Sau Asensio, đến lượt Ceballos “nhấn chìm” James Rodriguez?

Có những sự chịu đựng không bao giờ mang lại kết quả, và James Rodriguez cũng đừng tin rằng, sự nhẫn nại của anh có thể khiến Zidane cảm động vào một lúc nào đó.

Đã đến lúc để bán James“, kí giả Lucas Navarrete bình luận trên trang managingmadrid, sau mùa giải phi thường của Marco Asensio, người đã trở thành hiện tượng của đội bóng Hoàng gia, cũng như là điểm nhấn chiến thuật của huyền thoại người Pháp trong giai đoạn nước rút giành cú đúp Champions League và La Liga mùa vừa rồi.

Asensio chôn vùi James

Những người hiểu chuyện đều biết rằng, việc lựa chọn tài năng trẻ người Tây Ban Nha cho trận chung kết với Juventus ở Champions League tại Cardiff, và bỏ rơi James Rodriguez không phải là phép ẩn dụ, mà có thể là cách để HLV 45 tuổi này đạt được hai mục tiêu, đầu tiên là loại trừ cơ hội của tiền vệ người Colombia ra khỏi kế hoạch trong mùa bóng mới.

Asensio là người được lựa chọn cho trận chung kết Champions League chứ không phải James

Đó cũng là cách khiến Chủ tịch Florentino Perez hiểu rằng, mình thật sự cần những người đáng tin cậy (Keylor Navas, Marco Asensio), và không phải bất cứ một ngôi sao nào sắp tới Bernabeu như De Gea, Mbappe có thể ra sân như mong muốn của vị chủ tịch quyền lực này.

Thật trùng hợp, James Rodriguez cũng chính là dự bị của Marco Asensio trong trận đấu chính thức đầu tiên của Dải thiên hà ở mùa bóng trước, đó là trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla, mà tiền vệ 21 tuổi này chính là người mở tỉ số trận đấu.

Lúc đó, HLV người Pháp giải thích, vì Marco Asensio sẵn sàng hơn so với James Rodriguez. Nhưng làm sao để một cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm đá các trận đấu lớn, lại sẵn sàng hơn một ngôi sao vẫn còn đang “nóng máy” như James, người mới trở về từ Copa America được?

Zinedine Zidane không phải là kiểu người dễ thỏa hiệp như Carlo Ancelotti. Luôn có một thứ gì đó như là sự bất phục tiềm ẩn trong con người của HLV 45 tuổi này, và không dễ để Chủ tịch Perez yêu cầu sắp xếp một đội bóng chỉ toàn những ngôi sao tấn công ở trên sân, như từng làm với Carlo Ancelotti hay Rafa Benitez trước đây.

Vị trí của James Rodriguez giờ là của Asensio

Trong trận Kinh điển đáng xấu hổ của Benitez, Bernabeu đã trở thành vết nhơ với sự nghiệp của James Rodriguez, người được đích thân Chủ tịch Perez chọn lựa cho đội hình xuất phát thay thế cho Casemiro.

Hôm ấy, Dải thiên hà sụp đổ trước đại kình địch với tỉ số 0-4. James Rodriguez thì làm được gì ở trận đấu đó, trong một tập thể mà hơn một nửa trong số đó là những chuyên gia tấn công, và anh không phải là người xuất sắc nhất? Zidane đã trả lời câu hỏi này ở trận lượt về tại Camp Nou mùa bóng 2016, Casemiro mới là quan trọng để giành chiến thắng.

Rồi tiếp theo là Ceballos?

Paris St Germain đã không cần thêm một ngôi sao tấn công nào khác kể từ sau khi Draxler xuất hiện ở Parc des Princes. Nhưng James Rodriguez là trường hợp không thể bỏ lỡ, nếu tiền vệ người Colombia nằm trong danh sách chuyển nhượng của Chủ tịch Perez.

PSG đang có Draxler – cầu thủ xuất sắc nhất Confed Cup 2017

Đội bóng nước Pháp tin rằng, danh tiếng và nguồn tài chính khổng lồ của họ sẽ hấp dẫn được James. Nhưng kí giả Sid Lowe tin rằng, Dani Ceballos có thể sẽ là tác nhân lớn nhất dẫn đến cuộc tháo chạy của tiền vệ 25 tuổi này khỏi Bernabeu.

Không phải vì tiền vệ đang được cả Barcelona và Atletico Madrid săn đón tài năng hơn James Rodriguez, mà vì sự hợp lý cho vai trò dự bị của Dani Ceballos ở Dải thiên hà, giống như Marco Asensio là dễ chấp nhận hơn với Zinedine Zidane.

Nếu nhìn vào khía cạnh chiến thuật, trong mùa bóng vừa rồi, huyền thoại người Pháp luôn tìm thấy chỗ cho Marco Asensio và Isco, từ 4-3-3 cho tới 4-2-3-1. Nhưng với James Rodriguez, mọi thứ rắc rối hơn một chút.

Dani Ceballos đến, chắc chắn James sẽ phải ra đi nếu muốn được thi đấu

Anh không đủ mạnh mẽ như Lucas Vazquez để có thể phòng ngự bên cánh, không tươi mới như Asensio để tạo đột biến về chiến thuật (dù bàn thắng ở Kinh điển lượt về có thể đã chứng tỏ rất nhiều điều), và cũng không kết nối được như Isco trong vai trò của số 10.

Dani Ceballos có thể sẽ gặp những vấn đề giống James Rodriguez, nhưng cậu ấy không đòi hỏi được ra sân đá chính mỗi trận đấu ở một câu lạc bộ lớn như Real Madrid, nếu như có mặt ở Bernabeu“, Christopher Simpson bình luận trên bleacherreport. Và nếu bị mất chỗ vì sự xuất hiện của Ceballos, có lẽ, James Rodriguez đừng tự đặt mình vào tình thế đáng xấu hổ này.

Bài liên quan