Ronaldo Hàn lại rực sáng như một vị thần, “Gà trống” Tottenham phục hận “Bầy cáo” ngay tại thánh địa King Power

Gà trống có chiến thắng quan trọng trước Bầy cáo nhờ sự tỏa sáng từ hai cái tên quen thuộc.

Thầy trò HLV Mauricio Pochettino tràn đầy quyết tâm giành 3 điểm trước Leicester City ở vòng đấu thứ 16 khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Arsenal, Chelsea đều có chiến thắng ít giờ trước.

Do đó Tottenham Hotspur tung ra sân một đội hình khá mạnh trên sân vận động King Power. Tuy nhiên hai trụ cột là chân sút Harry Kane và tiền vệ tổ chức lối chơi Christian Eriksen không xuất hiện ngay từ đầu nhằm giữ sức cho màn tái đấu quyết định với Barcelona giữa tuần sau tại Champions League.

Dù sở hữu lực lượng vượt trội so với đối thủ, thế nhưng Leicester City mới là đội chủ động dâng cao đội hình ngay từ đầu. Bóng chủ yếu được luân chuyển ở hành lang hai cánh, nơi có sự góp mặt của những cái tên như Demarai Gray và James Maddison.

Son Heung-min ghi bàn mở tỉ số trận đấu ở phút 45’+1.

Mặc dù vậy, các học trò của HLV Claude Puel tỏ ra thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Trong khi đó, Gà trống vẫn triển khai lối đá pressing với tốc độ cao quen thuộc. Son Heung-Min và Moussa Sissoko trở thành mũi khoan phá nguy hiểm ở hành lang hai cánh nhờ sự lắt léo, kĩ thuật ở các pha đi bóng của mình.

Thành quả từ sức ép liên tục của Tottenham Hotspur được hiện thực hóa bằng bàn thắng ở phút 45’+1. Serge Aurier chuyền bóng thuận lợi giúp cầu thủ người Hàn Quốc tung cú cứa lòng làm tung nóc lưới thủ thành Kasper Schmeichel. Đó cũng là kết quả cuối cùng ở 45 phút đầu tiên.

Pha đánh đầu thành bàn của Alli.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội khách vẫn cho thấy độ hiệu quả của mình. Phút thứ 58, Son Heung-Min kiến tạo cừ khôi ở hành lang cánh trái trước khi Dele Alli đánh đầu ấn định tỉ số 2-0 cho đội nhà.

Phía bên kia trận tuyến, dù lần lượt tung Marc Albrighton, Okazaki Shinji, Rachid Ghezzal; thế nhưng chiến lược gia Claude Puel vẫn phải chấp nhân thua cuộc trước người đồng nghiệp Pochettino sau 90 phút bóng lăn.

Thống kê sau trận cho thấy, Tottenham nhỉnh hơn Bầy cáo về mọi thông số. Họ sở hữu 58% thời lượng kiểm soát bóng, có tổng cộng 7 cú sút trúng đích, 575 lượt chuyền bóng cả trận, đồng thời đạt tỉ lệ chính xác là 80%.

Với thắng lợi này, Totteham vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 36 điểm sau 16 vòng đấu; hơn đội xếp sau Chelsea là 2 điểm.

Đội hình ra sân

Leicester City (4-3-3): Kasper Schmeichel, Ben Chilwell, Jonny Evans, Wes Morgan, Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi, Vicente Iborra, Nampalys Mendy, James Maddison, Kelechi Iheanacho, Demarai Gray.

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Hugo LIoris, Ben Davies, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Serge Aurier, Harry Winks, Eric Dier, Son Heung-Min, Dele Alli, Moussa Sissoko, Lucas Moura.

Tỉ số chung cuộc: Leicester City 0-2 Tottenham Hotspur.

 

Bài liên quan