Phan Văn Đức chói sáng “thần thánh”, SLNA đè bẹp Đà Nẵng hiên ngang vào bán kết Cúp Quốc Gia

Với lợi thế dẫn trước 3-1 ở trận lượt đi, SLNA tung ra đội hình mạnh nhất. Đội khách SHB Đà Nẵng cũng bất ngờ cất một số trụ cột như Phan Duy Lam, Hà Đức Chinh và 2 ngoại binh Ewode Shristain và Pereira trên băng ghế dự bị.

Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục chứng kiến sự trở lại của tiền vệ Võ Ngọc Toàn ở khu trung tuyến.

Ngoại binh Olaha Michael tiếp tục có một trận đấu xông xáo và bùng nổ.

Chủ nhà SLNA chơi chậm rãi và thong thả nhưng lại là đội có được bàn mở tỷ số. Phút thứ 14, Phạm Xuân Mạnh treo bóng chuẩn xác bên cánh trái cho Phan Văn Đức băng vào đánh đầu, khiến thủ thành Thanh Bình không có cơ hội cản phá.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài băng xuống dũng mãnh nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không như ý muốn do vấp phải sự đeo bám quyết liệt của trung vệ Lâm Anh Quang. 

Trước khi rời sân nhường chỗ cho Hồ Phúc Tịnh trong hiệp 2, tiền vệ Phan Văn Đức để lại dấu ấn của mình với những pha dứt điểm khá nguy hiểm ngoài vòng cấm.

Trước một hàng phòng ngự để lộ nhiều kẽ hở của SHB Đà Nẵng, Olaha Michael liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Bình nhưng đều tỏ ra vô duyên.

Trong thế bế tắc, tiền đạo Hà Đức Chinh vẫn được HLV Minh Phương cất trong phần lớn trận đấu và chỉ được tung vào sân ở những phút cuối trận. Thời gian là quá ít để tiền đạo U23 Việt Nam để lại dấu ấn.

Điều đáng tiếc nhất ở trận đấu này là Olaha không có được bàn thắng cho riêng mình.

Chính ngoại binh này là người có đường chuyền “dọn cỗ” cho Tuấn Tài lập công trong phút cuối trận.

Kết quả 2-0 ở lượt về giúp SLNA lọt vào bán kết một cách thuyết phục với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận. Đối thủ của SLNA tại bán kết là người láng giềng FLC Thanh Hóa, đội bóng vừa loại Bình Phước.

Bài liên quan