Sợ bị ĐTVN cho ăn hành, Messi Campuchia vội vàng đưa ra  quyết định khiến CĐV nước nhà chao đảo

Ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu với Myanmar, nhưng “Messi Campuchia” Chan Vathanaka không thể chơi trọn vẹn 90 phút vì chấn thương. Campuchia cũng không giữ được lợi thế dẫn trước và thua ngược 1-4.

Sau trận đấu, chân sút 24 tuổi đăng tải hình ảnh mình ghi bàn lên trang cá nhân kèm lời đề tựa: “Tôi không đủ khả năng cho ĐTQG”.

Cách nói giống như sắp chia tay đội tuyển của Chan Vathanaka lập tức gây sóng gió trong các CĐV Campuchia. Hầu hết đều cho rằng tiền đạo đang khoác áo CLB Boeung Ket Angkor đã thi đấu ấn tượng và đừng vì cảm xúc nhất thời mà đưa ra quyết định nào cả.

CĐV Sun Vanda an ủi: “ĐT Campuchia không thể tiến lên nếu vắng cậu Chan Vathanaka. Tôi yêu bóng đá ngay từ lần đầu thấy cậu chơi bóng. Không quan trọng thắng hay thua, tôi sẽ luôn sát cánh với cậu và đội tuyển”.

CĐV Piseth Chhaya đồng tình: “Cậu là cầu thủ xuất sắc nhất Campuchia. Cậu hoàn toàn xứng đáng với ĐTQG. Chỉ là trong đội có một vài cá nhân đã gây thất vọng”.

Anh Vichea Chhut kêu gọi: “Hãy đứng dậy và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo nào Chan Vathanaka”.

Tài khoản Facebook Jesse Austin nhận xét: “Bóng đá là một thể thao tập thể. Cậu chỉ cần cố gắng hết sức và tìm được những đối tác ăn ý thôi, cố lên!”.

“Không có ai hoàn hảo cả. Hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục duy trì phong độ tuyệt vời nào Chan Vathanaka”, CĐV Pen Sarithya viết.

Chan Vathanaka nổi tiếng từ khi còn rất trẻ tại Campuchia. Đến nay anh đã chơi 42 trận và ghi 15 bàn thắng cho ĐTQG.

Ở cấp CLB, Chan Vathanaka 3 lần liên tiếp là cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Campuchia (2014-2016). Anh có 2 mùa giải thi đấu ở nước ngoài trong màu áo Fujiyeda MYFC và Pahang FA song không mấy thành công.

Chân sút được mệnh danh là “Messi Campuchia” ghi 3/5 bàn thắng gần nhất của Campuchia tại AFF Cup.

 

Bài liên quan