Quên Morata và Lukaku đi, kẻ từng bị Chelsea “ruồng bỏ” này mới đang là số một Premier League

Vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League đang thuộc về cầu thủ không nhiều người ngờ tới.

Sau lượt trận thuộc vòng đấu thứ 12 tối qua, những chân sút hàng đầu của Premier League sở hữu thành tích bằng nhau đến đáng ngạc nhiên. Lần lượt Aguero, Gabriel Jesus, Morata, Lukaku, Harry Kane đều đã 8 lần “nổ súng”. Ở dưới một chút là những Sterling (7 bàn), Lacazette, Sane, Vardy (cùng 6 bàn).

Tuy nhiên, điều bất ngờ lại nằm tại vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Sau cú đúp trước Southampton, Mohamed Salah đã chính thức vươn lên với 9 bàn thắng.

Đêm qua, Mohamed Salah khiến SVĐ Anfield nổ tung với một siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vùng cấm.

Khi mua chân sút người Ai Cập về từ Roma, có lẽ HLV Klopp muốn tìm người san sẻ gánh nặng với những Coutinho, Mane, Sturridge. Nhưng thật bất ngờ khi Salah càng chơi càng hay và chứng tỏ cái duyên với khung thành đối phương. Ngoài ra, anh còn sở hữu 2 pha kiến tạo cho đồng đội.

Các mùa giải trước, HLV Klopp thường gặp rắc rối khi Liverpool tấn công hay song lại dứt điểm không hiệu quả. Sự xuất hiện của Salah dường như đang giải quyết được vấn đề đó.

Salah đang có phong độ rất cao.

Nhìn vào phong độ mà tiền đạo người Ai Cập thể hiện, những người tiếc nuối nhất chắc hẳn là CĐV Chelsea. Salah từng trải qua ngày tháng không mấy vui vẻ tại Stamford Bridge, đá chính vỏn vẹn 6 trận tại Premier League trong một năm và cuối cùng phải dứt áo ra đi.

Cuối tuần tới, Liverpool sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Đây là cơ hội để Salah khẳng định những gì The Blues đối xử với mình khi xưa là sai lầm lớn.

HLV Jurgen Klopp vô cùng hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là Salah. “Lữ đoàn đỏ” đã lấy lại phong độ vốn có bằng trận thắng thứ 3 liên tiếp. Khoảng cách giữa họ và đội đứng thứ tư Chelsea chỉ là 2 điểm và một trận thắng có thể thay đổi tất cả.

Bài liên quan