SỐC: Thủ quân Stuttgart suýt tử vong vì ‘gãy mũi, vỡ hốc mắt’ sau pha va chạm kinh hoàng với thủ môn

Christian Gentner, đội trưởng của CLB Stuttgart (Bundesliga) đã suýt chết sau khi bị thủ môn Wolfsburg thúc đầu gối vào mặt.

Chỉ có phản ứng nhanh chóng từ bác sĩ của CLB Stuttgart mới giúp đội trưởng Christian Gentner giành lại sự sống từ tay của tử thần khi anh bị nuốt lưỡi sau một pha va chạm kinh hoàng.

Trong loạt trận đấu ở vòng 4 Bundesliga diễn ra vào hôm thứ Bảy vừa qua, đội bóng mới thăng hạng Stuttgart đã giành được một chiến thắng quan trọng trước Wolfsburg (1-0) để vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, suýt chút nữa họ đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng sinh mạng của đội trưởng Christian Gentner.

Gentner còn bị gãy xương hốc mắt và hàm trên.

Khi trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc, trong một pha tranh chấp bóng ở khu vực 16m50 của Wolfsburg, một pha va chạm kinh hoàng đã xảy ra khi cái đầu gối của thủ môn Koen Casteels găm thẳng vào mặt Gentner. Cầu thủ 32 tuổi ngã vật xuống sân cỏ và cú va chạm mạnh đã khiến anh bị nuốt lưỡi, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đầu gối của thủ thành Koen Casteels (Wolfsburg) đã lao thẳng vào mặt Gentner.

Tuy nhiên, nhờ sự có mặt kịp thời trên sân cùng phản ứng rất nhanh từ bác sĩ người Đức Raymond Best của Stuttgart, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra, đến nỗi Giám đốc Michael Rechke của Stuttgart phải thốt lên rằng: “Nếu bác sĩ của chúng tôi không phản ứng nhanh như vậy thì…”

Gentner rời sân trên cáng và được cố định cổ bằng một chiếc nẹp.

Sau vài phút điều trị trên sân để giữ lại mạng sống, Gentner đã phải rời sân và được đưa thẳng đến bệnh viện. HLV Hannes Wolf đã sử dụng hết quyền thay người nên Stuttgart buộc phải chơi với 10 người, nhưng vẫn bảo vệ được tỷ số 1-0 cho đến khi kết thúc trận đấu.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ ở bệnh viện cho biết Gentner bị gãy mũi, vỡ hàm trên và khung xương xung quanh ổ mắt. Anh sẽ được phẫu thuật để chỉnh hình trong những ngày tới.

Bài liên quan