Rơi nước mắt với khoảnh khắc Duy Mạnh cắm cờ trên núi tuyết, cúi chào Quốc kỳ sau chung kết

Khoảnh khắc cầu thủ Duy Mạnh cố nán lại cắm cờ lên núi tuyết trên sân và như quỳ trước cờ tổ quốc tại trận Chung kết U23 châu Á khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.

Sau 120 phút thi đấu nghẹt thở với các cầu thủ Uzbekistan, khi tất đều đã nghĩ đến loạt sút luân lưu, thì pha bóng của Sidorov đã mang về chiến thắng 2-1 cho U23 Uzbekistan. Chỉ ít giây sau, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng lạnh lùng vang lên xé thủng màn tuyết, các cầu thủ U23 gục ngã xuống sân tuyết trắng xóa vì tiếc nuối.

Nhưng gạt đi nỗi đau, những chàng trai quật cường ấy lại dìu nhau đứng dậy, cùng di chuyển về phía khán đài cúi chào người hâm mộ – những người đã không quản đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt mà lặn lội đến tận Thường Châu để ủng hộ cho đội tuyển.

U23 Việt Nam gạt nước mắt tri ân người hâm mộ

Những chiếc lá Quốc kỳ được các cầu thủ khoác lên vai đầy tự hào, những tiếng hò reo của CĐV vẫn vang vọng không ngớt như lời khích lệ tới các chiến binh quả cảm của dân tộc.

Và bạn có để ý thấy không, khi tất cả các cầu thủ đang di chuyển vào phía bên trong, thì vẫn còn một chàng trai áo đỏ đi thụt lùi lại phía sau. Và hành động tiếp theo đấy của chàng trai mang số áo 11 – Đỗ Duy Mạnh ấy khiến người hâm mộ không khỏi xúc động nghẹn ngào.

Giữa sân bóng phủ trắng tuyết như vậy, Duy Mạnh trèo lên núi tuyết cao nhất, cắm vững lá cờ Việt Nam lên đó và cúi gập người lùi lại phía sau. Hình ảnh ấy khiến những ai cố kìm nén giọt nước mắt bởi thua trận cũng không thể nào giữ được nữa. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên SVĐ Thường Châu khiến người ta như thấy luôn cả bản lĩnh kiên cường không chịu khuất phục của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Duy Mạnh cắm Quốc kỳ lên tuyết và cúi chào.

Hành động của trung vệ người Hà Nội trên sân Thường Châu khiến những ai chứng kiến đều phải xúc động. Nó cũng lý giải cho tinh thần chiến đấu quả cảm của những chiến binh áo đỏ sao vàng.

Một lần nữa Duy Mạnh ghi điểm trong lòng người hâm mộ sau những tình huống lăn xả trên sân bóng.

Duy Mạnh vốn là một tiền vệ phòng ngự nhưng có khả năng chơi ở vị trí trung vệ. Ở CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm không ít lần xếp Duy Mạnh đá trung vệ. Người tiền nhiệm của ông Park Hang Seo là HLV Hữu Thắng cũng từng thử nghiệm Duy Mạnh đá trung vệ ở U23. Tuy nhiên, chỉ có HLV Park Hang Seo mới giúp Đỗ Duy Mạnh phát huy hết giá trí của mình ở vị trí này.

Duy Mạnh là 1 trong 3 trung vệ thường xuyên đá chính của U23 Việt Nam bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng. Anh được xếp chơi ở trung tâm hàng thủ nhờ thể hình nổi bật. Ở trận bán kết với U23 Qatar, Duy Mạnh phải rời sân cuối hiệp 2 sau một tình huống bị bóng đập trúng mặt khiến anh khó thở.

Các bạn đã làm rất tốt tại giải đấu này rồi, giờ thì về nhà thôi!

Bài liên quan