Real bết bát: Zidane nguy cơ bay ghế trong 10 ngày, thay bằng nhà vô địch World Cup

Đang phải chịu sức ép ngàn cân, Zidane thừa nhận, ông chỉ còn 10 ngày để giữ lấy chiếc ghế thuyền trưởng của Los Blancos.

Nhà ĐKVĐ La Liga phải trải qua mùa giải ác mộng khi thi đấu kém cỏi ở sân chơi quốc nội. Hiện Real Madrid đang xếp thứ 4 trên BXH, kém đội đầu bảng Barcelona đến 16 điểm. Cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch đang dần đóng chặt lại với đội bóng Hoàng gia.

Trên mặt trận Champions League, họ cũng chỉ xếp nhì bảng sau Tottenham và sẽ đụng phải một PSG đang hừng hực khí thế tại vòng 1/8 sắp tới.

Zidane đang đứng trước nguy cơ bị sa thải

Zidane hiểu rằng, áp lực đang đè nặng lên đôi vai ông. Nếu không kịp xoay chuyển tình thế, “gã hói” đứng trước nguy cơ bị sa thải trong vài ngày nữa.

Ông chia sẻ trên tạp chí France Football: “Zinedine Zidane không còn là cầu thủ của Real Madrid nữa. Zidane như vậy chẳng tồn tại. Bây giờ tôi ở Bernabeu với tư cách HLV, cần có nhiệm vụ vực dậy đội bóng. Hiện tôi không còn được bảo vệ như khi còn là cầu thủ.

Tôi biết rồi đến một ngày, công việc huấn luyện sẽ chấm dứt ở Real Madrid. Bởi vậy, bản thân luôn cố gắng làm mọi thứ để đạt được thành công.

Tôi luôn tự nhủ rằng ‘nếu còn 10 ngày ở Madrid, tôi sẽ sống 10 ngày ý nghĩa và hết mình. Nếu thời gian kéo dài 6 tháng nữa, tôi cũng sống 6 tháng với nhiệt huyết trọn vẹn. Tôi biết, mình sẽ không thể tại vị ở chiếc ghế này 10 năm.”

Zidane tự ví mình như “cá nằm trên thớt”

Trong quãng thời gian làm chủ tịch ở Bernabeu, vị Chủ tịch khét tiếng Perez chưa bao giờ làm việc bất cứ với HLV nào nhiều hơn 3 năm. Thế nên, nhiều người tin rằng Zidane có khả năng ra đi là rất cao nếu Real thất bại ở mùa giải năm nay.

“Bầy kền kền” đang có phong độ bết bát ở La Liga sau khi không thể giành chiến thắng ở 3 trong 4 trận đấu gần nhất.

Theo tiết lộ từ Diario Gol, Chủ tịch Perez và giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez đã bắt đầu lên kế hoạch thải loại Zidane ngay từ thời điểm hiện tại.

Dù cho rất biết ơn chiến lược gia người Pháp sau khi mang về 2 Champions League, 1 La Liga cùng vô số các danh hiệu lớn nhỏ khác về Bernabeu. Tuy nhiên, Perez đang không còn cách nào khác để trục vớt con tàu sắp đắm Real.

Được biết, Perez rất ngưỡng mộ HLV Joachim Low, người mang đến những thành công cho tuyển Đức trong hơn 10 năm qua. Đỉnh điểm là chức vô địch World Cup 2014. HLV 57 tuổi là người quản lý con người rất tốt, đặc biệt là những cầu thủ trẻ.

Joachim Low là mục tiêu mới của Perez

Khả năng không nhỏ là Joachim Low sẽ dẫn Real Madrid sau World Cup 2018. Ngoài ra, HLV Conte của Chelsea cũng được Chủ tịch “Nhà trắng” nhắm đến, nhưng chắc chắn HLV người Đức vẫn được xem là ưu tiên số 1.

Vung 200 triệu euro cứu Real

Đội bóng Hoàng gia từng mắc sai lầm lớn vì không bạo chi trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua. Chính điều này đã khiến Real Madrid gặp khủng hoảng lực lượng khi những ngôi sao trong đội hình sa sút phong độ, đặc biệt là hàng công.

Để sửa sai, ban lãnh đạo Real và Chủ tịch Perez đã hứa sẽ bỏ ra 200 triệu euro để “thay máu” đội hình trong thời gian sắp tới.

David Luiz, Icardi và Kepa là những ngôi sao Real muốn chiêu mộ

Đầu tiên là vị trí thủ môn, Kepa Arrizabalaga (Bilbao) hứa hẹn sẽ là người thay thế cho thủ thành Keylor Navas trong tương lai. Dự kiến, cầu thủ này sẽ ngốn của Real Madrid 30 triệu euro. Thương vụ này gần như đã hoàn tất.

Tiếp đến là hàng phòng ngự, Real nhắm đến 4 mục tiêu bao gồm David Luiz (Chelsea), Bonucci (AC Milan), Laporte (Bilbao) và Marquinhos (PSG). Để xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm thay thế những cái tên gây thất vọng từ đầu mùa như Marcelo, Varane… chắc chắn Real sẽ phải trả không dưới 60 triệu euro.

Cuối cùng là hàng công, Chủ tịch Perez đang hy vọng có thể chiêu mộ thành công chân sút Mauro Icardi với giá khoảng 110 triệu euro. Rào cản hiện nay là việc Inter đang coi đây là chân sút không thể thiếu của đội bóng và nhất quyết không bán với bất kỳ giá nào.

Theo TTVN

Bài liên quan