Real hùng mạnh hóa tầm thường: Đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu Ronaldo

Ở tuổi 32, Cristiano Ronaldo vẫn miệt mài khẳng định vị thế bản thân. Song, khả năng săn bàn kém cỏi đang trở thành nỗi ám ảnh bám theo tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Người Madrid có thể mỉm cười khi đội bóng con cưng giành chiến thắng trước Las Palmas sau 2 trận thua bẽ mặt liên tiếp. Song, nỗi lo lắng về phong độ của Ronaldo khiến cho niềm vui ở Bernabeu trở nên dang dở.

Đời cầu thủ giống như một bản nhạc, có nốt thăng, trầm. Và dường như ở đoạn đường cuối, sự nghiệp Ronaldo đang chững lại ở một nốt trầm buồn. Sau giải thưởng The Best, số 7 đang là cầu thủ tệ nhất châu Âu. Dù tung ra 48 cú sút, anh chỉ mới 1 lần lập công tại La Liga cho Real Madrid.

Sự sa sút, khủng hoảng của Ronaldo không chỉ từ bản thân anh mà còn là lỗi của cả một hệ thống chơi. Benzema trình diễn phong độ mờ nhạt. Hiệu suất kém, sự tham gia hỗ trợ của tiền đạo người Pháp không cao. Khả năng chạy chỗ và làm bóng không tốt của số 8 khiến CR7 thiếu khoảng trống để săn bàn.

Ronaldo đang trải qua giai đoạn tồi tệ trong sự nghiệp

Cùng với đó là sự già nua và chơi bế tắc nơi tuyến giữa. Trong trận với Tottenham, Modric và Kroos thi đấu vật vờ, mất bóng vô duyên, hụt hơi ở các tình huống 1 chọi 1 khi cạnh tranh với cầu thủ trẻ đối phương.

Chưa kể đến đường chuyền theo kiểu Xavi Hernandez dẫn đến bàn mở thắng của Dele Alli biến 2 tiền vệ trứ danh của Real thành những gã hề. Hiện tại, tiền vệ người Croatia hiện tại chỉ sở hữu 1,3 key pass trên một trận, trong khi đó Kroos là 1,8.

Với con số khiêm tốn như vậy, rõ ràng hàng tiền vệ của Real đang có vấn đề.

Không chỉ thế, sự xuống dốc của Marcelo sau chấn thương cùng Casemiro non nớt, thiếu kinh nghiệm, Ronaldo đang trải qua ngày tháng khó khăn. Anh không ngần ngại bộc bạch nỗi niềm “nhớ Morata, James Rodriguez và Pepe”.

Luka Modric mới có 1 pha kiến tạo mùa này. Đáng lý với vai trò số 10, tiền vệ người Croatia phải có nhiều hơn những đường dọn cỗ.

Người hâm mộ chỉ nhớ đến sự bực bội, ích kỷ của Ronaldo khi không ăn mừng với Isco mà quên đi thước đo với tiền đạo là bàn thắng. Biết rằng bóng đá là môn thể thao đồng đội, đôi khi anh cần phải hy sinh cái tôi cá nhân để phục vụ tập thể. Nhưng Ronaldo đang rất áp lực bởi cơn hạn bàn thắng.

CR7 từ đầu mùa chơi không hề tồi. Anh có 6 pha làm bàn ở Champions League. Trong những trận đấu, tiền đạo Real đều chịu khó di chuyển, hỗ trợ đồng đội. Thậm chí số đường kiến tạo của anh chỉ thua mỗi Isco, key-pass lên tới 2 đường trên một trận, cao hơn cả tiền vệ Modric và Kroos.

Thế nhưng chẳng ai nhìn vào những màn trình diễn của, họ chỉ chăm chăm vào thành tích ghi bàn để phán xét. Hơn ai hết, chính tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng hiểu điều đó: “Những gì người ta muốn là bàn thắng, thế nên tôi chỉ cố gắng ghi bàn”.

Ở tuổi 32, người hâm mộ quên mất gánh nặng trên đôi chân tiền đạo người Bồ Đào Nha. Trong khó khăn, chẳng ai nhớ đến những nỗ lực của Ronaldo. Vì sức ép tuổi tác, anh chấp nhận hi sinh vị trí cánh yêu thích để bó vào trung lộ.

Thống kê tệ hại của Karim Benzema tới thời điểm này. Anh mới ghi 1 bàn.

Thậm chí, theo nhà báo Guillem Balague, Ronaldo đã ngưng tập cơ bắp phần thân trên và giảm 3kg, tập trung vào phần cơ chân nhằm có những bước chạy thanh thoát và bứt tốc nhanh khi cần thiết. Ronaldo luôn như thế, nỗ lực và vươn lên không ngừng. Nhưng chỉ vì thiếu bàn thắng, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu anh.

Zizou có lý do để bênh vực Ronaldo bởi ông từng chia sẻ với số 7 rằng: “Hãy quên danh hiệu Vua phá lưới La Liga đi. Cậu hãy bớt nghĩ xem mình ghi được bao nhiêu bàn, mà hãy nghĩ xem mình có thể ghi những bàn thắng quan trọng như thế nào!”.

Rõ ràng, siêu sao của Real Madrid vẫn còn một chặng đường dài để chứng tỏ bản thân. La liga chỉ mới trải qua 10 vòng, siêu kinh điển còn ở trước mắt. Champions League chưa bước vào vòng knock-out, người hâm mộ có quyền hi vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của Ronaldo như cách anh đã làm ở mùa giải vừa qua.

Đã 18 năm từ ngày Ronaldo gắn bó với con đường chơi bóng. Năm tháng như một cái chớp mắt, người hùng Real đã bước qua tuổi 32. Mọi thứ dường như đều chậm, anh chạy chậm hơn, bàn thắng đến chậm hơn nhưng thời gian lại trôi nhanh hơn.

Rồi một ngày không xa, khi tất cả ngọn đèn trên sân vụt tắt, chàng tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới sẽ biến mất nơi cuối đường hầm, mãi mãi.

Bài liên quan