Real Madrid rối loạn: Zidane nổi giận, nhốt cầu thủ trong phòng, Marcelo tức giận chửi thề

HLV Zinedine Zidane đã giữ cầu thủ Real Madrid rất lâu trong phòng thay đồ sau trận hòa 2-2 với Celta Vigo. Marcelo thậm chí chửi thề, nói ‘Real Madrid đang chết chìm’.

Gareth Bale đã lập cú đúp nhưng với hàng thủ chơi quá tệ, Real đã bị Celta Vigo cầm hòa 2-2. Với kết quả này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 32 điểm sau 18 vòng đấu, kém Barca tới 16 điểm.

Không chỉ xa vời với tham vọng vô địch, kết quả này còn tăng áp lực lên chiếc ghế của HLV Zidane. Sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp đã “vô cùng tức giận”. Ông giữ cầu thủ rất lâu trong phòng thay đồ đến nỗi không còn màng tới lịch họp báo.

Cú đúp của Bale không giúp Real có chiến thắng

Theo kế hoạch, Zidane là người trả lời họp báo trước đồng nghiệp Juan Carlos Unzue bên phía Celta. Cách sắp xếp như vậy là để Real dành thời gian cho hành trình dài trở về Madrid. Nhưng đêm qua, ông Juan Carlos Unzue và đại diện của các hãng tin đã phải chờ đợi rất lâu. Đến lúc họ tưởng Zidane bỏ họp báo, HLV của Real mới xuất hiện.

“Những gì tồn tại trong chúng tôi lúc này rõ ràng là sự tức giận. Tất cả đều tức giận. Với phong độ ổn trong hiệp 1, chúng tôi hoàn toàn không hài lòng với những gì xảy ra ở hiệp 2 và kết quả chung cuộc. Đối thủ đã vượt trội hơn chúng tôi trong hiệp 2. Real đã mất bóng quá nhiều”, Zidane ngồi xuống ghế và chia sẻ với báo chí Tây Ban Nha.

Vẻ thất vọng của HLV Zidane trên băng ghế dài

Thuyền trưởng Real tiết lộ thêm rằng Chủ tịch Florentino Perez đã vào phòng thay đồ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Zidane cho rằng đó là điều bình thường trước ánh mắt hoài nghi của đại diện truyền thông. “Chủ tịch thường tới phòng thay đồ để ủng hộ đội bóng. Không còn có mục đích gì khác”.

Việc phải chia điểm trước Celta khiến Real bị Barcelona bỏ xa tới 16 điểm (48 so với 32). Dù còn 1 trận chưa đấu và mùa giải mới đi một nửa chặng đường nhưng Zidane từ chối nói về cuộc đua vô địch.

Chúng tôi không nói về Liga mỗi tuần. Chúng tôi đánh rơi điểm số và nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể đuổi kịp Barca. Chúng tôi phải thắng, phải thu thập điểm số và giữ sự ổn định trong lối chơi, không cần quan tâm đến gì khác nữa”.

Trong khi đó, đội phó Marcelo hoàn toàn suy sụp với kết quả trận đấu. Hậu vệ Real trả lời phóng viên kèm theo những tiếng chửi thề.

“Chúng tôi đang rất buồn, Real đang chết chìm. Toàn đội đang nỗ lực vượt qua tình trạng hỗn loạn này, chúng tôi không thích tình cảnh hiện tại một chút nào. Tất cả đều cảm thấy rất tệ vì sau mỗi trận hòa hoặc thua, sức ép ngày càng đè nặng hơn”.

Theo TTVN

Bài liên quan