Real vào chung kết Cúp C1: Báo chí “đánh hội đồng” trọng tài, vẫn khen Real

Báo chí thế giới đã có những góc nhìn rất khác nhau sau trận bán kết lượt về Champions League nghẹt thở giữa Real Madrid và Bayern Munich rạng sáng nay, nơi thầy trò Zidane lại hất cẳng “Hùm xám” để vào chung kết năm thứ 3 liên tiếp.

Một kịch bản siêu kịch tính như phim bom tấn hành động “Biệt đội báo thù: Cuộc chiến vô cực” đã diễn ra trên sân Santiago Bernabeu rạng sáng nay ở trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 2017/18.

Chủ nhà Real Madrid bị chọc thủng lưới trước ngay phút thứ 3 nhưng cú đúp của Karim Benzema giúp “Kền kền trắng” dẫn 2-1 trước khi họ bị cầu thủ mà mình đang cho Bayern Munich mượn – James Rodriguez ghi bàn gỡ hòa 2 đều. Những phút giây sau đó chứng kiến những cơ hội lần lượt trôi qua với các chân sút “Hùm xám” và họ đành ngậm ngùi nhìn Real thứ 3 liên tiếp vào chung kết Champions League.

 

Tờ Mirror (Anh) khen ngợi Benzema và chê trách Ulreich khi Real loại Bayern để vào chung kết nghẹt thở

Trên các mặt báo thế giới, không phải tất cả đều cho rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xứng đáng vào chơi trận quyết định ngai vàng bóng đá châu Âu năm nay.

Tờ Mundo Deportivo (một tờ báo nổi tiếng thân Barcelona – đại kình địch của Real Madrid ở Tây Ban Nha) thì cho rằng 2 trọng tài bắt chính các trận bán kết lượt đi và về năm nay là Bjorn Kuipers và Cuneyt Cakir đều đã thiên vị rõ ràng “Los Blancos”.

Bài viết với nhan đề mỉa mai “Cakir và Kuipers – bộ đôi hay nhất của Real Madrid” đã chỉ ra nhiều chi tiết minh chứng cho nhận định Bayern Munich đã mất oan những quả penalty họ đáng ra nên được nhận.

Đó là khi trọng tài người Hà Lan Kuipers “nhắm mắt coi như không thấy gì” tình huống Dani Carvajal đẩy Robert Lewandowski trong vòng cấm Real ở lượt đi và mới đây là lúc trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ Cakir bỏ qua lỗi chạm tay trong khu cấm địa “Kền kền trắng” của Marcelo khi chặn đường chuyền của Kimmich phút 45 trận lượt về.

Mundo Deportivo “vạch mặt” những quyết định thiên vị Real của 2 trọng tài Cuneyt Cakir (trái) và Bjorn Kuipers

Một tờ báo khác cũng đả kích Real được trọng tài bênh vực khi đấu Bayern là tờ Sports khi giật tít “Quả phạt đền thứ n không được thổi chống lại Real Madrid”.

Tờ AS thương Bayern vì thi đấu bị xử ép quá rõ khi gặp Real được các trọng tài ưu ái

Trên tờ Marca (thân Real) thì có nhiều bài viết ngợi ca HLV Zinedine Zidane và “Mèo lười” Karim Benzema, người đã ghi cú đúp quan trọng như: “Thời đại của Madrid: Trận chung kết thứ 4 trong 5 năm”; “Zidane: Vua của những vòng knock-out tại Champions League”; “Đêm tuyệt vời của Benzema”, “Benzema: Anh đã được tha thứ cho phần còn lại của mùa giải”…

Tờ AS nhận định thủ thành Keylor Navas với nhiều pha cứu thua tuyệt đỉnh đã giải cứu Real với nhan đề bài viết: “Trận chung kết nhờ một người hùng: Keylor”

Báo chí thế giới cũng đã dành rất nhiều sự chê trách cho tình huống thủ môn Sven Ulreich (Bayern) lóng ngóng bắt hụt bóng để Benzema đệm chân vào lưới trống ghi bàn giúp Real dẫn 2-1 ở phút 46.

Daily Mail (Anh) nhận định bằng bài viết có dòng tít lớn: “Real Madrid lại lọt vào chung kết Champions League: Sven Ulreich đáng bị hắt hủi khiến Bayern phải trả giá, James suýt khiến đội bóng chủ quản bị hạ knock-out.”.

James Rodriguez ghi bàn cho Bayern và suýt khiến đội bóng chủ quản Real “khóc thét”

Marca (Tây Ban Nha) đưa góc nhìn chính diện “Ulreich đã phạm sai lầm nghiêm trọng để biếu bàn thắng cho Benzema.”

Tờ Bild (Đức) tiếc cho đội bóng con cưng nước này khi cho rằng số phận đã không mỉm cười với họ. Bài viết “Đen đủi – bị loại: Bayern nát mộng ăn ba” đã phản ánh nhận định này.

Báo chí Đức ngán ngẩm vì Bayern kém may nên đã không thể giành cú ăn ba danh hiệu mùa này

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan