi đánh bại Arsenal 3-1 ở Emirates để cho thấy cầu thủ “Quỷ đỏ” biết cách tôn trọng đối thủ dù với họ đó là một chiến thắng quan trọng. “Các bạn có biết những gì chúng tôi đã làm ở sân của Arsenal không? Đó là cách mà chúng tôi hành xử như những người chiến thắng. Đó là hành vi, quan điểm và cách giáo dục. Tôi không còn gì để nói nữa”.

Nói đến đó, Mourinho dừng lại, tuyên bố kết thúc họp báo. Tất cả chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn 6 phút. Mourinho cho rằng việc các phóng viên cứ xoáy vào Man City là sự thiếu tôn trọng dành cho Bournemouth, đối thủ tiếp theo của M.U.

Tạm biệt các bạn, các bạn không thích Bournemouth ư? Các bạn không tôn trọng họ. Các bạn không nghĩ rằng họ là đội bóng có khả năng đến Old Trafford và làm tốt công việc của mình. Không có sự tôn trọng nào cho Eddie Howe ư? Không có sự tôn trọng nào dành cho cầu thủ ư?“, Mourinho nói và nhanh chóng rời đi.

Klopp: Người ta mở nhạc to thì đã sao?

Trong khi đó, đề cập tới vụ ẩu đả, HLV Juergen Klopp của Liverpool cho rằng nếu là ông thì ông sẽ chẳng có vấn đề gì với tiếng nhạc to hay sự ầm ĩ trong phòng thay đồ đối thủ. “Chúng tôi đã trải qua một vài trận hoà trên sân nhà và tôi nghe tiếng nhạc bật to từ bên kia. Nhưng tôi chẳng có vấn đề gì với điều đó cả. Mọi thứ được chấp nhận miễn là bạn cho thấy sự tôn trọng”.

Klopp không đồng tình với cách hành xử của Mourinho

Cũng cầm quân ở Premier League như Klopp nhưng HLV Arsene Wenger lại có quan điểm khác: “Khi còn ở Nhật Bản, tôi rất thích phong thái ứng xử của võ sĩ sumo. Trong môn võ này, bạn không biết ai chiến thắng. Người thắng cuộc không bao giờ bộc lộ niềm hạnh phúc ra bên ngoài, nhằm tôn trọng đối thủ. Quy tắc bất thành văn này là biểu hiện chiều sâu của nền văn hóa Nhật Bản”.

Bài liên quan