Phung phí hàng tá cơ hội, Việt Nam lại thua cay đắng người Thái

Thi đấu lấn lướt, tạo ra hàng tá cơ hội nhưng sự vô duyên của các chân sút cùng vận đen đeo bám khiến U21 Việt Nam để U21 Thái Lan đánh bại với tỷ số 1-0.

Trước thềm giải U21 Quốc tế 2017, nhiều người đã lo lắng về chất lượng của U21 Thái Lan nhưng chứng kiếm màn thể hiện trước U21 Việt Nam, tất cả đã phải có cái nhìn khác. U21 Thái Lan thi đấu bình tĩnh và tận dụng rất tốt những pha phản công.

Với U21 Việt Nam, đội hình chiều sâu với nhiều cầu thủ HAGL và Viettel giúp chúng ta triển khai thế trận tấn công đẹp mắt trước người Thái. Tuy nhiên vận đen đeo bám khiến U23 Việt Nam chấp nhận trận thua cay đắng trước U21 Thái Lan.

U21 Việt Nam nhận trận thua cay đắng trước 21 Thái Lan

Xuất trận với đội hình gồm 8 cầu thủ của “lò” HAGL, U21 Việt Nam đã chứng minh được khả năng cầm bóng khá tốt. Tuy nhiên, tính hiệu quả trong lối chơi lại là hạn chế của thầy trò HLV Trịnh Duy Quang.

Trong một thế trận U21 Thái Lan chủ động đẩy đội hình lên khá cao, U21 Việt Nam có khá nhiều khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Tiếc rằng những pha “khoét” xuống biên rồi chuyền vào trong của các cầu thủ trẻ chủ nhà hoặc hơi vội, hoặc thiếu chính xác và không tạo ra được sóng gió trước khung thành thủ môn Chakhon.

Những tình huống đáng chú ý nhất xuất hiện ở cuối hiệp 1. Ít phút sau khi U21 Việt Nam đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng không được trọng tài công nhận vì bắt lỗi việt vị, U21 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số.

Phút 44, xuất phát từ đường tấn công vào “lỗ hổng” giữa trung vệ và hậu vệ cánh U21 Việt Nam, cầu thủ U21 Thái Lan có bóng thoát xuống sát đường biên ngang trước khi chuyền ngược lại cho Settawut Wongsai (số 19) dứt điểm cận thành lập công.

Sau giờ nghỉ, U21 Việt Nam tích cực gia tăng sức ép liên tiếp về phía khung thành đối phương. Nhưng sự thiếu nhạy cảm của các cầu thủ tấn công khiến U21 Việt Nam thêm 2 lần nữa đưa bóng vào lưới đối phương nhưng đều không được công nhận do mắc lỗi việt vị.

U21 Việt Nam phung phí hàng tá cơ hội

Một tình huống đáng chú ý khác thể hiện sự thiếu ăn ý của U21 Việt Nam xuất hiện ở phút 49. Sau khi nhanh nhẹn cướp được bóng từ sai lầm của hàng thủ đối phương, Văn Đức đột phá xâm nhập vòng cấm và chuyền “dọn cỗ” ra cho đồng đội dứt điểm.

Nhưng trong pha bóng này, Thanh Bình (số 10) và Thanh Tùng (số 8) đã không biết “nhường nhau” và kết thúc bằng cú dứt điểm thiếu lực của Thanh Tùng, đủ để cho hậu vệ Chatchai (số 4- U21 Thái Lan) có đủ thời gian cứu thua trên vạch vôi.

Đến phút 75, U21 Việt Nam có thêm 1 cơ hội mười mươi. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Anh Tài treo bóng đẹp vào vòng cấm cho Duy Thường mới vào thay người đánh đầu cận thành đưa bóng tìm trúng xà ngang hỏng ăn đáng tiếc.

Khoảng 15 phút cuối trận, U21 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa, chấp nhận thua chung cuộc 0-1 đầy cay đắng!

Đội hình xuất phát:

U21 Việt Nam: Thủ môn Rơman Sươ, Văn Sơn, A Sân, Anh Tài, Văn Hạnh, Đức Chiến, Việt Hưng, Hoàng Đức, Thanh Tùng, Thanh Bình, Văn Đức.

U21 Thái Lan: Thủ môn Chakhon, Srayut, Chaichai, Peerawat, Siripong, Wisarut, Suksan, Nattawut, Kanarin, Sirimongkhon, Settawut.

Giải U21 quốc tế 2017 diễn ra ở Cần Thơ với sự tham dự của 5 đội gồm tuyển U21 Việt Nam, U21 Thái Lan, U21 Yokohama, U21 Myanmar và U19 Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ đá chung kết, trong khi hai đội đứng ba và tư tranh hạng ba.

Bài liên quan