Sa sút thảm hại, Ronaldo vẫn bất ngờ nhận giải Cầu thủ hay nhất tháng

Có lẽ Ronaldo cũng chẳng thực sự vui vẻ khi nhận phần thưởng này.

Chuỗi ngày gần đây vô cùng khó khăn với Ronaldo. Ngôi sao người BĐN “tịt ngòi” trong hàng loạt trận đấu. Real Madrid của anh để thua trận Siêu kinh điển và liên tiếp vấp ngã tại La Liga. Đến thời điểm này, chức vô địch gần như chỉ còn là điều viên vông với Real khi đã kém Barca tới 19 điểm.

Không chỉ vậy, còn xuất hiện hàng loạt thông tin từ chủ tịch Florentino Perez cho đến các đồng đội như Isco, Ramos, Asensio đang “bằng mặt mà không bằng lòng” với Ronaldo.

Ronaldo sa sút nghiêm trọng nhưng vẫn hay nhất Real

Thế nhưng, mới đây CR7 lại được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của Real Madrid. Trên thực tế, tháng 12 chân sút người BĐN thi đấu ấn tượng nhất đội, ghi 5 bàn thắng tại các đấu trường như Champions League, La Liga và FIFA Club World Cup.

Chỉ có điều, phần thưởng được trao hơi muộn. Và giữa thời gian đó, quá nhiều biến cố đã xảy ra. Vì thế, ý nghĩa của nó bị suy giảm đi đáng kể. Trong bức ảnh trao giải, Ronaldo cũng không nở nụ cười ngạo nghễ như thường lệ. Có lẽ, anh đang dồn sức lực tìm cách lấy lại phong độ ghi bàn hơn là quan tâm đến bất cứ phần thưởng nào lúc này.

Buồn vì Real chưa gia hạn hợp đồng, Ronaldo muốn về Man Utd

Theo AS, Cristiano Ronaldo đã nói với một số đồng đội về ý định ra đi. Lý do là vì Real tỏ ra chần chừ trong việc ký hợp đồng mới.

Nếu cuộc chia tay trở thành hiện thực, Ronaldo muốn về Man Utd và kết thúc sự nghiệp ở đó. Man Utd vốn là nơi giúp CR7 cất cánh và giành Quả Bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Ronaldo đang gặp trục trặc về việc gắn bó thêm với Real.

Sau khi giành chức vô địch Champions League 2017, Ronaldo từng nhận được lời hứa của Chủ tịch Real, Florentino Perez về chuyện gia hạn. Bản thân CR7 cũng có không ít lần gợi ý nhà lãnh đạo nên sớm ngồi vào bàn đàm phán.

Sau khi giành Quả Bóng Vàng thứ năm, Ronaldo từng khẳng định muốn ở lại Real lâu nhất có thể. Và mới tháng trước, sau khi đăng quang tại FIFA Club World Cup, ngôi sao mang áo số 7 phát biểu: ”Nếu có thể, tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại Real. Nhưng điều đó không phụ thuộc vào tôi. Tôi không phải là người lãnh đạo CLB”.

Trong khi Ronaldo mong mỏi được gia hạn, Perez chưa có động thái nhiệt tình nào. Trái lại, Chủ tịch Real quan tâm hơn đến việc mua một ngôi sao tấn công như Eden Hazard, Neymar hay Harry Kane.

Ronaldo từng là cầu thủ được trả cao nhất thế giới, nhưng hiện chỉ xếp thứ năm. Lionel Messi đang dẫn đầu khi được Barca trả khoảng 60 triệu đôla sau thuế mỗi mùa, nhiều gấp đôi so với Ronaldo tại Real. Neymar xếp thứ hai với khoảng 47 triệu tại PSG.

Việc Perez chần chừ gia hạn hợp đồng với Ronaldo có thể vì nhận ra sự sa sút của ngôi sao từ đầu mùa. CR7 chỉ có bốn bàn tại La Liga 2017-2018, đồng thời khiến Real chịu kém 19 điểm so với Barca.

Nếu bán Ronaldo trong mùa hè, Real có thể thu về một số tiền không nhỏ. Từ đó, đội chủ sân Bernabeu nhiều khả năng chi thêm để mang về những ngôi sao cải thiện đội bóng.

Theo TTVN

Bài liên quan